Cần giúp: Các mẹ ơi, em lo quá, các mẹ vào tư vấn giúp em với ạ

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi Medauran, 30/10/2012.

  1. chamsocconyeu

    chamsocconyeu Thành viên mới

    Tham gia:
    26/2/2012
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
  2. chamsocconyeu

    chamsocconyeu Thành viên mới

    Tham gia:
    26/2/2012
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Các mẹ ơi, em lo quá, các mẹ vào tư vấn giúp em với ạ

    Bạn không nên so sánh con mình với con nhà khác, bởi vì mỗi 1 đứa trẻ có cách dạy và ứng xử khác nhau mà !
     
  3. chamsocconyeu

    chamsocconyeu Thành viên mới

    Tham gia:
    26/2/2012
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Các mẹ ơi, em lo quá, các mẹ vào tư vấn giúp em với ạ

    Mình cũng đồng ý với ý kiến của bạn !
     
  4. chamsocconyeu

    chamsocconyeu Thành viên mới

    Tham gia:
    26/2/2012
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Các mẹ ơi, em lo quá, các mẹ vào tư vấn giúp em với ạ

    Bé nhà mình ngày trước cũng thế mà, mình cũng lo lắm nhưng bây giờ bé nói rõ rồi, mình cũng yên tâm nhiều !
     
  5. chuotvameo

    chuotvameo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/11/2011
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ ơi, em lo quá, các mẹ vào tư vấn giúp em với ạ

    chuyện 1: bà chị họ mình để con ở nhà cho bà nội chăm cháu nhưng bà cũng ko hay nói chuyện với cháu lắm đến dc khoảng hơn 1 tuổi thì bà ngoại lên thay, lúc này bà mới phát hiện ra cháu bị điếc bẩm sinh các mẹ ah, do bà nội ko để ý và bố mẹ cũng mải kiếm tiền quá ko quan tâm đến con nên bé cũng mắc bệnh tự kỷ luôn, bây giờ phải đeo máy trợ thính đi học nhưng ít nói và giao tiếp với mọi người lắm, rất tội nghiệp
    chuyện 2: có người quen của em gái mình để con dưới quê cho ông bà chăm sóc, do ông bà cũng ko hay nói chuyện với cháu mà để cháu tự chơi 1 mình nên khi bố mẹ đón lên TP cho đi học thì phát hiện ra con mắc bệnh tự kỷ nhẹ, lúc bạn bè ra chơi cô giáo kêu cháu ra thì cháu cứ ngồi trong lớp chẳng nói chuyện với ai cả, bs nói cháu bị mắc bệnh tự kỷ nhẹ nên phải cố giúp cháu. Chính vì vậy khi để bé ở nhà thì nên cố gắng nói chuyện thật nhiều với bé, chơi với bé, nhiều khi thấy bé tự chơi 1 mình tưởng thế là ngoan nhưng đó lại là nguy cơ tiềm ẩn xấu sau này đó các mẹ
     
  6. ha.vi2011

    ha.vi2011 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    7,469
    Đã được thích:
    1,800
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Các mẹ ơi, em lo quá, các mẹ vào tư vấn giúp em với ạ

    đúng là trẻ nhỏ lơ lãng k quan tâm là có chuyện ngay
     
  7. luckyalice

    luckyalice Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/3/2011
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    236
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Các mẹ ơi, em lo quá, các mẹ vào tư vấn giúp em với ạ

    t mới nt cho mẹ nó đấy..mẹ nó check inbox nhé.
     
