Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi bunkhue, 20/12/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. C_T

    C_T Vì em là gió...

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    14,490
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Công nhận là em có đứa cháu cho ở với ông bà đc vài hôm cái là hay đòi ;) vì lúc nó đòi ông bà là mua cho ngay;) thương cháu mà ;D
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. C_T

    C_T Vì em là gió...

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    14,490
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương


    Ngày xưa mẹ em gửi em để đi làm , hồi còn lẫm chấm biết đi với bò mẹ em bảo cứ ở nhà chả sao cứ gửi đi là ốm chị ạ, ốm vặt liên tục nhưng mà cũng ko mấy khi ốm nặng cả. Sau này đi mẫu giáo rồi thì ít khi ốm lúc í nô nhiều lại đen, còi , gầy, giờ thì như heo sữa rồi =))
     
  3. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,878
    Đã được thích:
    4,036
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Hạnh phúc không phải là bạn được tặng một cây thông to lớn trước nhà, được đi ăn ở những nơi sang trọng, tặng nhau những món quà đắt giá.Hạnh phúc là khi bạn thấy ấm áp trong cái lạnh của đêm đông , hơi ấm từ bạn bè và người thân mà họ dành tặng cho bạn trong một tấm thiệp, một lời chúc dí dỏm, một buổi đi chơi giản dị nhưng đầy ắp tình cảm.
     
  4. me be sin

    me be sin Guest

    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    qua noel rùi. lại sắp đến têt ^^
    e chẳng đc thưởng rì. buồn tóa
     
  5. tomyphuong

    tomyphuong Zalo 0989329294

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    40,560
    Đã được thích:
    11,655
    Điểm thành tích:
    7,313
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Đi học có khi bị lây bạn. Trộm vía cu nhà chị ít ốm lắm mà tới khi đi học thì ốm liên tục, năm nào cũng bị ốm 1 trận rồi nghỉ học cả tháng . Người bé tẹo. 4 tuổi 14kg. huhu
     
    C_T thích bài này.
  6. tomyphuong

    tomyphuong Zalo 0989329294

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    40,560
    Đã được thích:
    11,655
    Điểm thành tích:
    7,313
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Chị đoán do cô giáo thôi, năm nay học cô hiền hơn nên cu cậu đỡ sợ, đi học ok nhưng mà lười, thức khuya nên dậy muộn giống mẹ nên sáng nào gọi dậy đi học cũng ỉ ôi
     
  7. tomyphuong

    tomyphuong Zalo 0989329294

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    40,560
    Đã được thích:
    11,655
    Điểm thành tích:
    7,313
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Đến lớp chơi nhiều, nghịch, cô bảo hay nói chuyện với các bạn.hihi
     
    C_T thích bài này.
  8. rinkhin

    rinkhin Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/5/2012
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Năm nay kinh tế chậm mà mẹ nó, ai cũng như ai cả, mẹ nó đừng bùn vì chiện cơm áo gạo tiền nhiều quá, mình ăn cái tết đạm bạc mà đầm ấm, so với nhiều người còn phải lo miếng cơm manh áo hàng ngày
     
  9. bunkhue

    bunkhue Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/5/2012
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    132
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    4 tuổi mà 14 kg thì gầy lắm chị há. Cháu em 4 tuổi dc 19kg, nhìn cũng tạm được thôi chứ không ú lắm. Khổ thân, đứa nào đi học cũng ốm hết, các bé đi học thì đâu được chăm sóc chu đáo như ở nhà. Rồi chưa kể ăn uống thất thường, nằm đất, ốm vặt là chuyện thường luôn.
     
  10. kyo2907

    kyo2907 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/6/2012
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    4 tuổi thì khoảng bao nhiêu kg thì tốt nhất vậy mẹ? Mập quá mất công bị bệnh béo phì thì khổ, hàng ngày chị có dùng dầu ăn dinh dưỡng Kiddy cho bé không? Dầu đó có chứa nhiều chất dinh dưỡng rất tốt cho bé, mẹ cho bé dùng thử xem bé có mập lên được không
     
  11. shinthoi

    shinthoi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/4/2009
    Bài viết:
    4,415
    Đã được thích:
    1,280
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Vậy là tommy đi học sau 3 tuổi hả chị. Ku nhà em hơi chậm nói nên em cũng để 3 tuổi con biết ăn, biết nói, biết mách mới cho đi trẻ.
    Em cũng biết thế nhưng vì có bà ở nhà, mà nhà chỉ có hai bà cháu nên để hai bà cháu với nhau cho bà đỡ buồn.
     
  12. bunkhue

    bunkhue Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/5/2012
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    132
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Em đọc được lời tâm sự của người bố dành cho con gái trong ngày đầu tiên đi nhà trẻ, thật là cảm động. Ngày đầu tiên của con cũng là ngày bố mẹ để con "ra đời" và trưởng thành hơn, nhiều kỷ niệm và nhiều cảm xúc không nói nên lời.

