Ðề: Tự sự của người mẹ nuôi con còi! à mà quên ko kể với các mẹ chứ em cho nó đi khám dinh dưỡng mấy lần rồi, chỉ có chế độ ép ăn đủ ngần đấy kèm theo uống thuốc thôi. Mà uống nhiều loại lắm rồi, ko thấy nhúc nhích gì. Em sợ bé bị bệnh gì, cho khám cả viện nhi, siêu âm, thử máu. Bác sỹ bảo: chả có bệnh gì, lại táng các loại thuốc. Uống mấy đợt rồi, đâu vẫn hoàn đấy
Ðề: Tự sự của người mẹ nuôi con còi! Sao mà giống con của mình thế, từ bé đến bây (gần 3 t) giờ đi viện dinh dưỡng đến chục lần, viện nhi cũng vài lần, lần nào cũng táng 1 đống thuốc mà ko thấy nhúc nhích, mình cũng buồn khổ lắm vì con mình thấp và bé hơn những trẻ khác rất nhiều, thậm chí có bé mới 20 tháng mà nó cònm cao to hơn con mình. Đọc bài viết thì thấy được an ủi và thấy mình ép bé ăn uống là ko nên nhưng quả thật bé ko chịu ăn thì m sốt ruột lắm. Chẳng biết làm thế nào
Ðề: Tự sự của người mẹ nuôi con còi! hic con còi sốt ruột lắm a, nhưng mà minh thấy cho con uống nhiều loại thuốc vần chẳng tdung gì,ma con cũng fat sợ vì suốt ngày phải uống thuốc
Ðề: Tự sự của người mẹ nuôi con còi! hi hi, mình ko đến nỗi như chủ top, nhưng đúng là nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ, và bác sĩ nói, chị mới là người có bệnh, mình hiểu tại sao bác sĩ lại nói vậy.
Ðề: Tự sự của người mẹ nuôi con còi! Em cũng từng phải cố gắng giống mẹ này. Nhưng giờ suy nghĩ khác rồi, và con cũng không đòi ăn liên tục nữa, nên vc em cũng thôi không kiềm chế cái sự ăn của con nữa. Nhà em con trai 4 tuổi 4 tháng: cao 1m10, nặng 22kg. Tối chỉ ăn khoảng 2/3 bát cơm thôi,nhưng sữa, bánh ngọt, bánh quy, hoa quả con có thể ăn liên tục từ lúc cơm tối xong 6h30 đến 8h tối. Thậm chí vừa buông bát cơm là có thể uống ngay 1 hộp sữa 180ml, ăn bánh trứng thì phải 2 cái liền. Thỉnh thoảng về quê chơi bác nó (anh trai bố nó) cứ chê bai thằng này bệu, đừng cậy có của mà cho nó ăn nhiều quá => em ức kinh khủng, một hai lần em nhịn, sau em bật ngay trước mặt cả nhà: - ..v..v..Người lớn đến lúc đói còn không nhịn nổi, nói chi nó là trẻ con. Sau lần đó tịt không thấy nói vấn đề này nữa. Xin lỗi em hơi lạc đề.
Ðề: Tự sự của người mẹ nuôi con còi! ui vụ con còi cũng là nối lo lắng của các bà mẹ thật theo mình thì do sự hấp thụ của từng trẻ thui bởi thế con còi nên cho trẻ uống hay ăn những thứ tốt cho hệ tiêu hóa thì mới cải thiện đc
Ðề: Tự sự của người mẹ nuôi con còi! Chẳng biết làm thế nào cho con ăn ngoan, cứ ăn là khóc. Vừa khóc vừa ăn... Giá mình có thể chiều theo con.đọc bài này xong mà thươbg con quá.xin lỗi con...
Ðề: Tự sự của người mẹ nuôi con còi! Bài viết của chủ top rất hay và cảm động. Đọc bài này mà em thấy thương mẹ em quá! Em ngày xưa cũng thuộc hàng lười ăn và cuối cùng là còi xương. Giờ em cũng gầy lắm. Giá mà ngày xưa nghe lời mẹ thì giờ chắc cũng đẫy đà ối anh xin chết rùi,,,
Ðề: Tự sự của người mẹ nuôi con còi! Bài viết hay quá bé bi nhà mình nhiều lúc biếng ăn lắm , chỉ muốn bé ăn thiệt nhiều , nhưng thấy như này chắc phải xem lại mí đc ko lại ép bé ăn bé lại sợ ăn
các mẹ tham khảo sữa 3.8% béo đây! https://www.facebook.com/media/set/?set=a.837622536345469.1073741832.688391601268564&type=3
Con lười ăn thì cm cứ để con ăn theo nhu cầu và thích ăn gì thì ăn, hôm nào k ăn có thể ăn sữa bù cũng đc. Bé nhà bạn mình gần 3 tuổi mỗi tối làm 1 côcs sữa dành cho trẻ thấp còi Laciate 3.8% , trôm vía uống 1 tháng có thấy lên cân. Sữa này là sữa nhập khẩu nguyên hộp nên an toàn và ngon lắm, cm tham khảo link này nếu muốn mua nhé, mỗi tội sữa này giá hơi chat https://www.facebook.com/media/set/?set=a.837622536345469.1073741832.688391601268564&type=3
hic mình cũng gặp nhiều trường hợp nuôi con còi nhưng đó là do con không hấp thụ được chứ không fai cách nuôi của mẹ vậy mà nhiều khi cứ đổ lỗi hết lên đầu người mẹ.
Hãy tuân thủ sự đa dạng của cuộc sống, nếu mai này con bạn không đủ cao để làm người mẫu hay tiếp viên hàng không, con hoàn toàn có thể trở thành một nhà quản lý, một nhà thiết kế, thậm chí là một nhà khoa học tài năng. Mình đọc câu này mà phát khóc. Chưa mong như thế, nhưng đây cũng là nỗi lòng của mình, người mẹ có con còi, ăn mãi không thấy nhích lên.
Tất cả vì tương lai con em chúng ta..mẹ nó cố giữ lấy cái topic nay sau nay no lớn lên chỉ cần cho nó đọc là dc
mỗi đứa 1 cơ địa khác nhau mà. Theo kinh nghiệm nuôi 1 đứa còi nhà mình thì việc cần thiết là phải kiên trì b ạ. trẻ nhỏ thik ăn gi hơn cũng nên quan tâm. k nên ép con theo thực đơn của mình.