Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi bunkhue, 20/12/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. C_T

    C_T Vì em là gió...

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    14,490
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Giáng sinh của thiên thần nhỏ
    Một mùa Noel nữa lại về. Nhớ ngày này năm mẹ ngoái nô nức chuẩn bị quà tặng người thân và bạn bè, năm nay thì chẳng có thời gian bày vẽ cũng vì mải băn khoăn không biết tặng quà gì cho thiên thần bé nhỏ.

    Ở lớp con có dịch vụ ông già Noel chuyển quà, mỗi bố mẹ chuẩn bị một hộp quà ghi rõ tên và lớp của con, rồi ông già Noel sẽ thay mặt bố mẹ phát quà đến tay các con, mẹ thấy hành động này khá hay và ý nghĩa, vì giúp bố mẹ nuôi dưỡng tâm hồn trong trẻo của con, để con có niềm tin vào những câu chuyện cổ tích, vào những điều kỳ diệu vẫn hiển hiện xung quanh chúng ta. Cuối cùng thì mẹ cũng nghĩ ra món quà giúp con được ấm áp trong mùa đông này.

    Từ trước đó nửa tháng mẹ đã kể cho nhóc con nghe về ông già Noel cưỡi tuần lộc đi tặng quà cho các em bé ngoan. Qua lời dặn dò của bố mẹ con dần định nghĩa được từ ngoan. Gặp ai con cũng nhanh nhảu chào, con luôn nghe lời bố mẹ và ánh mắt thì háo hức mỗi khi được bố mẹ hay ai đó khen, con lại nhắc lời mẹ “Thế thì ai chả yêu”.

    Hôm cả nhà đi chơi cứ nhìn cây thông lấp lánh đèn con lại reo lên “Cây thông Noel kìa

    , Noel kìa”, mẹ nhẹ nhàng chỉnh lại: “Ừ, sắp Noel con ạ”.

    Con lại líu lo hát bài “Ông già Noel”, “Con ôm một chiếc giày to, chiếc giày to, ông sẽ đến cho con thật nhiều quà...”.

    Bố tranh thủ hỏi chuyện “Hôm nay mình đi siêu thị gặp ai con nhỉ”, “Ông già Noel ạ”, “Chính xác”, “Ông mặc áo màu gì nhỉ”, màu đỏ ạ”. “Đúng rồi” “Thế kèn màu gì”, “màu vàng ạ”, “Đúng luôn”. Con ngoan quá!

    Và năm nay bố mẹ quyết định ngoài món quà Ông già tuyết trực tiếp tặng, sẽ tặng thêm cho con một cây thông nhựa có treo những quả cầu xinh xắn. Mẹ sẽ cất ở trên gác, để sáng hôm sau mới mang ra, cho con bất ngờ.

    Nhìn gương mặt phấn khích của con, mẹ chỉ ước mang cả thế giới đến bên con thôi. Mãi là em bé ngoan con nhé!

    TSL

     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. shinthoi

    shinthoi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/4/2009
    Bài viết:
    4,415
    Đã được thích:
    1,280
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Hic, tối qua em dùng 3G mạng đơ comment mãi chả được sáng nay thấy toàn tin spam của mình kìa.

    Chị nên vào trang thanhca gì đó em thấy nhiều câu chuyện Giáng Sinh lắm.
     
  3. tomyphuong

    tomyphuong Zalo 0989329294

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    40,560
    Đã được thích:
    11,655
    Điểm thành tích:
    7,313
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Khi ca sỹ Thái Thuỳ Linh hát trên sâu khấu thì cậu bé này nhún nhảy theo, tới khi xuống dưới sân khấu thì lại nhút nhát, cô Thái Thuỳ Linh vừa bế vừa hát.:p
    Nhưng trộm vía bé hơi bụ nên cô Thái Thuỳ Linh hơi mỏi.

    [​IMG]
     
    La La thích bài này.
  4. tomyphuong

    tomyphuong Zalo 0989329294

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    40,560
    Đã được thích:
    11,655
    Điểm thành tích:
    7,313
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Trên LCM chị mới thấy có nồi cháo từ thiện ở viện E thôi. Viện Nhi TW chị thấy cũng có nồi cháo từ thiện của ngân hàng Viettin bank hay sao ý. Hy vọng là tiếp tục có những người có tấm lòng hảo tâm để có nhiều nồi cháo và suất ăn từ thiện như thế .Chị thấy nhiều khi con đi viện, bố mẹ lên HN ko có tiền để khám chữa bệnh, thuốc men cho con thì làm sao có tiền để mua những suất cơm cho mình và con chứ, có những ông bố bà mẹ phải nhịn đói để có tiền lo cho con đấy.
     
