Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Em quên béng đấy bác ạ! À, mẹ chồng bác Phuơng còn bán sữa tắm trà xanh với dầu gội Pentene mỹ k? em lấy mấy chai với.
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Trộm vía Buboy. NS cũng vỡ nh ý chứ. )) Tầm này là mệt lắm, các bạn ý bò lung tung khắp nơi. NN nhà tôi cũng tự đứng được lâu phết. Mỗi 1 hôm lại ptr, nhanh thế cơ chứ.
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn em cũng lâu quá mới vòa nhà, vì từ ngày có con cứ bân tùm lum tùm la nên chả rảnh mà 888 bé nhà em mấy hôm nữa 7 tháng cả nhà ạ, mà chưa biết ngồi thẳng, chỉ thích bế giữ cho đứng để nhảy thôi, mà nhảy thì người cứ ngật ngà ngật ngưỡng , nên em ko cho nhảy hii
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn chị ở riêng rồi, thấy chồng cũng có vẻ thoải mái và có trách nhiệm hơn nhưng mình thì mệt hơn em ạ.
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn úi, thế mà chị cứ tưởng đang vi vu trong SG rùi chứ.
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn rồi dần dần sẽ quen chị ạ, em ở riêng một mình cứ quay như chong chóng chăm 2 đứa nè, cugnx may bố nó cũng về sớm chút nên đỡ hơn.
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Chị còn 1 chai sữa tắm hoa cúc, Pantene thì phải đặt em ah, mà đặt thì phải 4 chai cơ, hix, em rủ ai mua chung đi chị đặt cho
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn tôi chăm tới lúc tôi đi làm mà ăn hoàn toàn sữa mẹ
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn ui thế à bác. bi rờ chẳng biết rủ ai mua cả. chẹp
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Em cũng sang nhà mới đóng dấu để theo dõi, hjhj.
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Chúc các mẹ tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cafe phin Chúc các con hay ăn chóng nhớn
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Chúc mừng năm mới nhà mình nhé! chúc các con năm mới khỏe mạnh, ngoan để cho bố mẹ yên tâm kiếm xiền
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Chị ơi kinh nghiệm của chị hay quá, em oánh dấu để chiều ngâm cứu tiếp mới đc,
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn ku nhà e được 9 tháng nè, nhưng đang ko bít cho con ăn dè ntn đây, các mẹ cho e lời khuyên với, cháu ăn cháu ninh rùi say ra rùi ạ, hứt hưt
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Em lọ mọ vào nhà từ đợt nhà mình ở bên mục sinh nở.Đến khi topic mình chuyển sang bên này thì mẹ cháu bận quá chả có tgian vào.Thế mà nhà mình đã lên đến gần 400 bậc cầu thang rồi choáng quá cơ ạ!Chúc các mẹ năm mới mạnh khỏe và làm ăn may mắn nhé!Các mẹ ơi bé nhà em gần 9 tháng rồi vẫn đang cho ăn bột ăn tí lợn cợn ku cậu bị ọe.hix tầm này mẹ cháu cho cháu ăn cháo được chưa ạ?cháu nó giờ mới được 8.5kg có bị cho là còi k ạ?
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Mẹ đĩa có 2 viên kim cương lấp lánh thế. ^^ mấy hôm nhà có việc, lại bị đứt net chẳng vào được j cả.
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Con nhà mình cũng hơn 9 tháng, bg ăn thô khá tốt rồi. Mẹ nó đừng xay nữa. bg băm nhỏ cho con để tăng thô dần. qua mất giai đoạn thích nhai này là sau này 2,3 tuổi cứ cháo mãi đấy. ^^
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Theo adkn là ăn cháo ngay từ đầu đấy mẹ nó ạ. lúc đầu rây cháo trắng, rồi k rây nữa.. con nhà chị hơn 9 tháng ăn cháo hạt, thỉnh thoảng cơm nát rồi. cứ tập cho ku cậu ăn lợn cợn dần sẽ quen, bột mãi mệt lắm nha. hihi.. 8,5kg là k còi đâu.