Đọc tin này hay quá các mẹ ak, hihi Chúc họ hạnh phúc(u) http://news.zing.vn/xa-hoi/quai-nhan-nhat-vo-hon-9-tuoi-o-bai-rac-ha-noi/a286996.html
Ðề: 'Quái nhân' nhặt vợ hơn 9 tuổi ở bãi rác Hà Nội Cái chính là họ tìm được hạnh phúc còn " hoàn cảnh" chỉ là hoàn cảnh mà thôi thế thì đã sao. Còn hơn vạn lần gia đình đầy đủ thậm chí dư thừa vật chất lại không được cái gọi là " hanh phúc thực sự" . Cảm phục trước những con người, những tấm lòng nhân ái biết vượt lên số phận.
Ðề: 'Quái nhân' nhặt vợ hơn 9 tuổi ở bãi rác Hà Nội Không thể nói như vậy được bạn à, mình rất xúc động khi đọc câu chuyện này, có lẽ trời phật đã đưa họ đến với nhau.
Ðề: 'Quái nhân' nhặt vợ hơn 9 tuổi ở bãi rác Hà Nội Em nghĩ so sánh Chí Phèo Thị Nở có phần không đúng. Có lẽ phật đạo đã giác duyên cho họ, cho 2 con người đó đến với nhau chẳng?
Ðề: 'Quái nhân' nhặt vợ hơn 9 tuổi ở bãi rác Hà Nội em thấy cũng đúng với câu chuyện trí phèo và thị nở. nhưng đây là thực tế mà họ vượt qua đuọc mới là điều khó đấy. mh thấy họ thật có niền tin vào cuộc sống cái này tất cả mọi người nên học tập nè . và phải cố gắng nữa mới pai khó khăn cả tinh thần và vật chất những vẫn sống tốt và đẹp , ko như mấy cái loại sức dài vai rộng đi cướp và boc lột người khác , mh khâm phục người này chúc gia đình anh chị ấy hạnh phúc
Ðề: 'Quái nhân' nhặt vợ hơn 9 tuổi ở bãi rác Hà Nội Đúng là chuyện của "Quái nhân" có khác.Chứ mà gặp 1 chị cứ trần chuồng đi lại cũng hãi. Nhưng chắc đó cũng là cơ duyên.Họ cảm thấy tốt và hp là được. Chúc phúc cho anh chị.
Ðề: 'Quái nhân' nhặt vợ hơn 9 tuổi ở bãi rác Hà Nội chuẩn rồi, dù gì thì cũng chúc mừng hạnh phúc của 2 anh chị này
Ðề: 'Quái nhân' nhặt vợ hơn 9 tuổi ở bãi rác Hà Nội tiểu phẩm "vợ nhặt" của Kim Lân như tái hiện giữa đời thực... chúc 2 người mãi mãi hạnh phúc
Ðề: 'Quái nhân' nhặt vợ hơn 9 tuổi ở bãi rác Hà Nội Không phải vậy đâu các chị à, cái bọn nhà báo mất dạy, sau khi đăng bài đó xong thì có bài đại loại như là sự thực quái nhân nhặt vợ nói với lời lẽ khác hoàn toàn....đại loại như ông này toàn ngồi nhà để bà vợ và đứa con gái đi ăn xin, con trai đến tuổi ko cho đến trường, ở nhà thì cả gia đình toàn cởi hết đồ, có ai đến mới mặc vào, trong nhà trên tường toàn ảnh gợi cảm sexy của mấy em người mẫu lẫn với ảnh phật...vân vân và vân vân, bọn này viết bài như câu khách, thà chả viết còn hơn
Ðề: 'Quái nhân' nhặt vợ hơn 9 tuổi ở bãi rác Hà Nội Tốt nhất là chẳng nên tin gì mấy cái bọn báo mạng các mẹ ah, viết xong chẳng biết bn % trong đấy là thật cả
Ðề: 'Quái nhân' nhặt vợ hơn 9 tuổi ở bãi rác Hà Nội tgaajt cảm phục những con ngừoi biết vượt lên số phận để dành lại hạnh phúc cho chính mình..........
Ðề: 'Quái nhân' nhặt vợ hơn 9 tuổi ở bãi rác Hà Nội Trời đày họ để sau đấy họ tìm kiếm được hạnh phúc!
Ðề: 'Quái nhân' nhặt vợ hơn 9 tuổi ở bãi rác Hà Nội hu hu!vùa đọc xong lại thấy bạn commem thế này thì biết tin ai? hỡi ông nhà báo???????????????
Ðề: 'Quái nhân' nhặt vợ hơn 9 tuổi ở bãi rác Hà Nội Bài báo đấy đây này các mẹ, em đọc ở trang này này: http://hn.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/su-thuc-ve-cuoc-song-quai-nhan-nhat-vo-c46a501758.html
Ðề: 'Quái nhân' nhặt vợ hơn 9 tuổi ở bãi rác Hà Nội truyện ngắn vợ nhặt của Kim Lân đang được tái hiện
Ðề: 'Quái nhân' nhặt vợ hơn 9 tuổi ở bãi rác Hà Nội Chúc mừng hạnh phúc cho hai mảnh đời, cuối cùng cũng có được người tri kỷ
Ðề: 'Quái nhân' nhặt vợ hơn 9 tuổi ở bãi rác Hà Nội Tiếc là mẹ này nói đúng ạ. E ở gần nhà này mà. Mọi n xung quanh còn lạ gì đâu.