Oh, rét thật, cũng vừa qua Maixanh thì thấy bảo bà Diên mới về, chán thật , gặp có phải buôn đc rồi ko nhờ
Hị hị, tôi có mua gì tặng con giai đâu, mua thêm 1 quyển báo mới gửi ông cất vào két, mai sau con có đi tán gái còn có cái mà khoe. Tết năm nay có vẻ ảm đạm quá các bà ạ, chán chẳng muốn mua sắm cái gì.
ah ah, tôi mua cho con bộ chữ và số, số nào con tôi cũng bảo số 3, hì hì, chắc nó thích số 3, vì dạy nó đếm từ 1- 10 thì nó toàn đếm từ 3.
Chào cả nhà .lâu quá mới vào thăm nhà .nhà tui có nhiều chuyện quá nên tui ứ vào nhà nói chuyện được ./
Chào cả nhà, hôm qua sn con trai nên bận chả vào được. Hnay rét nhỉ? trời này đi ngủ là sướng thôi các bà nhỉ?