Em đọc, thấy tấm lòng bao la, nhân từ và sẵn sàng của các chị, em thấy mình nhỏ bé, xấu hổ lắm. Thật sự hoàn cảnh em không thể lấy gì làm "có khả năng" giúp đỡ người khác cả. Em nói ra đây là tâm sự với các chị, để các chị hiểu là tại sao em không đóng góp, không phải em kể lể đâu ạ. Bản thân em cũng đang sắp làm mẹ, chưa biết được là mình sẽ lo được cho con mình đến đâu, cứ thấy trẻ con khóc, trẻ con lê thê ngoài đường là thắt cả ruột. Nhưng, cái khó khăn của em là : em đi làm, tự thân lo đóng tiền thuê nhà, lo tiền sữa, lo tiền ăn uống, và tiến đi BS khám thai, AX nhà em đang trong thời gian thất nghiệp, em cũng khó khăn lắm các chị ạ. Nên thấy các chị đi làm từ thiện, em thấy lương tâm mình cứ áy náy lắm . Bọn em chưa có lấy 1 mái nhà nhỏ để mà ở nữa, bây giờ lại có thêm em bé, nhưng con của mình, không lẽ phá thai thì mang tội . Dài dòng tâm sự, mong các mẹ thân yêu trên DD, thông cảm cho em,
Mẹ bé Boo ơi, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Người ta vẫn thường ví von về sự chênh lệch giữa người với người trong xã hội rằng "người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra". Đúng vậy. Có rất nhiều người giàu có, nhưng cũng có rất nhiều người phải ngày đêm bươn chải để có thể trang trải cho cuộc sống. Bản thân gia đình bạn cũng đang gặp khó khăn cơ mà. Hãy nghĩ rằng bây giờ bạn còn nhiều vất vả, kinh tế gia đình bạn chưa dư dả để có thể giúp đỡ người khác. Đến một ngày kia, khi cuộc sống khá hơn rồi bạn giúp cũng được chứ sao. Tiền nhiều khi cũng quan trọng, nhưng tình cảm còn quan trọng hơn. Nếu không giúp được bằng tiền, bạn hay chia sẻ với họ bằng những tình cảm chân thành nhất. Như thế là đáng quý, đáng trân trọng lắm. Bạn đừng áy náy và xấu hổ nhé.
Mẹ Bé Boo ơi, đừng áy náy gì nhé, làm việc thiện cốt ở cái tâm mà. Mẹ Bé Boo cứ cố gắng giữ sức khoẻ, ăn nhiều, đọc những câu chuyện vui, nghe nhạc để tư tưởng được thoải mái. 2 mẹ con mà khoẻ mạnh là các mẹ trong DD vui lắm rồi đấy.
mẹ bé Boo ơi , không phải áy náy đâu .. Mình nghĩ làm từ thiện ,việc đầu tiên là làm thiện cho gia đình mình ,con cái mình đã ..Hãy chăm sóc gia đình yên ấm , con cái ngoan ngoãn để có thể tự lực tất thảy không cần phải có sự trợ giúp của XH bên ngoài cũng chính là làm việc thiện đấy em ạ . Hơn cả , thiện chính ở trong tâm mình ..Một lời nói cảm thông , một cử chỉ chia sẻ yêu thương cũng là làm việc thiện ..Mà đôi khi chỉ cần một nụ cười gần gũi với những người bệnh tật cũng khích lệ họ rất nhiều .. Em đừng băn khoăn nữa .. Chúc em luôn vui và luôn may mắn .. :lol:
Em rất cảm động và vui khi các mẹ thông cảm, hiểu cho hoàn cảnh em, và lại còn khích lệ em như thế. Thôi thì em không giúp được bằng vật chất, em sẽ ở đây ủng hộ các chị, và luôn thầm cầu nguyện cho những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh kia không còn nữa. Lần nữa, em cảm ơn các chị nhiều lắm. Em chào.
mẹ bé Boo ơi tấm lòng con người mới là đáng qúy,tiền bạc hay vật chất cũng quan trọng nhưng vẫn không thay thế được tấm lòng đâu bạn ạ,tấm lòng bạn lúc nào cũng hướng về hững người bất hạnh là tốt rồi.Bạn đừng áy náy,hãy cố gắng nghỉ ngơi và chuẩn bị đón chào thiên thần nhỏ của bạn,bạn nhé
mẹ bé Boo ơi tấm lòng con người mới là đáng qúy,tiền bạc hay vật chất cũng quan trọng nhưng vẫn không thay thế được tấm lòng đâu bạn ạ,tấm lòng bạn lúc nào cũng hướng về hững người bất hạnh là tốt rồi.Bạn đừng áy náy,hãy cố gắng nghỉ ngơi và chuẩn bị đón chào thiên thần nhỏ của bạn,bạn nhé.
Ðề: Đọc làm gì để mà thêm buồn !!! chỉ biết chia sẻ cho thật nhiều thật nhiều người mong sao trong số họ có thể giúp đỡ những hoàn cảnh này
Ðề: Đọc làm gì để mà thêm buồn !!! Không phải cứ có tiền mới làm từ thiện được bạn ơi, bạn có cái áo cái quần cũ không dùng nữa những vẫn còn tốt, cho ngươi ta cũng là từ thiện.
Ðề: Đọc làm gì để mà thêm buồn !!! Mình như mẹ nó này, lúc khó khăn thì xã thât nghiệp nên cũng tự thân lo hết cho gia đình bé nhỏ. Rồi khi con chào đời cũng phải tự thân lo hết mọi chuyện trong gia đình và tài chình, buồn nhưng thấy mình cũng nghị lực. Mình có tấm lòng, tình cảm là được, vật chất đâu phải lúc nào cũng là quan trọng để mình thể hiện ra tấm lòng của mình. Bâyh mình còn khó khăn vất vả cũng có lúc nhận được sự giúp đỡ của các mẹ trên diễn đàn càng làm mình càng phải cố gắng phấn đấu hơn, rồi sau này khi vất vả khó khăn đã qua mình có thể làm và thể hiện những gì mình muốn mà. Chúc 2 mẹ con khỏe mạnh và hãy chuẩn bị tốt để đón con yêu bạn nhé!
Ðề: Đọc làm gì để mà thêm buồn !!! Một việc tốt bạn làm không phải là bạn có tiền cho họ hay bạn cho họ được bao nhiêu mà quan trọng là bạn hãy cảm thông cho những hoàn cnhr như hon.Quan điểm của mình là bản thân mình sống phải thật tốt và đối xử với họ thật tốt theo hoàn cảnh và tình huống bạn gặp phải cũng như trong khả năng có thể của bạn.Chứ bạn thấy đó nhiều người giầu nhưng họ nhìn thấy người nghèo khổ họ đâu có bố thí cho đồng nào đâu mà ngược lại xua đuổi, khinh miệt.