Ðề: Cười...Cười...Cười.... Và Cười.....! Bên trong nhà bác tiều phu. Trường nàng ở cạnh trường tôi. Lạc lạc đường nên đi vội. Cho em ké với. Thuyết mới. Sự thật mất... hồn. Đơn giản nhưng vẫn tranh nhau cày. Cái đuôi của sự vô ý thức. Chỉ có trâu bò mới không biết đọc nên mới làm đổ biển cấm như thế này.
Ðề: Cười...Cười...Cười.... Và Cười.....! Không có gì đáng phàn nàn Cặp vợ chồng nọ âu sầu về cậu con đã bốn tuổi mà vẫn không biết nói. Đưa đi khắp lượt bác sĩ nhưng cũng chẳng tìm ra nguyên nhân. Cuối cùng một sáng đứa bé đột nhiên kêu lên: - Mẹ ơi, bánh mì hôm nay bị cháy quá. - Con biết nói à ? – Người mẹ mừng rỡ – Nhưng tại sao đến bây giờ con mới chịu mở miệng? - Trước giờ mọi việc đều ổn cả.
Ðề: Cười...Cười...Cười.... Và Cười.....! Thật thà quá! Trong đêm tân hôn, chồng âu yếm hỏi vợ: - Lúc chưa lấy anh, em sợ điều gì nhất? - Em… ngại quá! - Đừng ngại, cứ nói đi em yêu! - Em… em sợ… ế chồng!
Ðề: Cười...Cười...Cười.... Và Cười.....! Vi trùng gặp thuốc Hai con vi trùng gặp nhau. Một con tỏ vẻ rất tiều tụy. Con kia bèn hỏi : - Mày ốm hả ? - Ừ. - Bệnh gì vậy ? - Penicillin.
Ðề: Cười...Cười...Cười.... Và Cười.....! Số 5 kỳ diệu Một anh chàng mê chơi cá ngựa thường hay bị thua. Một hôm. anh ta nằm mơ thấy có 5 con ngựa đang chạy đua trên một cánh đồng rộng. Tỉnh dậy, anh ta đi ăn sáng thì thấy có 5 chiếc xe hơi chạy vèo qua mặt. Vào quán ăn, nhìn quanh quẩn, anh ta cũng chỉ đếm được có tất cả 5 vị khách (kể cả anh ta). Anh ta nghĩ bụng: - Tại sao lại có sự trùng hợp thế nhỉ? Hay là trời ban cho mình con số 5 may mắn đây? Ăn xong, anh ta vừa đi về vừa suy nghĩ mông lung về con số 5. Chợt anh ta lại trông thấy một cậu bé cầm 5 que kem đang đứng bên đường. - Được rồi! Lần này đúng là trời phù hộ ta. Nhất định con ngựa số 5 sẽ chiến thắng. Nói thế, anh ta quyết định về gom hết tài sản để mua tờ phích cá ngựa cho con ngựa số 5. Ngồi trên khán đài mà anh ta cứ tủm tỉm cười một mình. Phen này thắng lớn đây. Và điều kỳ diệu của con số 5 đã xảy ra. Con ngựa mang số 5 của anh ta đã về hạng thứ… 5.
Ðề: Cười...Cười...Cười.... Và Cười.....! Tím hết cả mình mẩy Ông chủ nọ gọi về cho vợ biết là phải làm việc trễ tối nay. Gọi xong, ông mời cô thư ký xinh đẹp đi ăn và ông ta gặp may được cô ta rủ về phòng mình! Hai tiếng sau, ông vào phòng tắm sửa soạn lại để trở về nhà. Bỗng ông ta hoảng hồn vì thấy trên cổ mình có một vết cắn bầm do cô thư ký để lại. Ông hoang mang vì không biết phải nói sao nếu bị vợ hỏi. Ông mở cửa vào nhà và con chó bec-giê nhảy chồm lên mừng chủ. Ông lanh trí vội vàng ôm lấy con chó làm bộ vật lộn với nó rồi la toáng lên và chạy vào phòng. Ông ta một tay lấy ôm cổ ra vẻ đau đớn nói với vợ: - Em xem nè! Con chó quỷ cắn bầm cổ anh này! Vợ ông ta vội phanh áo mình ra phân bua liền: - Anh coi đó! Nó cũng cắn tím bầm mình mẩy em này!!!
