Cứ cố gắng cho trời yên bể lặng nhưng càng yên thì lại càng lấn lướt mình. Điên quá mất thôi các mẹ ơi. Mẹ chồng giúp việc Bố chồng bảo vệ Em chú học dân lập Đông Đo ======> Cái gì cũng đến tay vợ chồng em........ Ức chế một phần vì tiền, phần nhiều vì họ lắm mồm, từ mẹ chồng đến em chồng mỏ nhọn..... Ôi ước gì hôm nay tận thế nhà chồng biến hết đi cho đầu óc mình đỡ điên loạn....
Ðề: Bao giờ mới thương yêu nhà chồng được đây ? Khổ thân mẹ nó. Cố gắng vì chồng vì con. Hãy nghĩ đến ơn sinh thành của bố mẹ chồng mới có chồng mình.
Ðề: Bao giờ mới thương yêu nhà chồng được đây ? khổ thân,thôi cố gắng mẹ nó ạ,mình phải sống chung với lũ thôi chứ biết làm sao.
Ðề: Bao giờ mới thương yêu nhà chồng được đây ? May quá, nhà e cũng k ở với bố mẹ chồng, k ở với bà chị dâu nào, thi thoảng gặp nhau thôi, nên chẳng có chuyện gì xảy ra hết.hì Chia sẻ cảm thông với mẹ nó nhé, nói thật là e cũng có 1 tý ức chế với bà chị dâu, nhưng thôi kệ, nghĩ cho mệt đầu, e lo cho con em thôi,hihi
Ðề: Bao giờ mới thương yêu nhà chồng được đây ? ôi vấn đề muôn thủa, chia sẻ với mẹ nó nhé, stress nhìu mệt lắm !
Ðề: Bao giờ mới thương yêu nhà chồng được đây ? chuyện nhà chồng ko chỉ của riêng mỗi nhà mẹ đó đâu, ai cũng bị stress thôi chẳng qua là mọi người đều cố gắng vì chồng, vì con, vì tương lai, mẹ nó cố lên
Ðề: Bao giờ mới thương yêu nhà chồng được đây ? ra ngoài cho khuất mắt, không thì coi như câm điếc luôn, mệt người ghê với những người quá đáng nhỉ
Ðề: Bao giờ mới thương yêu nhà chồng được đây ? Ui, khổ thân mẹ nó, em mà như vậy chắc em rủ chồng, ôm con bỏ xứ mà đi cho rồi
Ðề: Bao giờ mới thương yêu nhà chồng được đây ? cũng vì nghĩ như vậy nên mới cam chịu mẹ nó ạ, chồng mình hiền quá nên chẳng bao giờ biết bảo vệ vợ. Hic........nhiều lúc tủi thân
Ðề: Bao giờ mới thương yêu nhà chồng được đây ? Em ngày trước cũng hay tủi thân và hay khóc 1 mình vì 1 số chuyện gia đình nhà em. Giờ thì lấy chồng may mắn là chồng hiểu và quan tâm. Giờ thì em khác trước biết chấp nhận cuộc sống. Mình may mắn lấy được chồng và nhà chồng tốt thì mừng. Còn khôgn thì cũng là cái số phận nên cứ kệ đi. Thế mới bảo lấy chồng là cái duyên - cái nợ. Cuối đời mới biết ai nợ ai.
Ðề: Bao giờ mới thương yêu nhà chồng được đây ? Bà chị chồng ở bên nước ngoài, suốt ngày gọi điện về xăm và soi. Khổ nỗi cái loa điện thoại của bà mẹ chồng to nên mình nghe được hết : nào là nó có chu đáo với mẹ không ? có mua gì cho mẹ không ? nó đi ăn hàng có biết mua gì về cho mẹ không ? ........... Mọi cái chịu được nhưng cứ mỏ nhọn đi kể lể này nọ với hàng xóm, rồi hàng xóm lại kể lại với mình........nghe mà tức anh ách.... Nhiều lúc tự hỏi : Sao bà cũng đi làm dâu rồi mà bà không biết rút kinh nghiệm cho con dâu đỡ khổ. Đi làm đã mệt với chuyện công sở về nhà mệt hơn vì nghe này nghe nọ. Chẳng bao giờ muốn vạch áo cho người xem lưng, nhưng ức quá không biết xả vào đâu.... Huhu có mẹ nào giống em không ?
Ðề: Bao giờ mới thương yêu nhà chồng được đây ? câu này mẹ nó nói hay quá ! đúng rùi, lúc ông bà về già 60, 70 tuổi xem con nó có về chăm cho không hay lại " con dâu"........hức hức
Ðề: Bao giờ mới thương yêu nhà chồng được đây ? không nên nghĩ là vì chồng vì con mà cố gắng các chị ạ, em chỉ nghĩ đơn giản là: cần có một tấm lòng, trao yêu thương thì sẽ nhận lại được những điều tốt đẹp. Cảm thông với họ, vì họ đã vật lộn bn năm để tồn tại ở cuộc đời này, chị em ta mới chỉ 2,3 chục năm thôi. Em không nghĩ rằng mình yêu thương họ mà họ lại ghét bỏ mình đâu ạ!
Ðề: Bao giờ mới thương yêu nhà chồng được đây ? cảm thông nhưng họ không thông cảm đâu mẹ nó ơi, cứ cố gắng vì những điều vô nghĩa càng mệt mỏi.
Ðề: Bao giờ mới thương yêu nhà chồng được đây ? hhiihih các chị có vất vả nhưng cũng có cái sướng mà cái gì cũng có trái và phải mà hihiihihih cố gắng trong cuộc sống nhé
Ðề: Bao giờ mới thương yêu nhà chồng được đây ? Ui giống mình thế! Chẳng phải chấp nhặt đâu nhưng nhiều lúc tức lắm! Đây mình mang nước, mang khăn vào tận giường cho mc rửa mặt, mang đồ ăn và thuốc vào tận giường cho ăn và uống chưa kịp uống hết cốc nước bà nghe điện của kẻ mà bà yêu quí hết mực, em chồng thì nhận làm chị dâu hụt còn mình thì ghét cay ghét đắng rằng mình thế nọ, mình thế kia...rồi thậm thụt nói xấu mình đủ điều. Chuyện trong nhà mình ntn bà vác ra làm đề tài buôn chuyện với nó suốt rồi nó thêm mắm thêm muối và hùa vào làm sựu vc đã thối lại còn thối thêm. Nhiều lúc tức quá mình nói chồng mình rằng:" lúc bà ốm đau nằm đấy sao ko gọi nó đến mà chăm sóc, còn tôi trong mắt nhà anh chẳng tử tế gì thì lại là người làm những vc ấy đấy". Cho nên tự mình thương mình thôi các mẹ ah!@
Ðề: Bao giờ mới thương yêu nhà chồng được đây ? Hic hic, ước tận thế thì đến mình và con mình cũng bị hô biến chứ bạn! Tớ thì cứ ước giá mà lấy được chồng mồ côi mẹ thì tốt, hơi láo tí nhưng thực sự rất mong như vậy!