Cuộc sống hiện đại trôi đi thật nhanh. Ngẫm lại thì cuộc đời một con người thật ngắn. Lúc lớn chỉ mong được quay lại tuổi thơ nơi có nhiều kỷ niệm, mà trẻ thơ bây giờ khó có được. Bài topic này lập nên để mọi người trên cả nước chia sẻ những cảm xúc của mình về những bậc sinh thành. Nhiều khi đi làm xa về nhà muốn cảm ơn Bố và Mẹ những người đã sinh ra ta. Nhưng hai từ "CẢM ƠN" Bố và Mẹ đã sinh ra con sao lại khó nói đến vậy?Nhìu lúc thấy mình thật hạnh phúc và may mắn khi được sinh ra và lớn lên. Dù lớn và sắp lập gia đình nhưng về quê là muốn ôm chặt lấy Bố và Mẹ như thời trẻ thơ vậy. Các bạn bè trên khắp cả nước hãy chia sẻ để được nói nên những cảm xúc thật của mình về Người đã sinh ra ta và nuôi ta khôn lớn. Mình đi xa mới ngẫm được: "Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ - Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha". Xin cám ơn mọi người! Vì một cộng đồng Việt phát triển.
Ðề: Cảm ơn những bậc sinh thành và nuôi ta khôn lớn Câu nói khó nhất trên đời là: cảm ơn bố mẹ, đặc biệt là cảm ơn mẹ.
Ðề: Cảm ơn những bậc sinh thành và nuôi ta khôn lớn Cảm ơn cha mẹ bằng cách nuôi dạy con mình khôn lớn, khỏe mạnh, và có ích cho xã hội ấy,
Ðề: Cảm ơn những bậc sinh thành và nuôi ta khôn lớn Thật sự cho xã hội thì là điều mà ta phải làm nhưng với những bậc sinh thành thì thật cao cả và thiêng liêng: "Ai còn Mẹ xin đừng để Mẹ khóc"...Hãy làm một người con hiếu thảo dù bạn ở đâu, làm gì và ở địa vị nào......
Ðề: Cảm ơn những bậc sinh thành và nuôi ta khôn lớn Khi được sinh ra là ta đã hạnh phúc và may mắn, hãy chân trọng từng khoảnh khắc của cuộc sống ban tặng........................
Ðề: Cảm ơn những bậc sinh thành và nuôi ta khôn lớn Chúc tất cả những ông bố, bà mẹ được mạnh khỏe-hạnh phúc!
Ðề: Cảm ơn những bậc sinh thành và nuôi ta khôn lớn Nhiều trường hợp, có nhiều gia đình, khi Cha Mẹ vất vả nuôi con khôn lớn và ăn học thành đạt. Đến lúc Bố Mẹ già thì không phụ dưỡng. Nhìn những cảnh đời mà ta thấy xót xa, buồn vì một bộ phận con người đã không biết ơn công lao sinh thành của Ba Mẹ..........................Gửi lời tâm sự.............................
Ðề: Cảm ơn những bậc sinh thành và nuôi ta khôn lớn cha mẹ chỉ có 1 trên đời thôi,dù đi đâu,mình cũng nhớ nơi có bố mẹ để quay về.nơi đó yên bình,ấm áp
Ðề: Cảm ơn những bậc sinh thành và nuôi ta khôn lớn Khi ở bên Ba Mế là lúc mà ta bình yên nhất...............................
Ðề: Cảm ơn những bậc sinh thành và nuôi ta khôn lớn Cha mẹ sinh ra ta, xã hội dưỡng dục ta, và chính ta quyết định số phận của ta.
Ðề: Cảm ơn những bậc sinh thành và nuôi ta khôn lớn Công lao sinh thành của Ba Mẹ không thể đo đếm được............
Ðề: Cảm ơn những bậc sinh thành và nuôi ta khôn lớn Mùa giáng sinh đã đến, chúc mọi người và các Ba Mẹ một mùa giáng sinh an lành.........................................
Ðề: Cảm ơn những bậc sinh thành và nuôi ta khôn lớn Ta phải có những cách làm mới, đổi mới trong tư duy. Những kinh nghiệm của Ba Mẹ cho ta, ta phải biết tìm tòi và sáng tạo trong thời kỳ mới, thời kỳ hội nhập.
Ðề: Cảm ơn những bậc sinh thành và nuôi ta khôn lớn em k thể nói nên lời cảm ơn ba mẹ, trong thâm tâm em lúc nào cũng thầm cảm ơn, nhưng k nói được
Ðề: Cảm ơn những bậc sinh thành và nuôi ta khôn lớn Nếu muốn tồn tại và phát triển trong giai đoạn khó khăn hiện nay bạn phải vượt trội...............Cảm ơn Ba Mẹ đã cho ta được như ngày hôm nay.
Ðề: Cảm ơn những bậc sinh thành và nuôi ta khôn lớn Nói lời cảm ơn với bậc sinh thành, dưỡng dục chúng ta đã khó. Làm sao đền đáp công ơn của cha mẹ lại càng khó hơn. Đến hết cuộc đời chúng ta cũng không bao giờ đền đáp được công lao của cha mẹ. Năm mới, chúng ta cùng kính chúc các bậc sinh thành năm mới khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc bên con cháu.
Ðề: Cảm ơn những bậc sinh thành và nuôi ta khôn lớn Thật sự cho xã hội thì là điều mà ta phải làm nhưng với những bậc sinh thành thì thật cao cả và thiêng liêng: "Ai còn Mẹ xin đừng để Mẹ khóc"...Hãy làm một người con hiếu thảo dù bạn ở đâu, làm gì và ở địa vị nào...... I LOVE MOM
Ðề: Cảm ơn những bậc sinh thành và nuôi ta khôn lớn "Công Cha như núi Thái Sơn - Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra". Bạn đã từng nói với bạn gái hay bạn trai câu yêu thương, nhưng bạn đã nói với Cha Mẹ chưa? Hãy làm điều đó nhé! Thời gian trôi qua đi rất nhanh, đừng để đến khi muộn màn rồi mới nói. Hãy quan tâm mọi người xung quanh. Cuộc đời rất ngắn các bạn ạ.
Ðề: Cảm ơn những bậc sinh thành và nuôi ta khôn lớn khi ta đã có mặc trên đời là một sự may mắn rất lớn _ chúc cho các ông bố các bà mẹ luôn nhận đc sự quan tâm từ những đứa con của mình, luôn sống hạnh phúc bên gia đình thân iu của mình...^^