Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi bunkhue, 20/12/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,878
    Đã được thích:
    4,036
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Một chút trong cuộc đời

    Một chút những viên đá nhỏ có thể tạo thành một ngọn núi lớn.

    Một chút những bước chân có thể đạt đến ngàn dặm.

    Một chút hành động của tình yêu thương và lòng khoan dung cho thế giới những nụ cười tươi tắn nhất.

    Một chút lời an ủi có thể làm dịu bớt những đau đớn to tát.

    Một chút ôm siết ân cần có thể làm khô đi những giọt nước mắt.

    Một chút ánh sáng từ những ngọn nến có thể làm cho đêm không còn tối nữa.
    Một chút ký ức, kỷ niệm có thể hữu ích cho nhiều nǎm sau.

    Một chút những giấc mơ có thể dẫn đường cho những công việc vĩ đại.

    Một chút khát vọng chiến thắng có thể mang đến thành công.

    Đó là những cái "một chút" nhỏ bé có thể mang đến niềm vui hạnh phúc lớn nhất cho cuộc sống của chúng ta.
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,878
    Đã được thích:
    4,036
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Phút nhìn lại ta của ngày đầu năm mới

    Tất cả cũng qua rồi đấy, tất cả cũng đã đi vào dĩ vãng, đi vào đúng nơi nó cần phải đến, để lại trong ta giờ là sự bình an và thanh thản.

    Hôm nay, ngày đầu tiên của năm 2013, ngày đầu tiên ta lại về với chính mình, về với những gì ta đã bỏ rơi suốt 6 năm qua.

    Trái tim ta muốn vỡ òa, ta muốn khóc thật to, bởi ta quá hạnh phúc, quá vui sướng, ta đã bỏ đi được nỗi u uất trong suốt thời gian ấy.

    Bình an - bình an đang tìm về trong ta.

    Đã có lúc ta tưởng rằng mình không thể nào vượt qua, không thể bước tiếp những bước đi vững chải trong cuộc đời, giờ nhìn lại thấy hãnh diện với chính mình lắm lắm.

    Ta đã chiến thắng chính sự hèn nhát trong ta, ta chiến thắng chính cái yếu đuối tìm ẩn trong một vẻ bề ngoài mạnh mẽ ấy. Ta đã tìm thấy ta, tìm thấy những gì ta cần và muốn có.

    Ta đã dám đối diện với thất bại, dám một mình đương đầu với vô vàng những thị phi, dám khẳng định bản thân khi đứng trước những nanh vuốt của mặt xấu mà xã hội đã dội vào cuộc đời ta.

    Ta đã học được nhiều hơn sau những lần thất bại: Ta biết ta nên xử sự như thế nào, nên sống như thế nào với những gì đời đã sắp xếp cho ta, ta biết lòng người như thế nào sau khi ta ngã quỵ.

    Ta đã rèn luyện được đôi chân của mình, cứng cáp hơn, vững tin vào từng sải bước chân hơn, ta tự tin hơn với những gì ta đã học được, khôn ra và ít khùng đi một chút nữa.

    Năm mới đến, ta hy vọng ta sẽ tiếp như thế và càng mạnh mẽ hơn nữa, tiếp tục những bước đi trên con đường chông gai phía trước mà bản thân mỗi người không thể trốn tránh.

    Ta sẽ sống yêu đời yêu người và sống với một trái tim đầy lửa, sẽ thắp lên những ngọn nến lung linh soi rọi con đường phía trước của ta.

    Ta sẽ không chùn bước trước những khó khăn, không nhụt chí trước những thất bại.

    Ta sẽ không có ý nghĩ buông xuôi bất kỳ một điều tốt đẹp nào đến với ta nữa, ta sẽ trân trọng những gì ta đang có, yêu thương những người bên cạnh nhiều hơn.

    Và ta sẽ nâng niu từng giây phút hạnh phúc nhất của cuộc đời mình.

