Ðề: yêu nhau 11 năm rồi bỏ - vì không còn hiện đại bằng người mới Em cũng nghe nói ùi nhưng mà cũng hên xui mẹ nó nhỉ, em đã iu 6 năm mà chưa thấy chán ak hihihi
Ðề: yêu nhau 11 năm rồi bỏ - vì không còn hiện đại bằng người mới Bạn hãy tin tưởng vào tình iu của mình nhé. 5 năm thời gian cũng đủ dài để hiểu được người đó ntn Chúc 2 bạn hạnh phúc nhé!
Ðề: yêu nhau 11 năm rồi bỏ - vì không còn hiện đại bằng người mới Không duyên ko nợ thì 30 năm cũng vậy thôi à ..Nhà phật gọi là không duyên ko nợ ấy
Ðề: yêu nhau 11 năm rồi bỏ - vì không còn hiện đại bằng người mới Giải thích mãi thì vẫn vậy cướp mất 11 năm tuổi trẻ của ng khác thế mà vẫn dám lên đây thanh mih đúng là
Ðề: yêu nhau 11 năm rồi bỏ - vì không còn hiện đại bằng người mới Anh họ nhà em cũng yêu 1 chị đến 9 năm, 2 nhà đi lại vs nhau cũng lâu, chị kia cũng thân thuộc bên nhà anh em rùi, nói chuyện người lớn đàng hoàng, rùi đùng cái bỏ, người nhà như em nhìn vào cũng ko hiểu nguyên do đây ạ! Bỏ nhau đc mấy tháng thì chị kia đi lấy chồng (nhanh dã man con ngan ), chưa đc 1 năm sau anh em đi lấy vợ (kiếm đc 1 cô rừng rú - hơi ngố ngố mặc dù anh em kỹ sư xây dựng ngon nghẻ). Cả nhà hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Yêu nhau đến cả chục năm mà cuối cùng ko bằng người mới quen chỉ vài tháng đã cưới.
Ðề: yêu nhau 11 năm rồi bỏ - vì không còn hiện đại bằng người mới Điều tôi không bao giờ cảm thấy có lỗi là trong suốt năm tháng yêu nhau, tôi chưa bao giờ hai lòng với cô ấy. Hằng phát điên không phải lỗi ở tôi mà do cô ấy đặt trái tim nhầm chỗ. Phần lớn phụ nữ đều như vậy nhưng họ đều vượt qua, Hằng là trường hợp hi hữu. Đúng là cô ấy đã đặt nhầm chỗ. Còn anh cũng đặt nhầm chỗ thế mà anh lại mang nó đi và đặt vào chỗ khác đấy. Cả 2 người cùng nhầm thì chắc chắn ko có chuyện gì sảy ra
Ðề: yêu nhau 11 năm rồi bỏ - vì không còn hiện đại bằng người mới bac tình bạc nghĩa quá hhhhhhhhhhhhhh
Ðề: yêu nhau 11 năm rồi bỏ - vì không còn hiện đại bằng người mới Yêu nhau lâu quá dẫn đến cảm giác nhàm chán là bình thương nhưng với người có trách nhiệm thì không ai lại bỏ đi như vậy, bởi vì cuộc sống ngoài tình yêu còn có tình đời và tình người chàng trai này ko có cả 3 thứ ấy
Ðề: yêu nhau 11 năm rồi bỏ - vì không còn hiện đại bằng người mới đan ông gì đây mình chưa iu chưa bít, thế này chắc khỏi iu lun cho đời nó bớt khổ cươi 1lun cho rảnh hhi
Ðề: yêu nhau 11 năm rồi bỏ - vì không còn hiện đại bằng người mới trong trường hợp này thì khổ thân cho người phụ nữ thật, tình yêu chân thành mà lại bị bỏ chỉ vì lý do không hiện đại
Ðề: yêu nhau 11 năm rồi bỏ - vì không còn hiện đại bằng người mới Sao thằng đấy có thể là thạc sỹ đc nhỉ? Đúng là số đông phụ nữ đều bị như Hằng nhưng không phát điên vì 1 thằng không xứng đáng như vậy. Nó liệu yêu vợ của nó đc bao nhiêu năm?
