khoảng 11..12 g có mưa mà còn nghe chạy đua ầm ầm...ghê quá...chị định can em đừng ra đường ,tại vì vui mừng chiến thắng thì có nhưng kg bằng mấy thằng loai choai ,cơ hội để đua xe!...mới đấy có 1 thằng nhóc sinh năm 92,..nghi cái chị nào ở tân bình chỉ công an tụi nó đua xe,nên đốt chiếc SH của chị ta...có phải oan của kg?
ba chị bị 3 năm rồi...bs nói bây giờ ông sống nhờ thuốc và tình thương yêu của mọi người trong gđ thôi...nếu chăm sóc tốt và uống thuốc đầy đủ thì sẽ sống lâu...nhưng sống khổ lắm...khg nói được...khg đi được...khg ăn được cơm...khg biết ăn ngon.....khg đọc được...khg xem tivi được...
Ôi nghe bạn nói về bênh của Ba mà mình nghĩ đến xã xong lại thấy thương con Chia sẽ cùng mẹ nó....cố lên mẹ nó nhé
Quán cơm TỪ THIỆN 2.000 đồng tại địa chỉ 14/1 đường Ngô Quyền, phường 5, quận 10 - Saigon ( thứ 3-5-7 từ 11h-1h). Hãy đưa thông tin này đến những người có hoàn cảnh khó khăn, những bé lang thang, cơ nhỡ, những người thực sự cần đến những bữa cơm.
Có chuyện này mình góp ý đễ hội mình ngày càng thân thiết, hiểu nhau và phát triển tốt hơn. Đó là vấn đề tài chính. Rút kinh nghiệm từ chuyện của Rada, từ nay trở đi nếu có vấn đề gì liên quan đến gom góp tài chính như hội họp ăn uống (SN hội, Noel, tết nhất...), gây quỹ từ thiện.... giúp đỡ cá nhân nào đó.....v..v....thì Ban tổ chức của hội nên có kế hoạch cân đối thu chi, ghi chép rõ ràng và công khai minh bạch tài chính sau khi tổ chức. Mục đích là khg gây cho mọi người những thắc mắc, khuất tất (nghĩ trong lòng nhưng không nói ra) dẫn đến nghi kỵ, hiểu lầm lẫn nhau và từ đó dần dần rời xa hội... ... Chuyện này mình nói ra trên tinh thân xây dựng, "mất lòng trước, được lòng sau", chứ không chỉ trích cá nhân nào. Mời các chị em xem tham khảo. Cám ơn mọi người đã xem tin.
chi đang học em nè,năng suất làm thì ít mà 8888thì nhiều năm nay các xếp gặp xui rùi,toàn thuê trúng ngừ nhiều chuyện ko hà
em mong cho P nhà em thay răng sơm sớm chứ tình trạng răng cỏ kiểu này thì qua năm lên lớp 1 ko biết sao đây chị ạh
Helooooooooooo!Cả nhà có ai đang ngũ thì lèm ơn dạy 8888888888 nha,không thị không hối hận ráng chịu.....kakkakakkkaka
Mấy anh trông cty em sáng mai cũng khởi hành bay sang Lào nè .... đúng là nam nhi sướng thế .... suốt ngày đi đâu đi đó ....
em phơ đi đâu mà mất tích vậy,kỳ này làm ăn lớn ha,hôm nào mua xe hơi chở cả hội đi lòng vòng bữa nha
cả nhà chụp hình đẹp quá trời ha,kutin đẹp giai quá bé nhà chị lúc độ tuổi ku tin xấu ơi là xấu mà giờ lớn tí nhìn cũng yêu yêu
Hi`, thanks chị. Em nghe nói trẻ con dễ thay đổi lắm chị ah`, hôm nay vậy, mai lại khác, nhưng được cái giống ba giống mẹ là mừng roai` chị ơi.