Ðề: Nữ thủ khoa Hà Nội phát điên tại sân bay Có khi như thế hay hơn là cố ở lại chịu đựng, càng cố lại càng chết.
Ðề: Nữ thủ khoa Hà Nội phát điên tại sân bay Áp lực học hành, rồi kỳ vọng của bạn thân, nguyên nhân âu cũng xuất phát từ chữ stress mà ra cả, hic
khổ thân quá nhg may mà còn lang thang về tới quê nhà, chứ ngơ ngẩn ở đất khách còn khổ nữa. và cũng may là bố mẹ tìm thấy kịp
Ðề: Re: Nữ thủ khoa Hà Nội phát điên tại sân bay Đúng là trong cái rủi có cái may, nhưng cái may đấy chưa đủ để bù đắp cho cái rủi, khổ thân, áp lực, căng thẳng, tự tạo stress cho mình mà làm gì.
Ðề: Nữ thủ khoa Hà Nội phát điên tại sân bay học nhiều quá đây mà! Thời học C2 em cũng thế, chỉ lao đầu vào học... nhiều người bảo có ngày em tâm thần vì học. May mà đỗ cấp 3 xong em thui cái bệnh "chỉ biết học" ý đi... ko thì giờ khéo cũng "chân đá ống bơ, tay nhặt lá" rùi cũng nên
Ðề: Nữ thủ khoa Hà Nội phát điên tại sân bay khổ thân cô bé này quá mong cô bé sẽ mau chóng hồi phục.
Ðề: Nữ thủ khoa Hà Nội phát điên tại sân bay Nếu như bố mẹ của cô gái đó ngoài việc ủng hộ việc học của con cũng biết hướng con đến những hoạt động cộng đồng, vui chơi giải trí thì đâu đến nỗi, mà bố mẹ kiểu gì ko có tin tức của con cả nửa năm cũng ko sang xem thế nào. Cùng lắm 1, 2 tháng là phải lo rồi chứ!
Ðề: Nữ thủ khoa Hà Nội phát điên tại sân bay Chuyện này thì e nghĩ là có thật đấy ah. Vì việc học hành ở nc ngoài và VN khác hẳn nhau, rất khó để thik ứng, đằng này e í lại luôn đặt mục tiêu đứng đầu thì càng áp lực hơn. E có biết 1 a học trên khóa hồi cấp 2, lúc nào cũng đc tuyên dương toàn trường về thành tích học tập, anh này còn học đều tất cả các môn. Sau 4 năm học lớp tài năng của ĐH Bách khoa thì a ấy bi h đã bị đơ, chưa đến mức nặng như e này nhưng cũng k thể bình thương như trc đc nữa. Tất cả chỉ vì đặt mục tiêu quá cao cho mình, cả lớp anh ấy đi du học gần hết, chỉ còn lại một số trong đó có a ấy và thế là bị ức chế vì nghĩ rằng mình giỏi hơn rất nhiều ng mà lại k đc. Dần dần trở thành thần kinh. E thì lười nhác từ xưa, nên chẳng bao h e đặt mục tiêu quá cao cho mình, mục tiêu chỉ là cái để mình cố gắng chứ k fai cái để ép mình theo nó.
Ðề: Nữ thủ khoa Hà Nội phát điên tại sân bay Trước con cô giáo chủ nhiệm cấp 2 của em cũng tự nhiên ngơ ngẩn, mà đang là học sinh giỏi nhé, mẹ là gv dạy văn, bố là gv dạy toán, nổi tiếng đấy, e chẳng dám viết tên thày cô vì nếu học cùng thời và ở khu bách khoa là biết ngay . buồn . là bài học cho những ngừoi làm cha làm mẹ, cuộc sống giờ nhiều áp lực quá .