  8. vongdautam

    vongdautam Cơ sở sản xuất vòng dâu tằm An huy 0909886836

    Tham gia:
    20/4/2012
    Bài viết:
    16,602
    Đã được thích:
    3,118
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Các mẹ ơi, em lo quá, các mẹ vào tư vấn giúp em với ạ

    bạn cứ bình tĩnh xem thế nào... chịu khó hỉ chuyện bé thường xuyên vào. Bé 5 tháng là hóng chuyện nhiều lắm...hỏi chuyện với ôm ấp bé nhiều để bé cảm nhận được thật nhiều tình thương của mẹ... hồi bé nhà tớ 4 tháng tới giờ tớ cứ bỏ bé cho bác và bà ngoại bé trông.. may mà bác và bà ngoại bé cứ hỏi chuyện bé suốt nên giờ bé rất hay nói chuyện và cười đùa
     
  9. hanhphuc_trontron

    hanhphuc_trontron Nhà chỉ có tiếng cười

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    11,572
    Đã được thích:
    2,103
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Các mẹ ơi, em lo quá, các mẹ vào tư vấn giúp em với ạ

    mình cũng nghĩ như mẹ này, mình thấy bé nhà mẹ nó bình thường mà, mẹ nó ko phải suy nghĩ nhiều đâu
     
  10. vemiendathua_1981

    vemiendathua_1981 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Các mẹ ơi, em lo quá, các mẹ vào tư vấn giúp em với ạ

    5 tháng mà như vậy là chậm thật, nhưng mẹ nó đừng lo lắng quá nha
     
  11. duythanhdtht

    duythanhdtht Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    9/3/2015
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Sinh con rồi phải luôn theo dõi từng bước đi của con mình. Đôi lúc vì đồng tiền ma mình đánh mất đi cả một cuộc đời của chính con mình. Mong rằng b sẽ cố gắng hơn nhé
     
  12. ntchi

    ntchi HỘP CƠM ĐIỆN LÕI INOX CAO CẤP 0984649160

    Tham gia:
    6/3/2013
    Bài viết:
    6,995
    Đã được thích:
    757
    Điểm thành tích:
    823
    Mới 5 tháng thì cũng chưa đáng lo nhiều thế ạ, mn bây giờ bắt đầu chú ý đến con, nói chuyện dạy con con sẽ nhanh nhận biết tiếp thu thôi, chỉ cần 2 tháng sau mn sẽ thấy con hiểu đc nhiều lớn hơn đấy, trẻ con mà cũng nhanh nhận thức học hỏi
     
  13. donggiahan

    donggiahan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/7/2012
    Bài viết:
    2,705
    Đã được thích:
    415
    Điểm thành tích:
    223
    Không biết bây giờ con mẹ nó thế nào rồi nhỉ? Nhưng mình nghĩ 5 tháng mà biết cầm đồ chuyển từ tay này sang tay kia là ổn lắm rồi. Chắc là không sao đâu mn ạ! Dù sao cũng là bà ngoại chăm cháu nên cũng dễ nhờ hơn, nhờ bà cho cháu đi hóng hớt nhiều hơn, ở nhà chịu khó chuyện trò với bé nhiều hơn là ổn mà!
     
  14. shopbong68

    shopbong68 Thời trang trẻ em

    Tham gia:
    24/5/2014
    Bài viết:
    5,251
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    823
    Bé mới 5 tháng vẫn còn sớm , mẹ cháu chịu khó trò chuyện và đưa con ra ngoài tiếp xúc với nhiều người hơn sẽ tốt thôi, ko phải lo lắng quá nhé
     
  15. belle86

    belle86 MANULIFE

    Tham gia:
    6/10/2012
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    98
    Điểm thành tích:
    28
    Hơ, bé nhà em cũng gần 5 tháng rồi, mới chỉ biết lẫy, biết hóng chuyện thôi. Đồ chơi còn cầm chưa chắc chứ chưa nói đến chuyển tay như bé nhà mẹ nó đâu, nói j đến chuyện chi chi chành chành với vỗ tay.
    Em thấy bình thường mà.
    Đấy là em ở nhà suốt, chơi với con hàng ngày đấy ạ. Cứ con thức là 2 mẹ con chơi với nhau, rồi bà, bố, anh... chơi đùa cùng nữa.
    Nên em nghĩ bé nhà mẹ nó vậy là bt mà, mẹ nó đừng lo nhé!
     

Chia sẻ trang này