Ðề: Cun&Lu và những người bạn Dạo này bận rộn - ít vào mạng nên cũng ít lai vãng đến topic này . Chả biết em Hằng dạo này thế nào rồi nhỉ ? Buôn bán có thuận lợi không ??
Ðề: Cun&Lu và những người bạn Chúc mừng SN bác H, chúc bác luôn luôn vui trẻ!( Nếu e nhớ ko nhầm thì sn Ngô qua rồi chị ạ)
Ðề: Cun&Lu và những người bạn Chúc mừng sinh nhật bác Hương! Chúc bác ngày càng trẻ, khỏe, đẹp rạng ngời!
Chúc mừng SN chị H, chúc chị trẻ mãi ko già (mặc dù đến em còn nhàu nhĩ), luôn được chồng yêu thương và chiều chuộng (cái này tuy dễ mà khó, hiiii).
Re: Ðề: Cun&Lu và những người bạn Này,đẹp rạng ngời ko có trong từ điển của chị H nhé. Chị H ưa vẻ đẹp tiềm ẩn thôi, kiểu như sleeping beauty ý chị Xuân ạ. Có ng phải còn nói là chọn túi Prada đeo để ko lộ thương hiệu, để mọi ng ko biết mình dùng hàng hiệu. Ôi, sao lại sành điệu lại phải che đậy trong lớp vỏ bọc của cô gái miền sơn cước thế này.
Ðề: Cun&Lu và những người bạn Uh , chết rồi , chị nhớ nhầm . Sinh nhật em cu Hưng nhà Mai Anh Hưng mới trùng ngày SN chị . @ Mai Anh Hưng : hihi , chúc mừng sinh nhật Cookie nhé . Bác quên béng mất - chỉ nhớ trong hội mình - có anh cu 1 nhà , sinh trùng ngày SN chị thôi .
Ðề: Cun&Lu và những người bạn Chúc mừng sinh nhật chị Hương, chúc chị tuổi mới lúc nào cũng vui vẻ, gặp được nhiều bạn hàng tốt có nhiều hàng đẹp mang về cho các con (u)(u)(u)
Ðề: Cun&Lu và những người bạn He he, cảm ơn bác Hương nhé, bác còn nhớ cả nickname của cháu. Cái thằng em rể em, nó bế con em suốt ngày nhưng mà nó bị "bệnh nghề nghiệp" hay sao ý ( làm kiểm toán mà ), toàn nhắn tin gọi thằng nhà em là: Cu Chi. @Huongcun: thằng thứ 2 nhà em giống tên của thằng lớn nhà Vân chị ạ. Thằng Hưng nó đặt đấy. Nhưng chồng em bảo Cookie nghe nó cứ bé bé, đáng lẽ phải gọi là bánh chưng hay bánh gato cho nó to.
Ðề: Cun&Lu và những người bạn bác ơi, em dạo này cũng bận nên ít vào đây. em dạo này không khỏe lắm, cơ thể bị suy nhược nên mỏi mệt suốt, đường thì làm hơn tháng nay rồi nên buôn bán chậm hẳn bác ạ. dạo này em mệt không đi xa được, bác cũng thấy ít hàng nên em nhập online hàng của mấy nhà khác. nhập online thì mẫu ưng mẫu không ưng nhưng biết làm thế nào được. sang học kì 2 rồi, em lên lớp nhiều nên bắt đầu thuê 1 em bán hàng, hôm qua nó đòi nghỉ vì bán hàng cho chị buồn lắm, cả ngày chẳng có khách, lại chẳng có ai chơi, em đến tự kỉ mất, hichic. phải nịnh mãi nó mới yên. hi vọng từ chiều qua đường thông rồi thì buôn bán được để lấy tiền mà tiêu tết chứ.
hic hic, nick gicungduoc của e bị cướp trên dàn quất rồi, 1 ngày đẹp trời dc nhận thông báo là nick bạn bị hacked. Chả có ai giải quyết gì cả, lý do đưa ra lãng xẹt. Em vào đây để thông báo với mọi ng về nick mới của em nhé, không lại độc thoại ko ai trả lời, hiii.
Ðề: Cun&Lu và những người bạn Cô gửi PM cho bác bkien gì đấy để trình bày đi. CHị hôm trc cũng bị banned nick vì bị hack, sau khi nộp đơn 3 ngày thì được trả lại tên cho em.
Ðề: Cun&Lu và những người bạn Hơ hơ , chị đang bảo là trời lạnh - nhà này rỗi hơi tạo nick mới toàn gạch ngang cho mới lạ . Hóa ra bị hack à ?
Ðề: Cun&Lu và những người bạn Em ơi, theo chị, nhân việc đang làm đường, buôn bán khó khăn, em nên nghỉ ngơi thư giãn 1 thời gian đi, vóc dáng em nhỏ bé mà để suy nhược là khó phục hồi lắm. sức khỏe là trên hết em ạ. Mà trộm vía bé bé xinh xinh có 2 cô cô chúa đáng yêu thật đấy.
Ðề: Cun&Lu và những người bạn Bác ơi, gần Tết rồi, mọi người có tụ tập tất niên không hả bác. Em sắp thành ngu dân rồi vì chỉ quanh quẩn với mấy bức tường, ko dám loăng quăng vì ko chịu đc lạnh, nên cứ khặc khừ suốt.