  5. kyo2907

    kyo2907 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/6/2012
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    bé của chị sau này sẽ khá đẹp trai đấy :p
     
  6. bunkhue

    bunkhue Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/5/2012
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    132
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Nằm viện thì đủ mọi chi phí ạ. Bệnh càng nặng thì thuốc men càng tốn kém gấp nhiều lần, những gia đình nghèo thì hoàn cảnh càng xót xa hơn. Mỗi lần e vào bệnh viện nhi lại chứng kiến nhiều hoàn cảnh đáng thương lắm chị ạ. Bệnh nhi càng nhiều, bệnh viện càng quá tải, có nhiều gia đình phải nằm ngoài hành lang của bệnh viện, thương các con đã chịu đau đớn về thể xác lại chẳng có một chỗ để ngủ ngon giấc.
     
    Sửa lần cuối: 26/12/2012
  7. La La

    La La Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/11/2011
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Trộm vía, em yêu quá, cô Thái Thùy Linh có mỏi cũng thích bế hoài thôi :D
     
  8. Mebillbong

    Mebillbong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/11/2009
    Bài viết:
    1,596
    Đã được thích:
    278
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

     
  9. kyo2907

    kyo2907 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/6/2012
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Điều đó là tất nhiên chị ạ, bởi vậy khi còn nhỏ chúng ta nên cho con ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, để thiếu thì rất dễ bị mắc bệnh. Bây giờ không còn như hồi xưa nữa nên các chị có thể dễ dàng bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết cho con chúng ta
     
  10. meobeobb

    meobeobb Banned

    Tham gia:
    15/5/2012
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Có thể dưới con mắt của người lớn, trẻ con luôn bé. Nhưng có vào viện chứng kiến mới thấy hình như không phải vậy. Một em bé 3 tuổi đã nói thế này:" mẹ đừng khóc, con sẽ khỏi bệnh ngay thôi..." Có lẽ vì câu nói này mà người mẹ ấy sẽ mạnh mẽ hơn nhiều lần trong những ngày sắp tới. Trẻ em là tương lai, là hy vọng... Chúng ta làm được gì cho tương lai của chúng ta? Cám ơn nhãn hàng Kiddy đã mang ấm áp đến cho giáng sinh của các bệnh nhi.
     
  11. thy_thy

    thy_thy Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/12/2012
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Đã nghe qua chương trình này và mình cũng đã tham dự được vào ngày 21. các bé dễ thương lắm
     
  12. thy_thy

    thy_thy Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/12/2012
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Nhiều câu chuyện hay và ý nghĩa quá. Thêm một chương trình ý nghĩa nữa trong dịp noel. Giáng sinh này ấm hơn rồi ^^
     
  13. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,878
    Đã được thích:
    4,036
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Xem xiếc cùng cha

    Những đứa trẻ nói huyên thuyên một cách đầy phấn khích về những chú hề, những con voi và những trò xiếc khác mà chúng sẽ được xem tối nay. Rõ ràng chúng chưa từng đến rạp xiếc bao giờ. Buổi tối ngày hôm nay thật sự rất đặc biệt với cả 8 đứa trẻ ấy.
    Lúc còn là một thiếu niên, một lần, tôi được cha dẫn đi xem xiếc. Khi nhập vào hàng người đang xếp dài trước quầy vé, tôi chú ý đến một gia đình đứng ngay trước chúng tôi. Họ có đến những 8 đứa trẻ mà đứa lớn nhất có lẽ chưa đến 12 tuổi. Nhìn dáng vẻ những đứa bé ấy có thể đoán được gia đình chúng không giàu có.

    Quần áo chúng không phải loại đắt tiền nhưng sạch sẽ và tươm tất. Và đó là những đứa trẻ biết cách cư xử. Cứ nhìn cái cách từng 2 đứa một nắm tay nhau xếp hàng sau bố mẹ chúng thì rõ. Chúng nói huyên thuyên một cách đầy phấn khích về những chú hề, những con voi và những trò xiếc khác mà chúng sẽ được xem tối nay. Rõ ràng chúng chưa từng đến rạp xiếc bao giờ. Buổi tối ngày hôm nay thật sự rất đặc biệt với cả 8 đứa trẻ ấy.

    những-đứa-trẻ

    Cha mẹ chúng đang đứng ở đầu hàng với vẻ mặt hãnh diện nhất mà họ có thể. Người phụ nữ nắm lấy tay chồng, nhìn ông một cách dịu dàng. Ngay lúc ấy, người bán vé ngẩng lên và hỏi người đàn ông số vé ông ta cần. Người đàn ông trả lời đầy hứng khởi: "Cho tôi 8 vé trẻ con, 2 vé người lớn để tôi có thể dẫn cả nhà mình vào xem xiếc."

