Ðề: Búc xúc quá, có mẹ nào có khách hàng muốn xù nợ kiểu này chưa ah? Chị ơi, chị ấy có nick trên này không ah? Nếu có chắc Mod sẽ đưa vào đối chất đấy.
Ðề: Búc xúc quá, có mẹ nào có khách hàng muốn xù nợ kiểu này chưa ah? chị ấy là khách hàng từ lâu của em và em chắc là khách từ trên diễn đàn này, vì nhà em khởi nghiệp từ trên trang này ah, nhưng nhiều khách chỉ gọi điện đặt hàng luôn nên em chỉ có địa chỉ và sdt thôi, mà đâu phải cửa hàng nhỏ lẻ gì đâu ah, là nhà hàng cơm tấm xưa ở 60 Lý Thường Kiệt.
Ðề: Búc xúc quá, có mẹ nào có khách hàng muốn xù nợ kiểu này chưa ah? ghét nhất là cái kiểu tỏ ra mình nhiều tiền mà có mấy đồng tiền nợ không chịu trả cho khách cứ hẹn lần này lượt khác, có tí chuyện nhầm lẫn đã xin lỗi rồi còn lấy lý do để xù.
Ðề: Búc xúc quá, có mẹ nào có khách hàng muốn xù nợ kiểu này chưa ah? Phải đòi lại cho bằng được chị ạ! Mồ hôi công sức của mình không thể để cho loại người như thế ăn không được
Ðề: Búc xúc quá, có mẹ nào có khách hàng muốn xù nợ kiểu này chưa ah? đọc mà e thấy sôi cả máu, bà này khiếp quá!
Ðề: Búc xúc quá, có mẹ nào có khách hàng muốn xù nợ kiểu này chưa ah? Em mà là chị thì quyết đòi bằng được ạ
Ðề: Búc xúc quá, có mẹ nào có khách hàng muốn xù nợ kiểu này chưa ah? ko trả thì mẹ cháu cứ đến giờ có khách, quẳng cho ít mắm tôm là nhẹ,),
Ðề: Búc xúc quá, có mẹ nào có khách hàng muốn xù nợ kiểu này chưa ah? mẹ nó tra sđt trên google có thể tìm đc nick trên lamchame đấy
Ðề: Búc xúc quá, có mẹ nào có khách hàng muốn xù nợ kiểu này chưa ah? cảm ơn mẹ nó qua chia sẻ, em cũng đã rất đủ kiên nhẫn để chờ đợi những lần chị ấy thất hẹn, em còn chưa phát cáu lên với chị ấy mà mỗi cái nhầm đó em cũng đã nt xl tử tế rồi mà còn muốn xù của em, người tử tế thì ko thất hẹn người ta đến nhiều lần như vậy, mobs nợ này em sẽ có cách giải quyết, chứ làm sao mà nuốt trôi dc của em chứ. Cảm ơn các mẹ đã chia sẻ ah!