    Đây là lời tâm sự của bố dành con gái
    Pi đi nhà trẻ rồi, ngày đầu tiên nhé, ba ngồi viết mấy dòng này cho mai con lớn…

    Từ đêm qua, mẹ đã lo lắng chuẩn bị cho con những thứ cần thiết, nào ba lô, nào đầm, nào sữa, nào khăn, nào đồ chơi,… Và, con, như biết trước một sự kiện trọng đại, cũng tíu tít bên ba mẹ lật cái này bỏ cái kia như nhắc nhở. À, ba nhớ rồi, phải mang theo cả bạn gấu trắng với chiếc nơ xinh xinh của con nữa chứ. Oh, yeah, ba thật là giỏi.

    Sáng nay, con 16 tháng. Mẹ đánh thức con dậy thật sớm, rửa mặt này, lau người này, diện một chiếc đầm thật đẹp này, một chiếc khăn cũng thật xinh này, đôi dép con ong vàng cũng thật điệu đà. Con ngồi xuống bên chiếc computer xem chị Xuân Mai hát “Một cọng rơm vàng”, mẹ ngồi bên bón từng thìa cháo, ba cũng ngồi bên ngắm cả hai mẹ con. Ba thấy mình thật đã! Ba cũng thấy con gái của ba thật lớn và cả mẹ nữa, mẹ của con thật vĩ đại…

    Ba dậy rồi này, mẹ dậy rồi này, con cũng dậy rồi này và ông mặt trời cũng dậy rồi. Mẹ gọi điện về cho con chào ông bà nội; giờ này ông bà ngoại của con ở miền phố núi chắc đang ngồi dưới sương mù nhớ cháu…

    Bà nội khóc, mẹ khóc, chắc ông bà ngoại khóc, ba không khóc và chợt thấy trong lòng mình ngơ ngác…

    Ba đứng bên hàng rào nhìn mẹ dắt con lẫm chẫm vào lớp. Con đi từng bước một, mỗi bước con cố níu lại, đôi mắt rươm rướm nước ngoái lại đằng sau. Và mỗi bước, mẹ lại ngồi xuống dỗ dành, mẹ không bế đâu, con phải tập đi bằng những bước của mình. Ôi con của ba, ngoan nào, con hãy bước đi, đừng khóc nhé…

    Mẹ ôm con vào lòng thật lâu rồi trao vào vòng tay cô giáo, con chới với về mẹ. Hình như con muốn khóc nhưng con đã không khóc.

    Cô giáo của con thật hiền, cô chỉ về phía ba và mẹ dạy con nói bai bai, con đưa bàn tay bé xíu lên vẫy vẫy, đôi mắt con thật buồn. Hình như con gần khóc nhưng con đã không khóc.

    Và mẹ khóc…

    Và ba không khóc…

    Chào con yêu của ba, hôm nay con đi học. Lần đầu tiên con rời xa vòng tay ba mẹ để đến một nơi thật xa lạ. Cố lên con nhé, đi đi nhé, con còn phải đi thật xa

    Theo nguồn sưu tầm
     
    shinthoi thích bài này.
  13. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,878
    Đã được thích:
    4,036
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Hic, nghe chị kể cân nặng của Tom mà em vẫn thấy được an úi, nhóc nhà em cao 1m mà có 16kg thôi, ngồi toàn xương nhô ra
     
  14. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,878
    Đã được thích:
    4,036
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Cha, nắm tay con đi



    Một cô bé và cha đi ngang qua một cây cầu. Cha hơi sợ và hỏi cô con gái nhỏ:
    "Con yêu, hãy nắm lấy tay cha để con khỏi rơi xuống sông"

    Cô bé đáp: " Không! Cha ơi! Cha nắm tay con đi!"
    " Như vậy thì khác gì đâu con?"- Người cha lúng túng hỏi.

    Rất khác đó cha!"- Cô bé đáp." Nếu con nắm tay cha và có điều gì đó xảy ra với con, rất có thể là con sẽ thả tay cha ra. Nhưng nếu Cha nắm tay con, con biết là cho dù điều gì xảy ra, Cha cũng sẽ không bao giờ buông tay con ra".


    Thế đó! trong bất kỳ mối quan hệ nào cũng vậy. Cốt lõi của niềm tin không phải nằm trong sự ràng buộc, mà trong sự gắn kết đầy tình thương mến.

    Vì thế, hãy nắm tay người mà bạn yêu thương hơn là mong đợi họ nắm lấy tay bạn.

    Có những thứ không thể nhưng yêu thương là có thể !!!...
     
  15. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,878
    Đã được thích:
    4,036
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Hạnh phúc tìm ở đâu?

    Một ngày kia, đám yêu tinh họp nhau lại để tìm cách phá hoại cuộc sống của loài người. Yêu tinh đầu đàn lên tiếng: "Với loài người, hạnh phúc là thứ quí giá nhất. Vậy chúng ta hãy đánh cắp thứ quí giá nhất của họ và giấu ở nơi mà họ không thể tìm thấy được. Các ngươi thấy sao?"

