Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi bunkhue, 20/12/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. bunkhue

    bunkhue Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/5/2012
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    132
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Ngày đầu tiên đi học có lắm kỉ niệm đúng không các mẹ "ngày đầu tiên đi học mẹ dắt tay đến trường em vừa đi vừa khóc mẹ dỗ dành yêu thương....cô vỗ về an ủi chao ôi sao thiết tha". Cho con đi học sớm mẹ cũng nhớ cũng xót, cũng lo lắng lắm chứ. Nhưng ở trường con có bạn, con có cô sẽ vui hơn và trưởng thành hơn, con sẽ biết nhiều trò hơn và sẽ mạnh dạn hơn. Mẹ chỉ mong muốn con mạnh mẽ hơn, thương con nhiều lắm ih. Đó là nỗi lòng của các mẹ đúng không ạ???
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    La La thích bài này.
  2. kyo2907

    kyo2907 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/6/2012
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Đi học cũng tiết kiệm thời gian cho bố mẹ làm những việc khác mà mẹ, không lẽ cả đời không cho con đi học sao? Nhiều bé nhõng nhẹo không chịu đi, nên em tập cho bé tự thức dậy mỗi sớm, tạo cho bé tính từ lập khi còn nhỏ, để lớn lên sau này bé khỏi phải dựa dẫm ai
     
  3. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,878
    Đã được thích:
    4,036
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Tâm sự của 1 bà mẹ điển hình khi chho con đi trẻ đây mà... mình hồi đầu cho con đi trẻ cũng thế, thương con, chẳng muốn xa con. lo cho con...có hôm còn trốn làm đứng ngoài xem con làm quen với các bạn, với lớp mới như thế nào.. Trộm vía rồi mọi thứ sẽ ổn thôi
     
    La La thích bài này.
  4. kyo2907

    kyo2907 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/6/2012
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    mẹ quan tâm như thế cũng đúng nhưng cứ để con nó tự lập đi mẹ, chứ sau này đi đâu cũng đòi có mẹ thì khổ đấy
     
  5. SHOP_MYPHAM_THUY

    SHOP_MYPHAM_THUY MỸ PHẨM CHÍNH HÃNG

    Tham gia:
    19/8/2012
    Bài viết:
    1,037
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    các mẹ sưu tầy đuơc nhiều câu chuyện hay và ý nghĩa thế! hy vọng em cũng sẽ sưu tầm được nhiều bài có hay để ghóp vào topic thêm phong phú.
     
    La La thích bài này.
  6. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,878
    Đã được thích:
    4,036
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    TRÁI TIM MANG NHIỀU THƯƠNG TÍCH

    Một buổi chiều trong công viên, có một chàng trai đang chăm chú vẽ một trái tim. Trên khung giấy trắng dần dần hiện ra một trái tim thật đẹp, thật hoàn hảo khiến mọi người đứng xem đều trầm trồ khen ngợi.

    Bỗng một ông lão đi đến. Ông trầm tư ngắm nghía bức tranh của chàng trai một hồi lâu, rồi lặng lẽ mượn bút vẽ một hình thoạt nhìn rất lạ, nhìn thật kĩ mới nhận ra đó là hình một trái tim...

    Chàng trai ngạc nhiên nhìn trái tim ông lão vừa vẽ, nó bị chắp vá chằng chịt, nhưng rõ ràng vẫn là một trái tim. Trên trái tim ấy, có chỗ như bị khuyết lõm, có chỗ như bị cắt đi và được ghép nối bởi những mảnh khác nhau. Mọi người bắt đầu bàn tán và tỏ ý không hiểu ý nghĩa hình vẽ trái tim của ông lão.

    Chàng trai thắc mắc:

    - Cụ ơi! Cháu không hiểu vì sao cụ lại vẽ trái tim như vậy? Làm sao trái tim lại mang nhiều vết sẹo và ráp nối như thế?