Ðề: Cười...Cười...Cười.... Và Cười.....! Ác Một sinh viên ở trọ trên gác nhà 1 bà cụ vốn bị đau tim.Cứ mỗi lần dắt bạn bè về chơi, ca hát ồn ào 1 tí là y như rằng cậu bị bà la mắng,bà không chịu được tiếng ồn. Một bữa đi học về,vừa leo lên tới phòng,đang suy nghĩ về bài thi vừa làm không được,tức quá cậu ta rút 1 chiếc dép ném mạnh vào vách đánh “rầm”.Chợt nhớ… bà cụ bị đau tim,hoảng hồn cu cậu rón rén đi nhặt chiếc dép,khẽ ngồi xuống.. 5 phút sau,bổng thấy bà cụ dưới cầu thang bò lên,mặt mày tái xanh,mồ hôi nhễ nhại,run run: Mày…mày..mày ác lắm..còn 1 chiếc mày ném đâu ném đại cho rồi…tao chờ mày ném nãy giờ…!
Ðề: Cười...Cười...Cười.... Và Cười.....! Ghế này những lúc xa chồng Ngồi lên cứ thấy nhột mông thế nào! Nhìn qua giật hết cả mình Tưởng ngựa hàng xóm hứng tình vào đây Đã thế “nó” lại xỏ giầy Hàng “độc” cỡ đó thì…Tây cũng thèm Các con cứ cố diễn trò Để mẹ còn “khoắng” dăm tờ đô-la Cải thiện bữa tối cả nhà Thêm vài con tép gọi là “chất tươi” Làm đường tưởng dễ nuốt trôi Ai dè khó gặm thôi rồi lượm ơi Bác nào cũng cố tình “mơi” Bảo hành chưa tính, em “xơi” cái giề? Mình tính độ lại con xe Lượn lờ trên phố để “khè” các em Rồi mình cũng phải tính xem Cố mà chạy chọt “mần” thêm cái bằng Lần đầu ai chẳng thấy đau Quen rồi lại thích “quên sầu” em ơi Vừa buồn vừa nhột thôi rồi Ngẫm ra “tứ khoái” còn ngồi hàng sau Cá sấu cứ ngỡ “Việt gian” Truy lùng thiếu mỗi công an đi cùng “Việt gian Sấu” - sống dưới đầm Mà sao trách nhiệm “kiểm lâm” mới tài Đã “cá” thì nó thuộc loài… Thủy sản, đáng nhẽ gọi ngài “kiểm ngư”! Tôi tính nát nước cả rồi Kiểu gì thì cũng là tôi được tiền Xe kia nó phải phanh liền Không thì nó cũng… đền tiền cho tôi Dựng xe xỏ lá ba que Làm cho bà phải trèo xe vào nhà Chúng mày cứ tưởng honda Lòe loẹt xanh đỏ mà bà sợ ư?
Ðề: Cười...Cười...Cười.... Và Cười.....! Hai chiếc va-li Một người xách hai va-li to tướng đến gặp một ông chủ gánh xiếc để xin việc làm. Ông chủ hỏi: - Anh biết làm trò gì? Anh ta mở một va-li, lấy ra những viên đá rất to, ném lên không trung rồi đưa đầu ra hứng. Ông chủ gật gù: - Được đấy. Thế còn chiếc va-li kia, anh đựng gì vậy? - Thuốc giảm đau ạ!
Ðề: Cười...Cười...Cười.... Và Cười.....! Rửa tay Trong hiệu cắt tóc gội đầu, một ông khách thấy hai bàn tay của người thợ cắt tóc rất bẩn bèn hỏi: - Sao ông lại để tay bẩn thế kia? - À, tại vì từ sáng đến giờ chưa ai yêu cầu tôi gội đầu.
Ðề: Cười...Cười...Cười.... Và Cười.....! Cắt tóc miễn phí Một người dắt đứa bé trạc năm, sáu tuổi bước vào hiệu cắt tóc sang trọng. Ông ta tỏ vẻ vội vàng và bảo người thợ cắt cho ông trước rồi cho thằng bé sau. - Nó chờ được mà, ông cắt cho tôi trước đi – ông ta nói. Người thợ làm theo lời. Khi hoàn tất, người khách ra khỏi ghế và cho thằng bé ngồi vào thế chỗ. Ông cáo lỗi phải có việc ra ngoài và sẽ quay lại sau vài phút. Nửa giờ trôi qua. Một giờ trôi qua. Cuối cùng, ông thợ hớt tóc lên tiếng: - Sao bố cháu mãi chưa quay trở lại? - Ông ấy đâu phải bố cháu đâu ạ. Cháu đang chơi ngoài đường thì ông ấy tới bảo: “Đi theo bác, cháu sẽ có một mái tóc miễn phí tuyệt đẹp”.
