Ðề: Chớ nên phạt con trước đám đông Nói chung trẻ con sẽ bị lì nếu bị ba mẹ dạy trước chỗ đông người, khi trẻ 4 tuổi trở lên là bắt đầu nhận thức được điều này
Ðề: Chớ nên phạt con trước đám đông Bé mà bị phạt trước đám đông sẽ dễ bị xấu hổ, mặc cảm lắm ạ. Hồi bé em đi học, có mấy cậu bạn cùng lớp, nghịch như quỷ ấy, tuần nào cũng bị đứng trước trường phạt lúc chào cờ vì phá phác, chọc ghẹo bạn bè, thế mà có sửa được đâu, mà còn càng hư thêm ấy
Ðề: Chớ nên phạt con trước đám đông Ngày xưa mình mà bị phạt trước đám đông mình cũng xấu hổ lắm. Cũng nên nghĩ từ đó mà suy ra con cái bây giờ
Ðề: Chớ nên phạt con trước đám đông mình thì thấy nhiều khi chính phụ huynh là người tạo ra điều kiện để các bé hư ví dụ 1: tình huống phạt con trước đám đông tưởng là sẽ làm con sợ và xấu hổ thì "con sẽ không như thế nữa" nhưng có biết đâu rằng đồng thời tạo cho trẻ sự thất vọng và hận cha mẹ mình ví dụ 2: cha mẹ không muốn trẻ nghịch nước nhưng lại cứ để chậu nước chềnh hềnh ngay chỗ trẻ thì có khác nào mời ông xơi rồi lại quát mắng, đánh trẻ thì vô tình đã tạo ra 1 đứa trẻ nhờn đòn ví dụ 3: "con không được làm cái này, con không được làm cái kia". Xin hỏi "thế thì con nên làm gì bây giờ ?". Trả lời "bố mẹ không biết". Đến bố mẹ lớn rồi còn chẳng biết nên làm gì thì sao con trẻ tự nghĩ ra việc tốt được, trong khi đó trẻ luôn có nhu cầu vận động "hoạt động này rồi thì sẽ không còn thời gian hoạt động kia nữa". Vì vậy, thay vì đưa ra lệnh cấm, cha mẹ hãy cho con gợi ý về việc gì nên làm
Ðề: Chớ nên phạt con trước đám đông Đừng coi thường cho rằng các con còn nhỏ chưa bít gì. Nên khích lệ các con chứ đừng mang những cái xấu của con ra nói chỗ đông người, điều đó chỉ làm cho các con thêm tổn thương.
Ðề: Chớ nên phạt con trước đám đông câu châm ngôn hay mình thấy thật đúng.Mong rằng bài viết sẽ mang lại nh kiến thức cho các phụ huynh
Ðề: Chớ nên phạt con trước đám đông Nhiều khi mình đi đường thấy các bậc phụ huynh đèo con đi học về mà cứ mắng xơi xơi, kể cả lúc vào chỗ tắc đường, mặc dù là cũng mệt mỏi khó chịu khi đi làm về mà lại nhận được tin con bị điểm kém thật, nhưng mà đã mệt thì thà đừng mắng lúc ấy còn hơn, vừa đỡ tốn sức, vừa giữ thể diện cho con nơi công cộng.
Ðề: Chớ nên phạt con trước đám đông Mẹ nó nói đúng lắm, mình cũng có suy nghĩ như bạn, trẻ sẽ bị lì nếu bị ba mẹ dạy trước chỗ đông người.
Ðề: Chớ nên phạt con trước đám đông em cũng thấy thế ạ. vì e cũng từng là trẻ con e biết bị phạt xấu hổ về dễ xinh ra nhiều vấn đề về tâm lý con trẻ lắm ạ
Ðề: Chớ nên phạt con trước đám đông Động viên con đúng lúc sẽ giúp trẻ tự tin rất nhiều và hơn nữa đừng nên so sánh con với những người khác. Cái này mình áp dụng rui, con nhà mình rất nhát nhưng giờ đã tiến bộ rất nhìu.
Ðề: Chớ nên phạt con trước đám đông Con mình k cần trước đông người nó cũng xấu hổ khi bị phê bình đấy. Nhà có bố mẹ và cu con nhưng khi bố nói Cún hư hay khóc nhè hoặc là tè dầm là bảo: bố đừng có mà nói thế nhé rồi mếu máo khóc đấy. Trẻ con cũng như mình đều có lòng tự trọng hehe vì thế dù phê bình nhưng cugnx thật nhẹ nhàng. Mà có mẹ nào có con bướng và nghịch giống nhà mình không chứ con mình nghịch lắm. 3 tuổi đi học với các bạn toàn nói bậy thôi ý về bố mẹ nhắc nhớ nhưng vẫn chưa bỏ được.
Ðề: Chớ nên phạt con trước đám đông mình thấy để dc có 1 đứa con ngoan , việc dậy dỗ định hướng cho con thế nào k pahỉ là đơn giản
Ðề: Chớ nên phạt con trước đám đông Con nhà mình thì rất có ý thức về việc nói bậy, cạnh nhà mình có nhà mẹ luôn mồm nói bậy nên các con cũng học theo, nhưng con nhà mình sang chơi về bảo các chị toàn nói bậy như thế là không tốt chứ ko bị ảnh hưởng theo.
Ðề: Chớ nên phạt con trước đám đông Em cũng vô cùng phản đối việc mắng phạt con trước mặt người khác. Thậm chí có ông bố bà mẹ còn mắng chửi đánh còn giữa đường. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý và hành động của bé sau này.
Ðề: Chớ nên phạt con trước đám đông Mình thì ra ngoài khi nào con hư lắm thì mới tét đít, còn lại là cố gắng nhẹ nhàng với con, còn lúc ở nhà thì nhiều khi do bực bội cái gì đó, mà con lại bướng nên cũng hay quát con, đã bao lần mình tự nhủ rằng phải kiềm chế lại rùi nhẹ nhàng với con thôi, nhưng mà sao khó quá
Ðề: Chớ nên phạt con trước đám đông Đang định vào kêu đây, dạo này cu nhà mình bướng kinh khủng luôn. Bố mẹ nói toàn nói lại thôi. Cu nhà mình là trai mùng 1 lại sinh phạm giờ nữa nên lo lắm đây