    Nhưng, khi người bán vé báo giá của 10 chiếc vé, bàn tay người vợ đột ngột rời khỏi tay chồng, đầu bà ta gục xuống. Mặt người đàn ông hơi tái đi. Ông ta tiến lại quầy vé gần hơn và hỏi : "Anh nói giá bao nhiêu?"

    Người bán vé bình thản lập lại giá của 10 chiếc vé, nhưng người đàn ông không có đủ tiền. Làm sao ông ta có thể quay lại và bảo với 8 đứa con của mình rằng ông ấy không đủ tiền để dẫn chúng vào xem xiếc?

    Chứng kiến tất cả những gì xảy ra, cha tôi lặng lẽ lấy từ trong túi ra tờ 20 đô và thả xuống đất. Sau đó, ông cuối xuống nhặt lên và vỗ vai người đàn ông, nói rất tự nhiên: "Xin lỗi, thưa ông, cái này vừa rơi ra từ túi ông".

    xem-xiêc-cùng-ba

    Người đàn ông hiểu những gì đang diễn ra. Ông không cầu xin của bố thí nhưng rõ ràng ông có thể đoán đây là sự giúp đỡ trong một tình huống ngặt nghèo.

    Bối rối trong giây lát rồi ông ấy nhìn thẳng vào mắt cha tôi, chụp lấy tay cha bằng cả hai bàn tay như muốn vắt kiệt tờ 20 đô, một giọt nước mắt rơi lặng lẽ xuống má, đôi môi mấp máy một cách khó khăn: "Cảm ơn, cảm ơn ông rất nhiều. Điều này thật sự ý nghĩa với gia đình tôi lúc này".

    Sau khi nhìn cả gia đình người đàn ông khuất sau cánh cổng rạp xiếc, tôi và cha đón xe buýt về nhà, đơn giản bởi vì số tiền còn lại trong túi cha không đủ để mua vé cho hai cha con. Thật sự thì chúng tôi cũng chẳng dư dả gì! Nhưng tôi không hề giận cha. Những gì cha đã làm lúc đó đáng giá hơn cả ngàn buổi xem xiếc.
     
    shinthoi thích bài này.
  14. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,878
    Đã được thích:
    4,036
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Cô quá khen, sau này cô có con gái nhớ để dành cho nhóc nhà chị nhé!
     
  15. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,878
    Đã được thích:
    4,036
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Mẹ lạnh lắm phải không?

    Vào một đêm Giáng sinh, một thiếu phụ mang thai lần bước đến nhà một người bạn nhờ giúp đỡ. Con đường ngắn dẫn đến nhà người bạn có một mương sâu với cây cầu bắc ngang. Người thiếu phụ trẻ bỗng trượt chân chúi về phía trước, cơn đau đẻ quặn lên trong chị. Chị hiểu rằng mình không thể đi xa hơn được nữa. Chị bò người phía bên dưới cầu. Đơn độc giữa những chân cầu, chị đã sinh ra một bé trai. Không có gì ngoài những chiếc áo bông dày đang mặc, chị lần lượt gỡ bỏ áo quần và quấn quanh mình đứa con bé xíu, vòng từng vòng giống như một cái kén. Thế rồi tìm thấy được một miếng bao tải, chị trùm vào người và kiệt sức bên cạnh con.

    Sáng hôm sau, một phụ nữ lái xe đến gần chiếc cầu, chiếc xe bỗng chết máy. Bước ra khỏi xe và băng qua cầu, bà nghe một tiếng khóc yếu ớt bên dưới. Bà chui xuống cầu để tìm. Nơi đó bà thấy một đứa bé nhỏ xíu, đói lả nhưng vẫn còn ấm, còn người mẹ đã chết cóng. Bà đem đứa bé về và nuôi dưỡng. Khi lớn lên, cậu bé thường hay đòi mẹ nuôi kể lại câu chuyện đã tìm thấy mình.

