Ðề: Ở chung với BMC chi phí ntn cũng khó lăm, có nhà thì bố mẹ chồng khồng lấy, cài này là tùy mình thôi
Ðề: Ở chung với BMC chi phí ntn Cái này, nhớ đén là đau đầu. me chồng tớ ko quy định là đưa bao nhiêu, nhưng lại khó khăn về câu chữ. Quái, nói thế nào cũng bị bắt bẻ, ôi, may mà thoát rồi!
Ðề: Ở chung với BMC chi phí ntn Em có thể cân nhắc gửi bà nội hay bà ngoại là tùy đk và sk của 2 bà. Nhưng nếu có gửi bà nội thì cũng k việc j e phải về ở chung,e có thể sáng mang qua gửi rùi chiều đón con về mà, ở chung phức tạp lắm mà nếu đã về ở chung k biết bao giờ mới ra ở riêng lại được nữa vì nhiều ob quý cháu k muốn rời cháu chẳng hạn.hichic.Mỗi tháng e có thể biếu ob vài triệu coi như tiền trông con,sữa bỉm tất tần tật e tự lo, sáng tối e cho con ăn,trưa chuẩn bị sẵn để bà chỉ việc đun nóng rùi cho cháu ăn thôi.Đại khái thế. Lương 2vc e gấp đôi lương vc c đấy,mà nhà c tận 2 đứa con cơ,mỗi tháng chắt bóp cũng đưa ob 3tr, tiền ăn tiền điện nước ga chung,còn đâu tự sắm hết.Nhưng ô chồng mình k mấy khi ăn ở nhà và cuối tuần mình sang ngoại rùi.hii
Ðề: Ở chung với BMC chi phí ntn Nhà em 2vc sống với OBN. Ông bà đều có lương hưu, bà còn đi làm thêm. NHà em ko đóng góp gì. Ông nội chi tiền mua dầu ăn, muối mắm, mua gas...nói chung là phần đồ dùng trong bếp. Bà nội chi tiền điện nước, mua gạo và hoa quả. Bố mẹ cháu chi tiền thức ăn hàng ngày. Em bé thì bà mua sữa, bố mẹ mua bỉm, đồ chơi linh tinh, trả lg gv Nhà có việc gì hay sửa sang cũng mỗi người 1 phần.
Ðề: Ở chung với BMC chi phí ntn Hi, cảm ơn ý kiến của chị nhé! Cái này cũng đáng để tham khảo nhỉ! Gửi con như chị đề xuất thì hơi mất công 1 tí nhg mah chắc phải thế thôi! Vấn đề là con em 6 tháng thì em phải đi làm rồi, ngày nào em cũng đưa con xuống bà thì hơi khổ thân nó. Mah em cũng nghĩ rằng có gửi bà thì cũng chỉ cố gắng gửi trong 1 năm thôi. Con em đủ tuổi rưỡi là em sẽ cho đi lớp cho ngoan. Để ở nhà lâu ông bà chiều toàn hư thôi.
Ðề: Ở chung với BMC chi phí ntn Nhà e 2vch son.4tr/tháng. Tuần tổng số bữa 2vch ăn là 7.coi như đóng góp cho bm chứ số đó nhà e là qá dư dả
Ðề: Ở chung với BMC chi phí ntn Nhà em 2 vợ chồng với 1 đứa 20 tháng.Tháng em đưa ông bà 3tr/tháng( bà đi chợ mua thức ăn bữa tối cả nhà từ thứ 2 đến thứ 6 và cả ngày thứ 7 chủ nhật).Còn đồ ăn của cún nhà em thì em tự lo.Điện,gas,nước,truyền hình cáp...thì ai gặp người ấy trả.Thi thoảng em vẫn đi mua đồ ăn thêm và hoa quả.Như vậy có ít ko các mẹ nhỉ.Bố chồng em thì nghỉ hưu ở nhà trông cháu,còn mẹ chồng em vân đi làm.
Ðề: Ở chung với BMC chi phí ntn thế nhà mình có mình + bé 3 tháng + bố mẹ chồng thì mình đưa khoảng 6 tr là oke ko nhỉ . Tiền ăn thôi , còn điện , nước...các chi phí khác mình lo ... thu xếp biếu ông bà mội tháng thêm 2 tr nữa để nếu có đôi khi bố mẹ thích mua thêm gì đó . tổng cộng khoảng 8 tr .
Ðề: Ở chung với BMC chi phí ntn Chăm gái đẻ cũng tốn phết đới bạn ạ.Nhưng tầm 8 tr thì okie roài.hihi.
Ðề: Ở chung với BMC chi phí ntn mình o đồng ý với quan điểm của mẹ này, ông bà trông cháu mà lại tính công? cháu nội ông bà chứ có phải là cháu hàng xóm đâu. Có nhiều tiêu nhiều có ít tiêu ít. ko biết bao nhiêu cho vừa. còn nếu tính như mẹ này thì thà mình thuê osin về cho nhanh.