Ðề: Búc xúc quá, có mẹ nào có khách hàng muốn xù nợ kiểu này chưa ah? Đọc xong của bạn mà hoa cả mắt! Viết quá chi tiết & tỉ mỉ, phải tìm lại chân lý, Mẹ nó ah, đấy là mồ hôi, công sức của mình. Nó thik thế nào thì mình cũng CÂN TẤT.......Nếu chuối quá, Mẹ nó cho người cứ ngồi án ngữ tại cửa hàng ấy, nhất là đầu sáng mồng 1, vài lần như thế là nó cũng thấy mình gay gắt, nó phải nôn tiền ra thôi!!! Cứ nghe e Mẹ nó ah! Tiền của mình, mình lấy,mình có đi ăn, đi xin đâu.........Nó mới là loại BỐ LÁO>>>>>>!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Búc xúc quá, có mẹ nào có khách hàng muốn xù nợ kiểu này chưa ah? Bựa ko chịu đc, khách mới khứa, e cũng bị mấy vụ kiểu liên quan đến ngân hàng rồi, kêu chuyển tiền, em chờ mòn chờ mỏi ko thấy, bảo check thì cứ ừ ừ rồi cho qua, rồi mất hút,mà nếu ko chuyển đc là ngân hàng nó sẽ chuyển lại cho ng đi chuyển phải ko chị? Em bị 2 vố rồi, toàn phải bù tiền ra trả, lại toàn chỗ bạn bè tin tưởng chứ, cứ chị chị em em, rồi đến lúc rùng rằg, e cũng ko muốn làm căng, nên vẫn nhẹ nhàng, thế rồi mất hút luôn. Đọc trường hợp của chị mà tức ko chịu đc. Làm ăn cái kiểu vớ va vớ vẩn, ra vẻ ta đây có tiền thì ta đây có quyền, cả quyền trèo đầu cưỡi cổ ng khác nữa. Cơ mà em vẫn chưa nghĩ ra cách nào để quyết đòi đc tiền trong trường hợp của chị cả, chị đòi bà ta thì cẩn thận, ko ngta lại dùng tiền đè người thì khổ chị ạ
Ðề: Búc xúc quá, có mẹ nào có khách hàng muốn xù nợ kiểu này chưa ah? khổ thân mẹ nó, nhà hàng hẳn hoi mà làm ăn cái kiểu này thì khách nào đến ăn nữa. Mất uy tín quá.
Ðề: Búc xúc quá, có mẹ nào có khách hàng muốn xù nợ kiểu này chưa ah? vâng khách chuyển tiền cho em khác ngân hàng thì cũng ngày hôm sau nhận dc, mà ko chuyển dc thì ngân hàng họ cũng trả lại cho người chuyển, thế mà cả tuần ko chuyển xong cho em. những lần trước đòi nợ cũng khá là vất vả rồi, nhưng sau này biết chị ấy là bạn của những người chồng em quen biết, mà những người bạn đó đều là đại gia, tử tế nên em mới giao hàng tiếp đó chứ, thế cơ mà giờ ra chuyện thế này, em có bảo mọi người can thiêp rồi ah. Nếu ko nhà hàng thì có nhiều cách giải quyết ah.
Ðề: Búc xúc quá, có mẹ nào có khách hàng muốn xù nợ kiểu này chưa ah? vâng tại những tin nhắn cả tháng trời trong máy em còn hết mà, cái này phải đòi chứ ah, làm sao có thể để kiểu người đó nuốt được của mình.
Ðề: Búc xúc quá, có mẹ nào có khách hàng muốn xù nợ kiểu này chưa ah? hihi sợ không tìm được thui, chứ có nàh hàng đó thì em ko sợ mất dc, chỉ bức xúc cái lối hành xử của chị ý thôi ah.
Ðề: Búc xúc quá, có mẹ nào có khách hàng muốn xù nợ kiểu này chưa ah? Ôi, tức thay chị. gặp khách như này thì khiếp cả đời. Phải đòi chị ạ, ko ngta tưởng mình sợ lại bắt nạt ấy chứ.hic
Ðề: Búc xúc quá, có mẹ nào có khách hàng muốn xù nợ kiểu này chưa ah? Mình cũng từng bị khách hàng xù, nhưng an ủi: t"rên đời Thạch Sanh nhiều hơn Lý Thông".
Ðề: Búc xúc quá, có mẹ nào có khách hàng muốn xù nợ kiểu này chưa ah? đọc mà tức thay cho chị, sao lại có những con ng chày bửa như thế nhỉ, phải đòi lại bằng đc chị ạ, sao mà cho ko đc, hóa ra mụ ta đắc ý ah, cố lên chị nha!
Ðề: Búc xúc quá, có mẹ nào có khách hàng muốn xù nợ kiểu này chưa ah? Đọc mà bức xúc quá chị à. Cái loại chỉ muốn ăn của người khác thế này thật đáng ghét, đúng kiểu thùng rỗng kêu to. Kiểu gì cũng phải đòi bằng được, mồ hôi nước mắt của mọi người mà. Chị thường xuyên update thông tin đòi nợ này cho mọi ngừoi biết với nhé.