    Vào một ngày lễ giáng sinh, đó là sinh nhật lần thứ 12, cậu bé nhờ mẹ nuôi đưa đến mộ người mẹ tội nghiệp. Khi đến nơi, cậu bé bảo mẹ nuôi đợi ở xa trong lúc cậu cầu nguyện. Cậu bé đứng cạnh ngôi mộ, cúi đầu và khóc. Thế rồi cậu bắt đầu cởi quần áo. Bà mẹ nuôi đứng nhìn sững sờ khi cậu bé lần lượt cởi bỏ quần áo và đặt lên mộ mẹ mình. “Chắc là cậu sẽ không cởi bỏ tất cả – bà mẹ nuôi nghĩ – cậu sẽ lạnh cóng!”.

    Song cậu bé đã tháo bỏ tất cả và đứng run rẩy. Bà mẹ nuôi đi đến bên cạnh và bảo cậu bé mặc đồ trở lại. Bà nghe cậu bé gọi người mẹ mà cậu chưa bao giờ biết mặt: “Mẹ đã lạnh hơn con lúc này, phải không mẹ?”. Và cậu bé òa khóc.
     
    Monxinhxinh thích bài này.
  16. tomyphuong

    tomyphuong Zalo 0989329294

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    40,560
    Đã được thích:
    11,655
    Điểm thành tích:
    7,313
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    :( Toàn ở các tỉnh về thôi em ạ, nên chi phí đi lại càng tốn kém. Nhà ở HN thì còn đỡ, cơm nước rồi còn về nhà thay nhau chứ ở tỉnh thì ở luôn bv cùng các bé, rồi lại còn thuê trọ hoặc nằm vạ vật ở ngoài hành lang ý.
    Hôm trước chị đến thăm thì mọi người kể 1 cái giường bé ý mà 2 bệnh nhân đấy. Bố mẹ phải mang giường hoặc trải chiếu xuống nền nhà để nằm cơ. Trời thì lạnh nữa chứ.
     
  17. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,878
    Đã được thích:
    4,036
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Đúng là chẳng đừng được bệnh tật thì mới phải vào viện. em cho nhóc nhà em đi viện mấy lần em biết, có 2-3 ngày mà tốn mấy triệu... những gia đình con bệnh nặng điều trị cả tháng chắc sẽ khó khăn lắm...
     
  18. Monxinhxinh

    Monxinhxinh ĐẶT CHỮ TÍN HÀNG ĐẦU

    Tham gia:
    8/6/2010
    Bài viết:
    12,036
    Đã được thích:
    2,852
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Câu chuyện cảm động quá. Nhưng em mong rằng nó không phải 1 câu chuyện có thật... :(
     
  19. shinthoi

    shinthoi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/4/2009
    Bài viết:
    4,415
    Đã được thích:
    1,280
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Dù đọc rồi nhưng em vẫn cảm động khi đọc lại.
     
    nkonline thích bài này.
  20. La La

    La La Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/11/2011
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    "Con sắp 11 tháng, còn nhỏ nhưng so với nhiều bạn có lẽ con thiệt thòi hơn. Bố mẹ rất xin lỗi con, vì điều kiện hoàn cảnh nên bố mẹ cho con đi lớp sớm. Ngày đầu tiên con của con, con khóc không nhiều, cô giáo nói so với các bạn con ngoan hơn. Ngày thứ 2 cũng vậy. Qua ngày thứ 3 thì con bị sốt mất ba hôm vì mọc một cái răng (cũng không biết phải không hay do thay đổi môi trường). 3 ngày ở nhà với mẹ con trở lên khác hẳn. Lúc chơi, con quay mặt vào đồ chơi, còn lưng con phải dựa vào với mẹ, mẹ đi đâu con đi đấy, không dời 1 bước. Lúc ăn uống con cũng làm nũng lắm, ăn ít hơn trước. Ở nhà, sữa con tự ôm bình tu, đi lớp cho bón từng thìa. Sau 3 ngày, con trở lại lớp thì con dụt dè hơn, lúc cô đón là con khóc ầm lên, túm lấy mẹ. Chiều về đón con thì con khóc. Chắc con tủi thân lắm phải không?

    Con trai à, cố gắng lên con nhé. Bố mẹ rất tự hào về con, mẹ mong rằng, từ những khó khăn của gia đình mình sẽ tạo cho con tính tự lập sớm để khi con lớn lên con sẽ mạnh mẽ, cam đảm dám đối đầu với những khó khăn thử khách, bố mẹ mong đó sẽ là hành trang để con bước vào đời. Bố mẹ yêu thương con rất nhiều. Cầu mong cho tổ ấm nhỏ bé của chúng ta luôn ấm cúng và hạnh phúc mãi mãi con nhé.

    Mẹ Bé Phát"
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này