    Ông cụ mỉm cười rồi nói:
    -Đúng! Trái tim của ta có thể không hoàn hảo, nhưng nó là một trái tim thực sự. Đấy chỉ là do trái tim này đã có thời gian sống và trải nghiệm nhiều hơn trái tim của cậu. Hãy nhìn những dấu vết này! Tuy có nhiều thương tích nhưng tôi luôn tự hào về nó. Cậu biết không, khi tôi trao một mảnh tim của tôi cho một người thân, cha mẹ, anh chị, bạn bè và cả những người tình cờ mà tôi gặp được... thì ngược lại, họ cũng trao cho tôi một mảnh tim của họ để đắp vào chỗ trống ấy. Những mảnh tim này không hoàn toàn giống nhau: phần trái tim mà cha mẹ cho tôi bao giờ cũng lớn hơn phần tôi trao lại; con gái tôi dành cho tôi phần trái tim trong trẻo nhất; bạn đời tôi tặng cho tôi phần trái tim đẹp nhất và chung thủy nhất... Những mảnh tim ấy đã ghép vào nhau và tạo thành những vết chắp vá của trái tim tôi. Chính điều này luôn nhắc trái tim tôi nhớ về những người mà tôi yêu dấu, những tình yêu mà tôi đã được chia sẻ trong đời...

    Ông lão nói tiếp:

    - Còn những vết lõm này là phần trái tim tôi trao đi mà chưa được nhận lại. Cậu biết đấy, tình yêu trao đi mà chẳng cần đến sự đền đáp. Dù những khoảng trống này nhiều lúc làm tôi đau đớn, nhưng cũng chính nhờ chúng mà tôi có động lực để khao khát được sống, và có niềm tin vào một ngày mai tốt đẹp hơn. Chàng trai ạ, nhờ những mảnh chắp vá này mà trái tim của tôi có sức sống mãnh liệt, trưởng thành và cảm nhận cuộc sống trọn vẹn, sâu sắc hơn đấy.

    Đám đông im lặng, còn chàng trai không giấu được nỗi xúc động đang trào dâng trong lòng. Anh tự hào cầm bút cắt đi một mảnh trong trái tim hoàn hảo của mình và đắp vào một phần khuyết của trái tim ông lão. Đáp lại, ông lão cũng tặng anh một mảnh trái tim ông.

    Giờ đây, trái tim của chàng trai đã co một vết sẹo. Tuy không còn hoàn hảo nữa, nhưng chàng trai cảm thấy trái tim mình đầy sức sống hơn bao giờ hết. Anh nhận ra sức mạnh và vẻ đẹp của trái tim không phải ở chỗ nó được giữ kĩ để không có một vết tích, tổn thương nào của cuộc đời – mà trái lại, càng hòa nhập và biết chia sẻ, dám yêu, dám sống và sẵn sàng cho đi, trái tim của con người càng trở nên nhạy cảm, sâu sắc và đập mạnh mẽ hơn.
    Đôi lúc trái tim cũng cần phải biết buồn đau, biết khóc để cảm nhận được giá trị của sự yêu thương; và biết cho đi để cảm nhận niềm vui, hạnh phúc của sự chia sẻ...”
     
    La La thích bài này.
  7. rinkhin

    rinkhin Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/5/2012
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    thích nhất câu này "Đôi lúc trái tim cũng cần phải biết buồn đau, biết khóc để cảm nhận được giá trị của sự yêu thương; và biết cho đi để cảm nhận niềm vui, hạnh phúc của sự chia sẻ...”
     
  8. La La

    La La Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/11/2011
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    "Con trai yêu quý bé bỏng của mẹ! Vậy là tới nay con đã tròn một tuổi – một tuổi của những ước mơ, của hạnh phúc mà nó luôn thể hiện trên tiếng cười mãn nguyện của cha, trên cảm xúc thương yêu con vô bờ bến của mẹ và trên những lời tâm sự mừng vui khôn xiết của ông bà nội, ngoại khi nói về con.
    Một tuổi trôi qua với bao nhiêu tình yêu thương, sự chăm sóc tận tình của cha mẹ và 2 bà nội, ngoại - mà con ạ, mai sau con lớn lên con hãy nhớ và đừng bao giờ quên - cội nguồn của con – chính là mái ấm gia đình, là quê cha đất mẹ, là tình mẹ tình cha vô cùng ấm áp.