Ðề: yêu nhau 11 năm rồi bỏ - vì không còn hiện đại bằng người mới Đời luôn có báo ứng mà .. Đời còn dài lắm
Ðề: yêu nhau 11 năm rồi bỏ - vì không còn hiện đại bằng người mới hây dà, đúng là yêu nhau 11 năm thì hay bị nhạt mà, phận con gái phải mạnh mẽ lên, đừng bao h có tư tưởng bị động như chị Hằng này, sẽ khổ lắm. Đừng bao h coi 1 ng đàn ông là cuộc đời của mình, vì khi mất ng đó là mất cả cuộc đời, đời mình còn nhiều thứ hơn là 1 ng chồng và 1 ng đàn ông, còn bố mẹ, anh chị, bạn bè, công việc.... và những ng đàn ông tử tế khác. theo như bài viết này thì chị Hằng là mẫu ng phụ nữ truyền thống, coi ng đàn ông là chỗ dựa là tất cả của cuộc sống. Chị ấy cần phải mạnh mẽ hơn thì sẽ tốt hơn, chứ còn chả may lấy đc cái " thằng " ( e xin lỗi ) trong bài này, thì có lấy nó về nó cũng ngoại tình thôi, nó sẽ bảo là csong gia đình nhạt nhẽo, vợ nhạt nhẽo...v...v... để đi ngoại tình, như vậy còn khổ hơn. Chỉ cầu mong cho chị H trong câu chuyện có thể bình phục, chị ấy sẽ gặp đc ng tốt hơn. Mà nói chung các bố mẹ hãy dạy con gái của mình mạnh mẽ, chia cuôc sống của mình thành 100 phần thì ng đàn ông chỉ đc chiếm ko quá 50% thôi. Khi đó ng đàn ông họ cũng sẽ nể mình, tôn trọng mình, và càng muốn theo đuổi mình hơn. Đừng bao h để họ cảm thấy là mình theo đuổi họ. ( nói thì dễ thôi ạ, hihi )
Ðề: yêu nhau 11 năm rồi bỏ - vì không còn hiện đại bằng người mới Đọc cái này mình cũng có cảm giác sợ hãi.vì mình cũng đã yêu được hơn 5 năm và vẫn đnag phải tiếp tục chờ đợi cho anh ấy hoàn thành nghĩa vụ công an 3 năm nữa, đợi hoài không yêu ai cả mà lỡ khi anh ấy ra cũng giống như ông này hết iu thì khi đó không biết sẽ như thế nào nữa.
Ðề: yêu nhau 11 năm rồi bỏ - vì không còn hiện đại bằng người mới ko phải ai cũng giống ai mà. theo mình nghĩ thì bạn cứ yêu đi đôi khi thấy mọi thứ đều đều quá thì hãy làm 1 cái gì đó đặc biệt, bất ngờ, tự làm mình khác biệt chỉ cần trong 1 buổi đi chơi thôi ^^ . nó sẽ làm cả 2 ng đỡ nhàm chán. kể cả lấy nhau rồi thì vẫn nên như thế thứ 2 nữa là hãy chuẩn bị luôn cả tâm lý cho hoàn cảnh xấu nhất có thể xảy ra, để đỡ phải shock, ( dĩ nhiên chả ai muốn thé ) hãy nghĩ trước đi, là nếu điều đó xảy ra, mình sẽ làm gì để chống đỡ, làm gì để tự vực bản thân mình dậy Tính e mà cứ nhàm nhàm là e thấy chán lắm, nên toàn thi thoảng tự tạo ra sự mới mẻ gì đó, tự khám phá bản thân mình, làm ng yêu mình cũng bị bất ngờ theo =))
Ðề: yêu nhau 11 năm rồi bỏ - vì không còn hiện đại bằng người mới ôi, em thì k thể nào nuốt nổi thằng cha bất lương bất nghĩa, ăn cháo đá bát này rùi
Ðề: yêu nhau 11 năm rồi bỏ - vì không còn hiện đại bằng người mới Sự đời là vậy, có mới nới cũ mà,gặp phải cái tên họ sở tên khanh này thì chỉ khổ thôi
Ðề: yêu nhau 11 năm rồi bỏ - vì không còn hiện đại bằng người mới vụ này nổi đình nổi đám mãi rồi, tóm lại là k nên yêu lâu và yêu mà hợp nhau, lấy nhau luôn
Ðề: yêu nhau 11 năm rồi bỏ - vì không còn hiện đại bằng người mới chẳn còn lời nào mà nói nữa cả có gì là k xảy ra
Ðề: yêu nhau 11 năm rồi bỏ - vì không còn hiện đại bằng người mới Trên đời này luôn có báo ứng! Mình tin là vậy