    Một yêu tinh lên tiếng: "Hãy đem hạnh phúc giấu trên đỉnh núi cao nhất trên Trái đất này, chắc con người sẽ không thể tìm ra".


    Yêu tinh đầu đàn lắc đầu: "Rồi một ngày họ cũng sẽ tìm cách chinh phục đỉnh núi cao nhất ấy".


    "Vậy hãy giấu hạnh phúc dưới đáy đại dương sâu thẳm..." - một yêu tinh khác nói.


    "Rồi một ngày họ cũng thám hiểm đến đáy đại dương sâu thẳm nhờ những phương tiện hiện đại", yêu tinh đầu đàn lại lắc đầu.


    "Mang giấu ở một hành tinh khác vậy", một tiểu yêu tinh đề nghị.


    "Con người đang tìm cách khám phá vũ trụ và các hành tinh khác", yêu tinh đầu đàn ngao ngán.


    "Có một sự thật: con người hay tìm kiếm hạnh phúc khắp mọi nơi; nhìn thấy hạnh phúc nơi người khác nhưng thường không nhìn thấy hạnh phúc chính ở bản thân mình. Vậy ta hãy giấu hạnh phúc trong mỗi con người, chắc chắn họ sẽ không thể nào tìm thấy được...", một nữ yêu tinh chậm rãi nói.


    Cả đám yêu tinh reo lên sung sướng và quyết định làm theo lời đề nghị trên.


    Liệu hạnh phúc của con người có bị đám yêu tinh kia giấu mất? Câu trả lời tùy thuộc chính bản thân chúng ta trong quá trình tìm kiếm hạnh phúc cho mình...
     
    La La thích bài này.
  16. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,878
    Đã được thích:
    4,036
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Chúng ta nghèo đến mức nào?

    Một hôm, tại một gia đình giàu có, người cha quyết định đưa con trai mình tới một vài nơi ở ngoại thành, để xem mọi người nhất là nông dân có thể nghèo đến mức nào.

    Họ đến vùng ngoại ô yên bình và trả một ít tiền để thuê nhà trọ của một người nông dân, mà người cha cho rằng thuộc số những người nghèo nhất xã hội.


    Khi về đến nhà, người cha hỏi:

    -Bây giờ con có thể hình dung ra rằng một con người có thể nghèo đến mức nào rồi chứ?

    -Vâng ạ

    -Thế con học được gì từ chuyến đi?

    -Có ạ ! người con đáp: Con nhìn thấy rằng chúng ta có một con thú cưng, còn họ thì có nhiều chó, lợn, gà thật vui vẻ. Chúng ta có một bể bơi nhỏ xíu trong vườn, còn họ thì có cả dòng suối, sông thật lớn. Chúng ta phải trả tiền để mua đèn trong nhà, còn họ có cả một bầu trời sao vào buổi tối. Chúng ta xây sân trong chỉ vỏn vẹn trước nhà, còn họ có cả một chân trời. Chúng ta có một mảnh đất nhỏ để xây nhà mà sống, còn họ có những cánh đồng rộng mênh mông. Chúng ta phải mua rau và cây cảnh, còn họ tự trồng được. Chúng ta phải xây những bức tường bao quanh tài sản của chúng ta để bảo vệ chúng ta, còn họ có những người bạn bảo vệ nhau. Cảm ơn cha đã cho con thấy chúng ta nghèo đến mức nào!

    Đó chỉ là một mẫu chuyện nhỏ về hai bố con nhà giàu có. Tuy là hai bố con, nhưng cả hai lại có những suy nghĩ trái ngược nhau về sự giàu có của mình. Ông bố luôn nghĩ rằng có tiền là có tất cả, rằng ta là người giàu sang. Nhưng cậu bé thì khác, cậu bé nghĩ đơn giản hơn, những người giàu có là có tất cả niềm tin, có cuộc sống yên bình giản dị, và điều giàu nhất mà họ có chính là có những người bạn tốt bên cạnh.
     
  17. kyo2907

    kyo2907 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/6/2012
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    em rất thích câu chuyện này của chị
     
  18. kyo2907

    kyo2907 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/6/2012
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Sao mẹ không tẩm bổ cho bé đi? Sau này lớn rồi muốn mập lên cũng hơi khó đấy
     
  19. La La

    La La Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/11/2011
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Đôi khi, ta không nhận ra là hạnh phúc là những điều nhỏ nhoi.. :) Cảm ơn mẹ dochipxinh đã chia sẻ điều ý nghĩa này :D
     
  20. shinthoi

    shinthoi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/4/2009
    Bài viết:
    4,415
    Đã được thích:
    1,280
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Em không quan trọng việc cân nặng cho con lắm miễn bé khỏe mạnh, phát triển tốt về trí não và chiều cao là ok. Ku nhà em đựoc 21 tháng mà 11kg thôi nên em nghĩ 4 tuổi 14 kg là bình thường mà.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này