    Trước khi sinh con, mẹ cũng từng trăn trở “không biết khi mẹ có con mẹ sẽ như thế nào nhỉ? Mẹ có đủ khả năng cũng như tình yêu để chăm sóc con khôn lớn từng ngày?...” Và bây giờ mẹ đã thấy, con sinh ra đã đem đến cho mẹ sức mạnh, cho cha niềm vui, hạnh phúc bất tận mà chắc chắn cha mẹ chưa bao giờ được hưởng. Bỗng dưng, mẹ chững chạc hơn trong vai trò người mẹ, cha chăm chỉ hoạt bát hơn trong công việc xã hội và cũng đảm đang hơn trong việc giúp mẹ chăm con mỗi ngày. Liệu có gì hạnh phúc hơn thế phải không con? Rồi còn gì hạnh phúc hơn nữa khi cha mẹ được chứng kiến con lớn khôn từng ngày; chứng kiến từ ánh mắt yêu thương của con biết nhìn cha mẹ cười một cách trìu mến, đầy tình thương yêu; chứng kiến từ những lúc con chập chững biết lẫy, biết bò và giờ thì đã biết đi trong niềm hạnh phúc ngập tràn không gì tả nổi; chứng kiến lúc con cười một cách vô cùng phấn khởi khi được xem ti vi thấy có các anh chị lớn tuổi hơn con chút đỉnh đang múa hát líu lo làm cha mẹ cũng vui lây trong niềm hân hoan hạnh phúc dâng trào; rồi chứng kiến lúc con quấy, con khóc đòi đi chơi mà không chịu ngồi ngoan một chỗ và khi được thỏa mãn thì con vẫy tay, cười khoái chí tạm biệt cha con đi chơi với mẹ cũng là lúc tiếng cười giòn tan của cả nhà lan tỏa khắp ngôi nhà yêu thương làm không khí hạnh phúc của nhà ta được dâng cao lên gấp nhiều lần; rồi con biết vỗ tay hoan hô, biết chỉ con chim đang hót trên ngọn cây và biết chỉ đâu là cha, đâu là mẹ…là những phút giây cha mẹ cảm nhận được tình yêu, hạnh phúc trong lòng lại được dâng lên cao hơn nữa.

    Con trai ạ! Có con chính là cha mẹ đã có niềm vui, hạnh phúc không gì đánh đổi được; Và chính vì lẽ đó sẽ chẳng có lời lẽ hay cây bút nào có thể diễn tả hết tình yêu thương mà cha mẹ muốn gửi gắm tới thiên thần bé nhỏ của chúng ta đâu con biết không? Cha mẹ luôn cầu chúc cho con luôn hạnh phúc trong tình yêu thương của nhân loại, may mắn và thành công trên đường đời cũng như là ngay những lúc này đây con hãy luôn ngoan ngoãn, ăn ngon ngủ yên để rồi xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước."

    Nguồn Internet
     
    shinthoi thích bài này.
  9. shinthoi

    shinthoi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/4/2009
    Bài viết:
    4,415
    Đã được thích:
    1,280
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Ku nhà em thì vẫn ở nhà với bà, chưa cho đến lớp nhưng nghĩ đến lúc cho đi trẻ cũng lo lắng lắm chị ạh, nhất là khoản chưa quen môi trường mới con hay ốm vặt thôi.
     
  10. bunkhue

    bunkhue Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/5/2012
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    132
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Những lời thủ thỉ mẹ dành cho con gái

    Bởi vì mẹ sẽ rất vui nếu được làm chỗ dựa lớn nhất của con, là người bạn thân cho con gửi gắm tâm sự thầm kín.

    Khi mang thai và biết được con là con gái, bên cạnh niềm hạnh phúc vô bờ, mẹ thực sự thấy rất lo lắng. Mẹ tự hỏi bản thân mình, liệu rằng mẹ có thể nuôi nấng, chứng kiến con lớn lên khỏe mạnh hay không? Liệu sau này khi con bước vào tuổi dậy thì, tuổi trưởng thành, mẹ có cơ hội trông thấy con trở thành người phụ nữ hiểu biết, chín chắn hay không? Và thế là mẹ bắt đầu cuộc đời làm mẹ của mình. Hàng ngày, mẹ đều đọc sách, lắng nghe những lời khuyên hữu ích của các bậc làm cha, mẹ đi trước. Bởi vì mẹ sẽ rất vui nếu được làm chỗ dựa lớn nhất của con, là người bạn thân cho con gửi gắm tâm sự thầm kín. Mẹ muốn con hiểu rằng: mẹ yêu con!

    Mẹ muốn con hiểu rằng: mẹ yêu con!

    Không nhiều, nhưng mẹ muốn con lắng nghe và chiêm nghiệm những điều mẹ sắp nói, bởi vì sau này nó là một hành trang giúp con bước vào cuộc sống. Hãy tin là mẹ luôn bên con.

    1. Hào phóng với tất cả mọi người những gì con có, đặc biệt là tình yêu thương. Khi con cho đi chính là lúc con nhận lại còn nhiều hơn thế.