Ðề: Ở chung với BMC chi phí ntn cái này khó nói lắm, tùy vào gd chồng bạn, nếu ông bà có thì ông bà cho, nếu ông bà ko có thì mình phải lo nhiều hơn, ví dụ như tớ về nhà bmc đẻ, đưa tiền ăn bmc tớ cũng ko lấy, còn như bạn tớ, mẹ chồng đòi hăn mỗi tháng 1khoan cô định cơ
Ðề: Ở chung với BMC chi phí ntn Mình nghĩ mẹ Beocyeu đang nói đứng trên cương vị là con cháu, nghĩ cho cha mẹ già. Ông bà có thể không tính toán nhưng mình là con, lớn rồi lập gia đình đáng lẽ con mình mình chăm từ A-Z, tự chăm con mới thấy để con được như ông bà chăm thì mình phải biết sẽ mất thời gian cũng như vật chất thế nào. Ông bà đáng lẽ đến tuổi già phải được nghỉ ngơi, chơi với cháu thôi chứ không phải chăm cháu thậm chí nuôi con cháu ( mình có ít thì đương nhiên ông bà phải cho thêm , đó là nuôi còn gì). Minh phải so sánh để biết nếu không có ông bà mình sẽ phải tốn kém và vất vả thế nào vè cả công sức lẫn vật chất, không thể vô tư nghĩ rằng cháu ông bà ông bà chăm chứ cháu ai, không được tính toán.... Trừ khi khó khăn không có thì buộc phải nhờ cha mẹ, còn lại mình nghĩ mỗi ông bố bà mẹ nên biết nuôi con tốn kém thế nào để hiểu cho bố mẹ .
Ðề: Ở chung với BMC chi phí ntn Mình nghĩ nếu có điều kiện thì bạn đưa BMC ra ra một chút. Nói chung cũng không thiệt đi đâu đâu. ^^ . Mà cứ tính xem giữa 4,5 tr và 6tr, chênh nhau có 1,5 tr/tháng- cũng không nhiều quá so với giá cả bây giờ. Hơn nữa chồng bạn đã nghĩ là nên đưa 6tr, mà bạn còn muốn rút bớt- mình nghĩ chồng sẽ nghĩ bạn so đo tính toán với bố mẹ anh ấy đấy! Mà với vật giá bây giờ chi tiêu ở HN, mình nói thật là 4,5tr có khi chỉ tiêu trong được nửa tháng là hết ấy!
Ðề: Ở chung với BMC chi phí ntn Híc, đọc topic này mới thấy bà ngoại em khổ thật. 2 năm nay giá cả leo thang thế mà chị dâu hàng tháng góp tiền ăn cho bố mẹ em có 2tr cho 2vc và thằng cháu như đợt trước, giờ mới sinh thêm 1 nhóc nữa mẹ em bảo vẫn 2tr. Khổ thân 2 ông bà còng lưng lấy chút tiền lương còm cõi của bà và tiền trợ cấp CCB của ông để tùm túm 1 gia đình trẻ ](*,)
Ðề: Ở chung với BMC chi phí ntn huhu nhìn chi tiêu của các mẹ mà em chóng hết cả mặt, chưa có con nhỏ thấy mọi thứ đơn giản nhà có 2vck cả đi thuê nhà, ăn uống hàng tháng cũng hết khoảng 5->6tr thôi, có con vào tốn kém ghê nhỉ, ngày trước em ở nhà đóng góp có 800k chẳng thấy mẹ em kêu gì hjchjc
Ðề: Ở chung với BMC chi phí ntn Có con vào tốn lắm em ạ. Trước lúc 2 vợ chồng chị chưa có con, tiêu gì cũng xông xênh. Giờ thì ....cứ như lũ ấy em ạ. )
Ðề: Ở chung với BMC chi phí ntn Tùy từng gia đình, nếu không thẳng thắn ngay từ đầu thì chẳng biết thế nào là đủ cả.
Ðề: Ở chung với BMC chi phí ntn Ông bà thương con cháu mà, đằng này nhà em nhé : Ông đi làm bảo vệ : 4t/1 tháng thế mà ông chả nuôi nối ông, cơm, gạo , thức ăn ở nhà mang đi, hàng tháng vẫn chả có xiền đổ xăng.....Nản Bà đi giúp việc : chả biết lương tháng bao nhiêu nhưng cũng chả cho được gì Đã thế đèo thêm em chú đi học dân lập Mọi khoản trong nhà từ A đến Z là vợ chồng em Em chán vô cùng, nhưng chồng em thì chả nói gì, nhiều lúc ức chế, đã ăn của mình nhưng lại còn thích nói này nói nọ, rồi ĂN CÂY TÁO RÀO CÂY SUNG........ ước gì được ở với bố mẹ đẻ.......huhu trong nhà em giống như osin vậy nhiều lúc khổ quá cứ tự khóc 1 mình, nhưng thương con thương chồng biết làm sao đây ?