hahahaha .... bông bụp này ...... nói cho nghe nè ...hok cần thim đứa nữa điện nước vẫn đầy đủ nhá ..... :wink::wink::wink:
gê quá là gê nha! ráng phải qua ngày để hông bị bà con dòm ngó nhe!đây kg khai nhưng âm thầm làm đúng thủ tục.... ai như HV-CN,memummim không đánh mà khai
Hi`, mẹ Lucas dậy sớm quá ha`, em cũng chào buổi sáng cả nhà mình đây. Hình như chưa ai dậy nhỉ ? Vậy em đàn 1 bài đánh thức nha : :-({|=:-({|=:-({|=:-({|=:-({|=:-({|=:-({|=:-({|=
Nãy em mới tới nhà chị Hada gởi quà cho Kutin sẵn đóng tiền luôn. Chị Hada đẹp như hoa hậu i', nói chuyện lại nhỏ nhẹ nữa, đáng iu quá đi.........Chắc trong hội mình nhiều người đẹp lắm đây, sắp tới thứ 7 rồi, hồi hộp quá
Cố gắng tham dự cho vui đi chị, em chỉ mới gắp được chị Hada ( hồi sáng) thôi chứ chua biết mắt ai cả, nên lấn này phải cố gắng có mặt để được gặp mọi người đó chị.
khen thế chị nở lỗ mũi, bớt xinh giờ..... Chị không dám làm quý bà gì đó đâu vì mình đâu có nhiều tiền làm từ thiện
k dám làm j đâu c. Ổng xử chị 1 thì chị xử lại ổng gấp 10 lần. Mà sao lại có loại đàn ông như thế đc nhờ.
Heloooo!chúc pà kon bủi sáng tốt lành...lalallaalalalalala. Tui xin nghĩ được òy mọi ngừ ui,nhưng chỉ xin được đến 25 thui..lalalalalalalalaala