    2. Hãy nhớ, không một ai có thể biết được hết tất cả mọi thứ trên đời. Thay vì chuyện gì con cũng nói “con biết rồi”, con hãy thành thật nói “con chưa biết”.

    3. Mẹ rất vui nếu con coi trái đất này là nhà, và tất cả mọi người sống ở đây đều là máu mủ ruột già với con. Khi đó con sẽ thấy mình được yêu thương và cần yêu thương, vô điều kiện.

    4. Con biết không, thước đo lòng tốt của con không phải tiền bạc hay bất cứ thứ gì khác mà chính là tình cảm mà con đã cho đi.

    5. Hãy tin mẹ đi, trước khi đưa tay cứu người khác, hãy cứu chính mình. Sự hảo tâm là rất đáng quý nhưng “nếu con muốn giúp đỡ những người nghèo thì trước tiên con không được nghèo.”

    6. Mẹ đã một mình trước khi ba con đến và bây giờ là cả con nữa. Khi không có ai bên cạnh, mẹ học được cách làm chủ trong mọi tình huống. Mẹ biết mình là ai và cần làm những gì. Vì vậy mà mẹ muốn con là một người phụ nữ độc thân độc lập trước khi con có gia đình.

    7. Con thấy sao nếu mình chủ động bắt chuyện với một người không quen? Mẹ nghĩ điều đó hẳn là rất thú vị. Bởi nói chuyện với người lạ có thể giúp con giảm bớt những hoài nghi vào con người và cuộc đời. Hơn nữa, con sẽ nâng cao khả năng giao tiếp, cách ứng xử của mình trong các mối quan hệ xã hội.

    8. Mẹ tự hào về con vì con luôn giành kết quả học tập cao nhất lớp. Nhưng mẹ hơi lo lắng khi con nghĩ rằng mình luôn là thứ nhất. Mẹ e con sẽ bị cảm giác thỏa mãn đánh lừa. Hãy luôn biết mình là ai, con yêu nhé!

    9. Một trong 10 lời khuyên của tỉ phú người Mỹ Bill Gates là cuộc sống này vốn không công bằng. Thay vì phàn nàn và đổ tội cho hoàn cảnh của mình, con nên vượt qua khó khăn trước mắt bằng chính sự cố gắng, nổ lực của bản thân.

    10. Con sẽ tiến bộ rất nhanh nếu biết nghiêm khắc với mình và bao dung với mọi người.

    11. Mẹ biết, rồi con sẽ lớn lên, rồi con sẽ gặp một trong số rất nhiều những chàng trai và đem lòng yêu người đó. Nhưng có thể vì nhiều lí do mà các con không đến được với nhau, có thể con sẽ rất đau khi mối tình đầu tan vỡ. Mẹ hiểu chứ, bởi mẹ cũng từng yêu trước khi gặp và yêu ba con. Và mẹ nhận ra rằng, nếu kết hôn với mối tình đầu của mình, có lẽ mẹ sẽ không có cơ hội được trải qua cảm giác đau đớn khi đánh mất tình yêu, và mẹ sẽ không có đủ hiểu biết cũng như can đảm để đến với ba con và có một điều tuyệt vời nhất trong đời mẹ - là con.

    12. Hồi học cấp 3, mẹ đã từng ghen tị với một vài người bạn vì sự thành công của họ. Nhưng mẹ kịp nhận ra rằng, điều quan trọng không phải là mình hơn hay kém người khác mà là mình có làm tốt việc của mình hay không.

    Sau này trên đường đời, con sẽ gặp không ít khó khăn, đối mặt với không ít gian nan, thử thách. Mẹ mong con đủ vững tin để vượt qua, đủ tình yêu và đam mê để vững vàng bước tiếp. Và con ơi, nếu có một ngày chùn chân mệt mỏi, hãy quay trở về ngôi nhà thân yêu của con, cha mẹ luôn ở đây, dang rộng vòng tay này để yêu thương và giúp con tiếp thêm sức mạnh.

    Nguồn Báo mới
     
    La La thích bài này.
  11. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,878
    Đã được thích:
    4,036
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Nên cho con đi lớp trước em bé bước sang 2 tuổi em ah, đừng thương con để ở nhà lâu quá... Cho bé đi học sớm bé mạnh bạo, tự lập và biết nhiều hơn. Ở nhà với ông bà được chiều chuộng quen sẽ sinh tính ích kỷ đó..
     
  12. kyo2907

    kyo2907 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/6/2012
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    tại sao ở với ông bà thì sẽ sinh tính ích kỷ vậy mẹ?
     
