Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ của Ỉn, 17/8/2010.

  1. me_o_e

    me_o_e Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    22/7/2010
    Bài viết:
    7,171
    Đã được thích:
    2,279
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    em toàn vào hóng hớt tàu ngầm thôi, cũng ko biết nấu ăn nhiều, nên mỗi khi cần cỗ bàn em lại vào hóng chị Ỉn, thanks chị Ỉn nhiều.
     
    Đang tải...


  2. me_jun

    me_jun Gái Nội Duệ

    Tham gia:
    17/10/2009
    Bài viết:
    5,462
    Đã được thích:
    739
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Bà ơi, bà đừng bỏ đi nha, bà mà ko vô bếp này nữa thì tui biết học từ ai đây bà.
     
  3. metholau

    metholau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/3/2008
    Bài viết:
    2,881
    Đã được thích:
    1,585
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Chị đang lu bu với dịp cuối năm dưng mà thỉnh thoảng vẫn dòm vào lcm đặc biệt là dòm vào nhà Ỉn.

    Mà mọi người cứ yên tâm đi, nhà em Ỉn thì em Ỉn ở, việc gì phải bỏ đi đâu chứ, nên khỏi phải lo. Ai không thích vào thì là chuyện của người ấy. Như em Ỉn mở cái topic này ra cực kỳ hữu ích không chỉ cho những em trẻ học hỏi, đến già cốc đế như chị mà còn học được rất nhiều điều, mà sẵn sàng chia sẻ thế này cũng không phải ai cũng làm được. Cứ ngẫm từ mình mà ra, nhiều khi lười biếng làm xong cũng có mấy khi chia sẻ được với ai, có khi lại ỉm đi ăn một mình ấy chứ hihi... Mặc dù vẫn biết nếu em Ỉn không vào đây chị và nhiều mẹ khác cần gì có thể gọi điện hỏi trực tiếp, nhưng như thế là ích kỷ vì cũng có rất nhiều mẹ khác cần thông tin mà không hỏi được, không biết xem thế nào. Nên vẫn mong em ấy luôn giữ ấm bếp lửa của nhà mình.

    Ôi định nói dài lắm, cơ mà chả biết trình bày gì nhiều. Túm lại, nhà ta ta ở, ta thích ta bày tất nhiên là trong khuôn khổ của diễn đàn cho phép, để làm vừa lòng tất cả mọi người thì khó lắm nên mình có sao thì cứ sống thế thoai chạ phải lăn tăn gì Ỉn nhề! Cám ơn em nhiều Ly nhé! Chị thì không quen hoa mỹ, cũng chả quen khen ai cái gì giả tạo, có sao nói vậy thôi.

    Năm Mới đến rồi chuyện vớ vỉn cho qua để dành thời gian chuẩn bị đón chào Năm Mới lửa ấm đều hơn, hạnh phúc và mạnh khỏe em Ly và cả nhà nhé!
     
  4. vitngu

    vitngu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/7/2011
    Bài viết:
    1,036
    Đã được thích:
    141
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Chị Ỉn ơi, xin chị đừng bỏ Bếp..đọc tâm sự của chị mà em sợ đến muốn khóc luôn.
    Chị Ỉn là thần tượng của em đấy chị biết ko..ngày xưa cũng nhờ tình cờ vào topic của chị mà em mới tham gia cái D Đ này... nhờ chị mà 1 đứa vụng về, lười biếng như em lại có thể hì hục làm bánh rán, bánh khoai, gato, chè bười, mứt dừa.. và đủ các thể loại khác.. làm khơi dậy những niềm đam mê, và tìm ra niềm vui, và mục đích sống cho mình..em thật sự ko nói quá đâu.
    Chị là hình tượng phụ nữ mà rất nhiều bạn như em luôn muốn học hỏi và hướng tới. Chị đừng để ý những lời nói ác ý đó làm j, con người ta chẳng thể làm vừa lòng trăm họ, bao nhiêu tâm huyết của chị mà lại nói vậy thì họ cũng ko xứng đâu, cứ làm những gì mình thích thôi chị ạ...
    Em thật lòng cảm ơn tất cả những chia sẻ hữu ích, những đóng góp của chị cho cộng đồng LCM, mong chị bình tĩnh suy nghĩ kĩ, bỏ ngoài tai những điều ko hay và tiếp tục giữ lửa cho căn bếp này..
     
