Ðề: Chị ơi, em giết con của em rồi! Thương tâm quá! Cảm ơn bạn đã chia sẻ. Mình đọc mà lặng người đi........ Mong con ở nơi xa thứ lỗi cho cha - người cha rất yêu con. Tuấn sẽ chìm trong dằn vặt đến bao giờ? Khổ quá!
Ðề: Chị ơi, em giết con của em rồi! trời ơi, thế này thì cả đời anh T sống trong day dứt, hi vọng anh sẽ bớt đau buồn......
Ðề: Chị ơi, em giết con của em rồi! Thương tâm quá. Thật thiệt thòi cho bé mới 7 tuổi mà.... Đọc bài này mình đã khóc, khóc vì thương bé, khóc vì buồn cho 1 người bố thiếu hiểu biết 1 chút mà phải ân hận cả đời. Từ đây, rút ra 1 bài học vô cùng quý giá, ko nên làm j tùy tiện. Phải đưa bé đến khám ở bác sỹ chuyên khoa
Ðề: Chị ơi, em giết con của em rồi! Thật là đáng thương quá, bài học kinh nghiệm quý báu cho các bậc làm cha mẹ !
Ðề: Chị ơi, em giết con của em rồi! Thương quá.... cầu mong cháu bé được an nghỉ.... em ko cầm được nước mắt.
Ðề: Chị ơi, em giết con của em rồi! thương bé con quá. mình cũng có con nên đọc những gì xảy ra với con trẻ, mình thấy chạnh lòng và đau xót...............
Ðề: Chị ơi, em giết con của em rồi! Trời ơi chỉ vì sự thiếu hiếu biết của ng bố mà đứa bé chết oan. Cầu mong linh hồn em đc siêu thoát
Ðề: Chị ơi, em giết con của em rồi! Chia buồn cùng gia đình Tuấn, và cầu nguyện cho bé! Nhìu khi cuộc sống mình ko bik trước dc chuyện gì nhỉ? Nếu mình ở hoàn cảnh như anh Tuấn thì sao nhi? Chắc mình điên mất thôi!!! Hix hix...^^
Ðề: Chị ơi, em giết con của em rồi! Cám ơn chủ top đã chia sẻ 1 tình huống đau thương nhưng cần thiết cho các ông bố,bà mẹ trẻ, đừng chết vì thiếu hiểu biết .
Ðề: Chị ơi, em giết con của em rồi! Nhìn cái tiêu để topic đã tự nhủ lòng là đừng đọc, đừng đọc. Vì lần nào cũng thế, đọc xong những việc thế này là cứ ám ảnh mãi không thôi. Nhưng rồi lại cứ đọc. Huhu. Đọc xong lại ám ảnh. Cầu cho linh hồn bé được siêu thoát. Khổ thân người cha tội nghiệp.
Ðề: Chị ơi, em giết con của em rồi! Thuơng cho em bé đó quá, chỉ vì sự thiếu thận trọng của Người bố, mà xẩy 1 li did 1 dặm...
Ðề: Chị ơi, em giết con của em rồi! Đọc xong mà lạnh người. Thương bé quá! Quay sang ôm con mình thật chặt
Ðề: Chị ơi, em giết con của em rồi! không biết nói gì khi đọc xong câu chuyện,. Cầu mong cháu bé siêu thoát.