Cám ơn mẹ, vì mẹ là mẹ của con!

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi tinaly, 26/11/2012.

  1. tinaly

    tinaly Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    7/11/2012
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Cám ơn mẹ, vì Mẹ đã sinh ra con, cho con hình hài lành lặn.

    Cám ơn Mẹ, vì Mẹ đã chăm sóc và nuôi dậy con rất kỹ lưỡng dù con ra đời ko kèm theo bất cứ quyển sách hướng dẫn sử dụng nào :)

    Cảm ơn Mẹ vì Mẹ nấu cơm cho con ăn hằng ngày.

    Cảm ơn Mẹ, vì Mẹ cho con đầy đủ vật chất để con ko thua kém bất cứ đứa bạn nào, dù nhà mình ko giàu. Con nhớ hồi con còn đi học, bạn bè con luôn nghĩ con là con nhà giàu, vì lúc nào cũng đc Cha đưa đón. Con đến trường trong những bộ quần áo tươm tất, sạch sẽ. Lúc nào cũng có tiền ăn vặt. Đặt biệt, con có đôi bàn tay rất mềm. mềm hơn cả nhưng bạn gái con nhà khá giả. Tụi nó khen con, làm con thích thú. Con đâu biết rằng tay con càng mềm bao nhiêu thì tay Cha Mẹ càng cứng bấy nhiêu.

    Cảm ơn Mẹ đã luôn dành cho con những phần ăn ngon nhất, nhiều nhất. Con là con út nên lúc nào có gì ngon thì cả nhà ai cũng nhường cho con. Anh em tụi con không bao giờ thiếu sữa để uống, dù đó là món hơi sa xỉ lúc bấy giờ.

    Cám ơn Mẹ đã ôm con khi Trời mưa có sấm sét. Con nhớ hồi nhỏ con sợ sấm lắm. Trời mưa có chớp là con lại bịt tai mình lại. Con cũng sợ bóng đêm lắm. Mỗi lần cúp điện là mẹ lại lên phòng ôm con và quạt cho con ngủ.

    Cám ơn Mẹ đã chăm sóc con những khi con bệnh. Hồi nhỏ con hay bị bệnh vặt lắm và cả những căn bệnh mà phải nằm trg bv cả tháng Trời. Mẹ đã ở bên con chăm lo cho con từng miếng ăn giấc ngủ.

    Cảm ơn Mẹ đã chịu đựng cái tính ương bướng tuổi dậy thì của con. Bây giờ ngồi nhớ lại, con thấy mình thật khó hiểu. Sao hồi đó con hay giận thế ko biết, mà con có giận ai đâu chứ, chỉ toàn là giận Mẹ. Mỗi lần như thế là con ko thèm nói chuyện với Mẹ mấy ngày liền.

    Cám ơn Mẹ, Mẹ ko chỉ là Mẹ, mà con là người bạn thân nhất của con. Con luôn tâm sự với Mẹ mọi điều, Mẹ luôn lắng nghe con. Ko phải lúc nào Mẹ cũng bênh giựt con, Mẹ luôn nói cho biết con sai ở đâu, những than phiền của con như vậy là ko đúng. Mẹ luôn là người động viên con.

    Cảm ơn Mẹ đã cho con mượn đôi vai để con tựa vào những lúc con muốn khóc.

    Cảm ơn Mẹ vì Mẹ là người hiểu con nhất.

    Cảm ơn Mẹ vì mẹ là người yêu thương con nhất trên đời này. Mẹ yêu thương con vô điều kiện, dù cho con ko phải là đứa con ngoan nhất. Tình yêu thương của Mẹ dành cho con sẽ mãi mãi ko bao giờ thay đổi.


    ......


    ......

    Cảm ơn Mẹ...

    Cảm ơn Mẹ...


    Cám ơn Mẹ vì Mẹ là Mẹ của con

    Con Thương Mẹ!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi tinaly
    Đang tải...


  2. vongdautam

    vongdautam Cơ sở sản xuất vòng dâu tằm An huy 0909886836

    Tham gia:
    20/4/2012
    Bài viết:
    16,613
    Đã được thích:
    3,126
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Cám ơn mẹ, vì mẹ là mẹ của con!

    thanks chủ topic đã chia sẻ nhé
     
  3. ha.vi2011

    ha.vi2011 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    7,469
    Đã được thích:
    1,800
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Cám ơn mẹ, vì mẹ là mẹ của con!

    người con nào mà cũng biết hiểu như bài viết trên thì thế giới này các bà mẹ hạnh phúc nhất còn gì
     
    Monxinhxinh thích bài này.
  4. katorj

    katorj Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/11/2012
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cám ơn mẹ, vì mẹ là mẹ của con!

    đi suốt cuộc đời không ai quý bằng mẹ :)
     
  5. bichphuong321

    bichphuong321 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/11/2012
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cám ơn mẹ, vì mẹ là mẹ của con!

    Đi suốt cuộc đời cũng chỉ có mẹ là hiểu mình nhất thôi :(
     
  6. phuc1986

    phuc1986 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    4/4/2010
    Bài viết:
    4,082
    Đã được thích:
    560
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Cám ơn mẹ, vì mẹ là mẹ của con!