  13. tomyphuong

    tomyphuong Zalo 0989329294

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    40,560
    Đã được thích:
    11,655
    Điểm thành tích:
    7,313
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    CHị 3 tuổi mới cho Tomy đi học, chị xác định ko cho con đi học sớm vì sẽ dễ ốm. Từ khi Tomy đi học ốm liên tục em ạ. hix
     
  14. kyo2907

    kyo2907 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/6/2012
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    truyện này thật ý nghĩa, giống như là những người yêu đơn phương vậy, họ luôn cho đi mà không mong nhận lại được gì
     
  15. tomyphuong

    tomyphuong Zalo 0989329294

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    40,560
    Đã được thích:
    11,655
    Điểm thành tích:
    7,313
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Thằng nhà chị đi học 1 năm rồi mà vẫn khóc, ko thích đến trường tẹo nào.
     
  16. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,757
    Đã được thích:
    3,108
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    em hay cho con nghe về chuyện cô bé bán diêm câu chuyện đó với 1 thông điệp nhân văn sâu sắc về tình cảm giữa những con người với nhau
     
  17. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,878
    Đã được thích:
    4,036
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Vì ở nhà ông bà chiều, bé muốn gì thì sẽ được đó và không phải nhường nhịn cho ai mẹ nó ah...
     
  18. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,878
    Đã được thích:
    4,036
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Sao ku cậu lại khóc lâu vậy chi nhỉ, nhóc nhà em chỉ 3 ngày là hắn hết khóc luôn rồi. Cho đi học về hắn tự giác hơn nhiều, tự đi tất, tự mặc quần, tự đánh răng, tự lấy sữa hút xong rồi bỏ thùng rác, em cũng sai văt được kha khá
     
    tomyphuong thích bài này.
  19. La La

    La La Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/11/2011
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    THAY ĐỔI

    Ngày con bé xíu, mẹ đọc cho con nghe những câu chuyện cổ tích hay ơi là hay để con chìm vào giấc ngủ trưa hè. Có những khi con tham lam đòi mẹ đọc hết truyện này tới truyện khác, mẹ mệt, khản cả giọng nhưng vẫn đọc, cho giấc ngủ con thêm say...

    -> Hôm qua, khi bà gọi thu sách vở truyện mang đi bán, con phụ bà mang gửi cô đồng nát luôn cả tập truyện cổ tích ấy mà chẳng nghĩ ngợi gì.

    Ngày con còn nhỏ, mẹ hay dắt con đi chơi dung dẻ ngoài phố vào những dịp lễ, tết. Nhiều người xoa đầu con: “Ôi, con gái giống mẹ... xinh quá!”. Con và mẹ cùng cười hạnh phúc.

    -> Giờ, dù đó là ngày lễ vui tới thế nào, mẹ có nói sao, con cũng chẳng muốn đi ra ngoài với mẹ. Con ngại mọi người nói là “Lớn rồi, sao còn bám gấu váy mẹ”!

    Ngày ấy, mẹ đèo con đi học. Con thích thú ngồi sau mẹ và thấy những người đang đi cứ chìm lại đằng sau. Cười giòn tan, con nghịch mái tóc mượt mà của mẹ bay trong gió. Chuyện lớp, chuyện trường... con tíu tít kể mẹ nghe.

    -> Giờ con đã có xe đạp mà đi, chẳng còn muốn ngồi xe mẹ nữa. Con hòa theo đám bạn đạp xe nói chuyện rôm rả, có lẽ bây giờ đó mới là cái vui của con...

    Ngày ấy, bây giờ, con ngạc nhiên khi nhận thấy theo thời gian trôi đi, con đã chẳng giống như hồi nào. Nhưng cũng vừa mới đây thôi, con đã nhận ra một điều giản dị: “Con dù lớn vẫn là con của mẹ”. Con cũng hiểu “lớn” không có nghĩa là không tình cảm với mẹ, “lớn” không có nghĩa là “tách rời” khỏi mẹ. Mà “lớn” là phải gần gũi, yêu thương và mang tới cho mẹ nhiều niềm vui hơn nữa.

    Lê Bảo Hiền

    Chút suy ngẫm về mẹ...
     
  20. C_T

    C_T Vì em là gió...

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    14,490
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Ui thế này thì mẹ vẫn vất vả lắm nhỉ ;). Đến lớp tommy nhà chị có chơi vs các bạn nhiều ko ạ :D
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này