    Sau cơn mưa, trời lại sáng và cầu vồng sẽ xuất hiện - ta vẫn thích nhắc lại câu nói ấy.
     
    Sửa lần cuối: 2/1/2013
  3. bunkhue

    bunkhue Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/5/2012
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    132
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Rất ý nghĩa và học được nhiều điều trên đường đời về sau, cảm ơn mẹ @dochipxinh.
    Chúc mừng năm mới cả nhà. Chúc cả nhà năm mới nhiều hạnh phúc và may măn.
     
  4. shinthoi

    shinthoi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/4/2009
    Bài viết:
    4,415
    Đã được thích:
    1,280
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Chị ơi em vừa có thêm thông tin bổ sung từ facebook của Nhãn hàng dầu ăn Kiddy này, hóa ra dầu ăn dinh dưỡng Kiddy không chỉ dành cho trẻ em mà dùng cho cả các bà mẹ mang thai nữa nè:
    ''Có mẹ nào biết dầu ăn dinh dưỡng Kiddy không chỉ dành cho bé mà còn dành cho mẹ trong giai đoạn mang thai không nhỉ? Cùng tìm hiểu với Ad nhé ^^

    Dầu ăn dinh dưỡng Kiddy là sản phẩm được sản xuất theo công thức khuyến cáo của Viện Y khoa Hoa Kỳ. Đây không chỉ là sản phẩm đặc chế cho bé trong giai đoạn từ 6 tháng đến 8 tuổi, mà còn giúp bổ sung DHA và chất béo cho bà mẹ mang thai.

    Đối với trẻ độ tuổi ăn dặm, chỉ cần 10ml dầu ăn Kiddy mỗi ngày, bé đã được bổ sung đủ hàm lượng các dưỡng chất thiết yếu như: DHA, EPA, Omega 3, 6, 9, Vitamin A, E và các axit béo thiết yếu rất cần thiết giúp cho sự phát triển toàn diện của não bộ, thị giác và cơ thể của bé trong giai đoạn đầu đời.

    Bên cạnh đó, dầu ăn Kiddy còn được khuyến cáo sử dụng cho thai phụ, giúp bổ sung DHA, Omega, Vitamin A, E trong thai kỳ, giúp chăm sóc sức khỏe của mẹ và thai nhi. Trong đó, DHA, Omega rất cần thiết giúp hình thành ống thần kinh, thị giác. Nếu thiếu DHA và Omega trong thai kỳ, thai nhi sẽ chậm phát triển và gây ra một số dị tật bẩm sinh trên ống thần kinh. Omega còn giúp thai phụ nâng cao sức khỏe, giảm nguy cơ tiền sản giật, trầm cảm sau sinh, sinh non hay giảm trí nhớ thai kỳ.''
     
    dochipxinh thích bài này.
  5. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,878
    Đã được thích:
    4,036
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Oh, thông tin hữu ích quá.... Cảm ơn mẹ Shinthoi
     
  6. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,878
    Đã được thích:
    4,036
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    LẼ ĐỜI

    Lúc còn bé, con được cả nhà rất cưng chiều vì là con út trong nhà, lâu lâu bị mẹ mắng con lại vùng văng khó chịu, đôi khi còn cãi lại, lòng ước muốn mau chóng lớn lên lấy chồng như các chị, sẽ không còn bị cha mẹ mắng nữa.

    Bây giờ con lấy chồng xa, gặp mẹ chồng khó tính hay la, con không dám cãi nửa lời. Nghĩ về mẹ trào dâng 1 nỗi xót xa.........
     
  7. C_T

    C_T Vì em là gió...

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    14,490
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Ah trộn thì em biết rồi nhưng mà chị í đang kể món rau xào mà :D:D
     
  8. C_T

    C_T Vì em là gió...

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    14,490
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Em lười sẵn ;) chắc sau này chăm con em cũng chăm như chị hoặc có làm thì chồng làm hết mất ;)))
     
  9. C_T

    C_T Vì em là gió...

