Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Cho em tham gia hội trâu với ạ................................)
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới lâu lắm không vào chuồng cả nhà khỏe chứ hả? chủ nhật qua rồi nhanh quá!
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới hảo, hảo, có điều lạnh quá các con tui ốm hết rùi đây này, các bà dạo này buôn bán đắt hàng ko?
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Hội TRÂU dạo nào chìm quá nhỉ? Chắc các bà đang cặm cụi kiếm ăn tết hả.
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Tết nhất đến nơi rồi đúng là phải cố cày cật lực mẹ nó ah
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Hội trâu nhà mình cày giỏi thật, nhà cứ xây cao vút, tự hào quá hihi
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới hôm nay em lượn qua nhà mềnh tí, lâu lắm e không vào nhà mình ạ
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Cho mình tham gia với, học hỏi kinh nghiệm kinh doanh của các mẹ!
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Chào cả nhà . Hôm nay vào đây thấy hội Trâu nhà ta, cho mình tham gia vớil, Chúc cả nhà sang nam mới làm ăn buôn bán phát tài nhé, năm vừa rồi là năm xung tháng hạn, hic hic cả năm đen đủi, ko làm được cái gì hết, lại còn hao tài tốn của ((. có mẹ nào như em ko ạ.
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới hoan nghênh bà nhập hội Trâu, năm vừa rồi tôi cũng thế, chán lắm híc híc Các bà vote cho bông nhà tui đi thi bé rồng nhá http://www.lamchame.com/forum/showt...óp-vui-với-các-bé-tks?p=16583857#post16583857 THanks all
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới E cũng 85 các Mẹ ah! Vào đây chào các Mẹ 1 câu, e cũng mới tham gia, vừa vào thấy Trâu Nghé, là e VỒ luôn. Chúc cả nhà vui, khỏe, trẻ & hp! Em yêu tất cả các Mẹ!
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Quên mất! Các Mẹ lúc nào có chương trình giao lưu, ọp ẹp j nhớ ỚI e 1 câu cho e nó phấn khởi với!
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới hoi trau nhà mình sang năm mới không biết có làm ăn được gì không nhỉ?hi vọng năm mới có nhiều điều mới,mọi buồn lo bay biến hết........cả nhà mềnh cùng vui vẻ nhé.nhớ là có tổ chức hội gì thì ới em 1 câu ạ.
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Hay ra Tết hội Ất đi ọp cái nhẩy? E thik giao lưu lắm, bận e cũng sx tg đi với các Mẹ!
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Có mình đây ạ. Đúng là một năm hao tài tốn của nợ nần nan giải !
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Tuổi tụi m Tam Hợp là " Gà, Rắn, Trâu", năm tới là Rắn, biết đâu Trâu làm ăn cứ tằng tằng như xe tăng tiến ấy các Mẹ nhỉ?
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Ui vậy hả, vậy thì năm nay chắc sẽ tốt đẹp hơn rùi, hihi có hy vọng!