  5. baoboiiu

    baoboiiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/6/2012
    Bài viết:
    1,070
    Đã được thích:
    376
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Ối trời ơi! e ngưỡng mộ mẹ ỉn quá! khi nào....khi àno thì e mới làm đc cái này cho con gái nhỉ?????:rolleyes:
     
  6. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Ko phải, cái này là như kiểu khay nướng rồi. Cái chảo kia mỏng, nhỏ nhưng nặng trình trịch ý. Cái chảo ấy ngày trước chị up lên đây 1 lần rồi, hồi Hội Trâu tổ chức off đồ nướng ở nhà chị
     
    dauxanh2011 thích bài này.
  7. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Mẹ nó dùng công thức nào? Vì bánh cuộn phải có công thức của bánh cuộn, ko dùng các công thức của bánh gato để áp dụng được. Chính vì bánh phải cuộn nên cần những CT giúp bánh có đủ độ ẩm cũng như độ mềm cần thiết mới có thể cuộn được. Và ngay cả khi dùng đúng CT dành cho gato cuộn thì bánh vẫn có thể bị nứt trong quá trình cuộn do nướng quá lửa
     
    Victorydauxanh2011 thích.
  8. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Có 1 điều em thấy rất lạ là hầu như lần nào cũng thế, cứ sau 1 bài dài đầy cảm xúc và tâm trạng của em thì chị mới quyết định tung hàng là dư lào?

     
    dauxanh2011 thích bài này.
  9. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Câu hỏi này chị đã trả lời rất cụ thể cho 1 mẹ ngay sau khi post ảnh mấy bài, chắc em ko đọc. Chị mua loại xốp có gắn sẵn các đầu hút chân không, cứ thế ngâm nước - cắm hoa - đặt ịch lên xe - xong
     
  10. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Đọc comment của mọi người thực sự rất ấm lòng. Và phải nói thật với mọi người là tâm trạng em khi nghe xong chuyện đó ko bi đát gì hết đâu, chả thấy buồn mà chỉ thấy buồn cười. Buồn cười vì nghe nó trẻ con quá.
    Chị metholau nói đúng, em ko tự bỏ Bếp của em thì thôi chứ làm gì có chuyện em bỏ Bếp vì bị người khác nói xấu? Nhân vô thập toàn, chả ai có thể sống để làm hài lòng tất cả mọi người. Ai ko thích, hay ai thấy ghét em thì đừng hỏi hay ko cần quan tâm theo dõi Bếp em nữa, thế thôi. Mà biết đâu, có khi mồm tuyên bố ko thèm hỏi nữa nhưng vẫn bám Bếp sát nút ý chứ :)
    Cám ơn tình cảm của mọi người!

    @vitngu: đọc comment mà chị phì cười đấy, làm gì mà sợ phát khóc????
     
  11. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Tối em sẽ khoe với cả nhà tình yêu mới của em, vì quyết tâm duy trì giữ lửa cho gian Bếp thân yêu này mà em đã mạnh tay đầu tư về mặt hình ảnh. Hi vọng sẽ làm cho cả nhà mãn nhãn hơn trước mỗi tác phẩm được post lên
     
  12. vitngu

    vitngu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/7/2011
    Bài viết:
    1,036
    Đã được thích:
    141
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    hi, tại em sợ chị đi mất, chị mà đi là em khóc thật ý. Cảm ơn vì chị đã ở lại :D (u) :wave:Cuoi\\:D/=D>
     
    cún yêu huế thích bài này.
  13. shinthoi

    shinthoi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/4/2009
    Bài viết:
    4,415
    Đã được thích:
    1,280
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Nghe có vẻ bí hiểm nhưng giữ lửa phòng ngủ là số 1 đấy nhé.
     