    Cảm ơn mẹ bằng cách nuôi dạy con mình thành người ấy, hihi, nợ đồng lần mà
     
  7. zobykids

    zobykids Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/12/2012
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    126
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Cám ơn mẹ, vì mẹ là mẹ của con!

    Cám ơn mẹ,mẹ là tất cả,dù già hay trẻ thì đối với mẹ con vẫn luôn là trẻ con.
     
    Annies_87 thích bài này.
  8. hanhphuc_trontron

    hanhphuc_trontron Nhà chỉ có tiếng cười

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    11,574
    Đã được thích:
    2,103
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Cám ơn mẹ, vì mẹ là mẹ của con!

    đọc bài này xong thấy thương mẹ, nghĩ được như vậy nhưng đã bg mình nói ra vơi mẹ rằng cảm ơn mẹ chưa nhỉ
     
  9. thebestlight1986

    thebestlight1986 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cám ơn mẹ, vì mẹ là mẹ của con!

    thương mẹ, xót xa, yêu mẹ nhiều
     
  10. haquynhhuong2004

    haquynhhuong2004 Mẹ yêu Nhím^^

    Tham gia:
    13/3/2012
    Bài viết:
    3,867
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Cám ơn mẹ, vì mẹ là mẹ của con!

    Bạn sẽ là một người mẹ hạnh phúc khi con bạn biết nói "Cám ơn mẹ".
     
  11. ngaymoigocua

    ngaymoigocua Màn Tuyn Cường An

    Tham gia:
    23/10/2012
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Cám ơn mẹ, vì mẹ là mẹ của con!

    ngừoi mẹ là tất cả của cuộc đời con. ngừoi mẹ tất tả sớm nắng chiều mưa nuôi chúng con khôn lớn
    mong mẹ luôn khỏe mạnh-để con được bên mẹ mãi mãi. tình mẹ bao la rộng lớn như biển thái bình.
    tấm lòng của mẹ cuộc đời này con mãi mãi ghi nhớ và biết ơn. cám ơn mẹ đã sinh ra con trong cuộc đời này
    p/s: con yên mẹ rất nhiều
     
  12. Dayeucafemuoi

    Dayeucafemuoi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    2,175
    Đã được thích:
    936
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Cám ơn mẹ, vì mẹ là mẹ của con!

    thanks chủ top. Hi 40y rồi mà lúc nào bên mẹ vẫn như con trẻ.
     
  13. ha_meo75

    ha_meo75 Makeup cô dâu 0983037458

    Tham gia:
    23/2/2010
    Bài viết:
    4,815
    Đã được thích:
    1,530
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Cám ơn mẹ, vì mẹ là mẹ của con!

    Mẹ muôn đời vẫn là mẹ, người con 60 tuổi mẹ 80 tuổi nhưng trong lòng mẹ con vẫn bé bỏng như ngày nào:goodman::goodman::goodman::goodman::goodman:
     
  14. Phonghuyen2010

    Phonghuyen2010

    Tham gia:
    6/9/2012
    Bài viết:
    11,868
    Đã được thích:
    1,439
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Cám ơn mẹ, vì mẹ là mẹ của con!

    Mẹ hiền mang nặng đẻ đau
    Chỉ mong con lớn,con mau lên người
    Mẹ nghèo gom gánh rạ rơm
    Nuôi con ăn học để thơm tiếng đời
    ...................................
     
  15. Me An dep trai

    Me An dep trai Hội KD online HN

    Tham gia:
    28/6/2011
    Bài viết:
    12,122
    Đã được thích:
    2,783
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Cám ơn mẹ, vì mẹ là mẹ của con!

    Cảm ơn mẹ đã vì tất cả mọi điều mẹ đã làm vì con (u)
     
  16. Monxinhxinh

    Monxinhxinh ĐẶT CHỮ TÍN HÀNG ĐẦU

    Tham gia:
    8/6/2010
    Bài viết:
    12,052
    Đã được thích:
    2,854
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Cám ơn mẹ, vì mẹ là mẹ của con!

    Mẹ và em thì không hiểu nhau lắm. Có lẽ do khoảng cách thế hệ nên nhiều chuyện dù muốn nhưng em không thể chia sẻ với mẹ.
    Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc mẹ luôn là người tốt nhất với mình.
    Con yêu mẹ dù con không thể thốt thành lời.
     
  17. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,771
    Đã được thích:
    3,114
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Cám ơn mẹ, vì mẹ là mẹ của con!

    thật hạnh phúc khi có mẹ ...............
     
  18. babarut

    babarut Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/12/2012
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cám ơn mẹ, vì mẹ là mẹ của con!

    Mẹ đọc được bài này hẳn rất hạnh phúc
     
  19. Annies_87

    Annies_87 Banned

    Tham gia:
    29/12/2012
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Cám ơn mẹ, vì mẹ là mẹ của con!

    Cảm ơn mẹ vì mẹ đã sinh ra con :)
     

Chia sẻ trang này