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    14,490
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Hồi bé bị mẹ mắng em cũng hay thế lắm :D. heheehe, trẻ con chả biết rì cả ;(
     
  10. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,878
    Đã được thích:
    4,036
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Kể mà vớ được ông chồng cũng " chăm chỉ" như mềnh chắc phải thuê giúp việc mất
     
  11. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,878
    Đã được thích:
    4,036
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Hạnh phúc là gì?

    Hạnh phúc là khi biết rằng có những người luôn đứng sau bạn, dõi theo từng bước chân bạn đi, nở nụ cười mãn nguyện mỗi lúc bạn thành công...

    Hạnh phúc là những gì bạn thấy trên gương mặt một người mẹ khi thấy hình hài đứa con bé bỏng khỏe mạnh chào đời.

    Hạnh phúc là niềm vui của một ông bố trẻ khi dang rộng vòng tay đón lấy đứa con chới với sà vào lòng sau những bước chân chập chững đầu tiên.

    Hạnh phúc đó lớn dần theo từng ngày con khôn lớn, từng khoảng khắc sẻ chia và từng bước chân con bước vào đời.

    Hạnh phúc là mỗi lúc cuộn tròn trong vòng tay ấm áp của bà, mộng mị trong những câu chuyện cổ tích và bước vào xứ sở thần tiên bởi lời ru ngọt ngào.
    ....................còn nhiều nữa

    Vậy hạnh phúc của bạn là gì???????????/
     
  12. shinthoi

    shinthoi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/4/2009
    Bài viết:
    4,415
    Đã được thích:
    1,280
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Các cụ có câu có con mới biết lòng cha mẹ mà, lúc trong vòng tay bố mẹ được cưng chiều, ương bướng nên khi ra khỏi vòng tay ấy vào xã hội mới biết bố mẹ yêu ta đến chừng nào.
     
  13. shinthoi

    shinthoi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/4/2009
    Bài viết:
    4,415
    Đã được thích:
    1,280
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Theo em được biết thì dầu dinh dưỡng không dùng để nấu vì sẽ mất vitamin các chị nhỉ.
     
  14. shinthoi

    shinthoi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/4/2009
    Bài viết:
    4,415
    Đã được thích:
    1,280
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Nói vậy hiện tại chồng chị chăm con rất tốt ah.
     
  15. tomyphuong

    tomyphuong Zalo 0989329294

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    40,560
    Đã được thích:
    11,655
    Điểm thành tích:
    7,313
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Lớn rùi nên ko dùng để trộn được. Như trẻ nhỏ đang ăn cháo, bột thì khi cháo bột chín thì mình tắt bếp cho thìa dầu nhỏ vào trộn cùng. Còn bi giờ thằng cu nhà chị lớn ăn cơm được rùi thì ăn dầu bằng cách xào với rau , thịt thui em ạ.
     
  16. C_T

    C_T Vì em là gió...

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    14,490
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    ;) ng yêu hiện tại của em tương đối chăm nhưng mà lấy về chắc còn lâu mới thế ;). Mà em ko thích mình phải nai lưng ra làm việc còn các ông chồng khểnh râu đâu ;))
     
  17. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,878
    Đã được thích:
    4,036
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Hihi, nhà chị ông chồng cũng" chăm chỉ" như chị, may có em gái học trên này nó đảm nhận việc đón con + cho ăn hộ chứ ko thì cũng phải thuê giúp việc
     
  18. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,878
    Đã được thích:
    4,036
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Kể nếu ko nấu như chị thì xào không rồi khi chuẩn bị tắt bếp trộn với rau có được không chị nhỉ?
     
  19. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,878
    Đã được thích:
    4,036
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Nhìn cảnh này thương quá cả nhà ơi

    [​IMG]
     
    shinthoi thích bài này.
  20. shinthoi

    shinthoi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/4/2009
    Bài viết:
    4,415
    Đã được thích:
    1,280
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Bé nhà chị có thích ăn salad không chị?
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này