Ðề: Cười...Cười...Cười.... Và Cười.....! Ôm tạm dù cứng thấy ghê Kẻo không cô chủ lại chê mình lười Chú nào chắc cỡ tạ tư Ngồi suốt cả tháng mới “dư thế lày!” Mấy gã đực rựa vô duyên “Bẫy ruồi” em đớp hồn nhiên thế này Chẳng xin phép chụp trộm ngay Thấy em không nói tưởng hay lắm à? Chỉ còn lần xịt nữa thôi Chụp nhanh kẻo hết “mây trời” tự nhiên Nàng đang tạo dáng tự tin Biết đâu máy ảnh hết pin lâu rồi Nhờ chụp thì cứ chụp thôi Phụ nữ nhờ vả từ chôi (chối) thế nào? Hôm rồi đi viếng đám ma Miệng mình tươi quá rất là nhố nhăng Nên mình quyết định niềng răng Vừa đỡ “thất lễ” vừa ăn dễ dàng Phố ta là phố nên thơ Để cho con nhện chăng tơ kín trời Bắc thang lên hỏi ông “giời” Mạng điện trên đó thì “chơi” kiểu nào? “Cấm” rồi nhưng vẫn phải “Năn… Nỉ” thêm một tí chắc ăn hơn nhiều Lâu nay ăn chỉ lấy no Ước ao một bữa ăn cho ra hồn Cái này đích thị mì tôm Ít mì, tôm lớn ngon mồm rồi đây!
Ðề: Cười...Cười...Cười.... Và Cười.....! Đi đánh chén thôi. Người ngoài hành tinh đổ bộ hôm vừa rồi. Anh đừng đi xin anh đừng đi... "Mày xuống đây". "Mày lên đây". Lần sau đẻ khỏi đến bệnh viện cho mệt. Thân này ví đổi làm heo được. Giám đốc công ty cấp nước, khi nhân viên đình công. Em chả thấy công an đâu. Trước khi bị nuốt nhớ cầm điện thoại báo cho người thân để... nhận xác vào thứ sáu hoặc thứ hai.
Ðề: Cười...Cười...Cười.... Và Cười.....! Thấu hiểu Một nhân viên bước vào phòng sếp với vẻ mặt rất căng thẳng và đau khổ. Anh ta tiến lại trước mặt sếp của mình, cố trấn tĩnh để một cách lễ độ nhất có thể: - Xin lỗi vì tôi đã làm phiền ông. Nhưng vợ tôi muốn tôi yêu cầu ông tăng lương cho tôi ngay lập tức. Nếu không cuộc sống của tôi không được yên. Sếp đáp lại với vẻ thông cảm: - Tôi hiểu hoàn cảnh của anh lắm chứ. Nhưng tôi không thể thực hiện yêu cầu này của anh nếu bà nhà tôi chưa cho phép.
Ðề: Cười...Cười...Cười.... Và Cười.....! Hiểu tính sếp Nhân viên tới gặp sếp, gãi đầu gãi tai: “Thưa sếp, ngày mai nhà em tổng vệ sinh. Em được vợ giao nhiệm vụ dọn dẹp toàn bộ nhà cửa, bếp núc, giặt rèm cửa, lau chùi cửa chính, cửa sổ, dọn vườn…”. - Nhưng ngày mai công ty cũng có rất nhiều việc, tôi không thể cho anh nghỉ việc được! - Cảm ơn sếp. Em biết sếp lúc nào cũng có quyết định sáng suốt!
Ðề: Cười...Cười...Cười.... Và Cười.....! Thành công - Nói tóm lại – nhà báo phỏng vấn một tỷ phú – Sự thành công cùng tiền bạc mang lại cho ông điều gì mãn nguyện nhất? - Đó chính là việc vợ tôi không vào bếp nữa.
Ðề: Cười...Cười...Cười.... Và Cười.....! Dai hơn Hai chàng trai cùng đến nhà cô gái chơi nhưng cô đã đi vắng. Cả hai ngồi chờ, người nào cũng muốn cho địch thủ về trước. Một anh hỏi: - Mấy giờ rồi? - Chín giờ rưỡi. Chắc anh bận lắm? - Không. Tôi chỉ sợ anh về muộn. Nghe vậy, anh này liền lấy từ trong cặp ra một quyển tiểu thuyết dày cộm, ung dung ngồi đọc. Anh kia vẫn thong thả nói: - Anh đọc xong, cho tôi mượn đọc với nhé!
Ðề: Cười...Cười...Cười.... Và Cười.....! May cho nó Người vợ kể chuyện với chồng: - Hôm qua em vào vườn bách thú chơi, một chuyện khủng khiếp đã xảy ra. Có một con sư tử chẳng biết làm thế nào đã ra khỏi chuồng. Em đã đối mặt với nó, đúng lúc nó chuẩn bị nhảy xổ vào người em thì… Người chồng hôi hộp: - Thì sao? - … Thì người nuôi dạy thú kịp thời vào dẫn nó đi… Người chồng thở hắt kết luận: - Vậy là may cho nó đấy!