    cún yêu huế thích bài này.
  14. vitngu

    vitngu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/7/2011
    Bài viết:
    1,036
    Đã được thích:
    141
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    chắc là chị Ỉn mới tậu máy ảnh mới. hihi
     
  15. Me An dep trai

    Me An dep trai Hội KD online HN

    Tham gia:
    28/6/2011
    Bài viết:
    12,120
    Đã được thích:
    2,782
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Hoan hô mẹ Ỉn.
    Tớ thì cũng hay vào đây, nhưng thường chỉ tàu ngầm thôi.
    Ko phải ai cũng làm đc như mẹ ỉn đâu.
    Cảm ơn mẹ Ỉn nhiều lắm đấy (u)
     
  16. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Con bé này giỏi gớm. Thế thôi chả úp mở nữa nhá, khoe luôn súng mới
    Phê lòi
    [​IMG]
     
  17. cây tầm gửi

    cây tầm gửi Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    4/2/2012
    Bài viết:
    6,342
    Đã được thích:
    1,095
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Oái ..........nhà mẹ nó mới sắm chú này hử mẹ nó..........trùi nhìn đúng là say lướt khướt :) chắc nhà mẹ này chuyên gia chụp ảnh đây :p.... còn ko dám quote lại nữa sợ nhỏ dãi mất .....:rolleyes:
     
  18. petiti

    petiti Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/7/2009
    Bài viết:
    1,633
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    chủ top ơi, cho mình hỏi là mua rau khúc ở đâu mẹ nó nhỉ?tớ khoái món này, định làm theo cách mẹ nó chỉ dẫn nhưng lại không biết mua rau khúc ở đâu, mua thế nào là rau ngon.mẹ nó chỉ tớ nhé.tks
     
  19. tittom

    tittom Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    15/5/2008
    Bài viết:
    2,601
    Đã được thích:
    3,649
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Lâu lắm c ko vào đây, ko ngờ lại đúng lúc mẹ Ỉn đòi bỏ bếp - hình như đoạn tâm sự của e post sau khi 2 chị em nói mình nói chuyện qua Đt đúng ko e? C cũng chẳng biết phải khuyên ntn. Nếu thực sự sắp xếp đc thời gian thì cố gắng Ỉn ạ. Tình cảm của những mẹ trên diễn đàn này ko dễ để có đc như ngày hnay mặc dù ko phải tất cả các mẹ đều hiểu. Hoàn cảnh của c thì hơi khác e chút, cv của c hơn 1 năm nay nhiều hơn gấp nhiều lần những năm trước, đợt này c lại đầu tư học hành nữa nên ko thể sắp xếp thời gian đc. C tự thấy là ko thể đáp ứng đc mong muốn của các mẹ nên c đã out.
    C nói lại lần nữa, nếu thực sự sắp xếp đc thời gian thì cố gắng Ỉn ạ. E thừa hiểu đây ko chỉ là chỗ để up các món ăn do mình làm mà còn là chỗ để e chia sẻ buồn vui, là nơi e tìm đc những người bạn cùng sở thích & là cẩm nang, động lực để ủn đít rất nhiều mẹ vào bếp mà. C cũng chỉ muốn gửi gắm thêm với các mẹ 1 điều là đừng đòi hỏi người khác phải giúp mình những điều mình cần, chỉ nên đòi hỏi những điều mà người ta có thể thôi.
    Sắp hết năm rồi, c chúc e năm mới mọi điều như ý, chúc bếp e vẫn đỏ lửa, topic vẫn xôm. Chúc các mẹ luôn xinh tươi, hạnh phúc & thật nhiều động lực để vào bếp. :)
     
  20. tittom

    tittom Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    15/5/2008
    Bài viết:
    2,601
    Đã được thích:
    3,649
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Hơ hơ, đọc lùi đc đến trang tâm sự của mẹ Ỉn, viết cm xong thì thấy bên trên đã có đoạn Ỉn trở lại. Vô duyên quá đi.
    Mừng là e đã suy nghĩ lại! Cứ để post của c nhé! hihi
     
    Fiona_Hcún yêu huế thích.

Chia sẻ trang này