có lẽ nên đùa đùa thật thật nói sau mỗi lần cô ta như thế là: Cộng sổ thêm bây nhiêu nhá...lúc nào trả 1 thể cầm nhiều cho bõ. Mình nghĩ cô ta sẽ chừa đấy
hic, em ko có em chồng như vậy nhưng có bà chị dâu kiểu kiểu thế. Còn chả buồn động chạm đến trả tiền nữa cơ. Mà mình đòi thì ngại quá
Thế thì mình có cách này, mẹ nó cứ làm tròn giá trị lên, đừng tính tiền lẻ nữa, có làm tròn thì nó cũng chỉ có vài chục thôi, co như tiền xăng xe cho mẹ nó, mẹ nó cứ nghĩ thế đi, chứ ko phải mình lấy lãi của em chồng. hìhì. Chứ lấy hộ mà toàn thiệt thế này thì chít ah. Một vài lần ko sao, nhưng nhiều quá đâm bực mà mất tình cảm chị em, nên mình nghĩ cách này hay hơn. Hìì, vừa giải quyết được cục tức mà ko phải làm chồng mình ko xử vì đúng giữa 2 chị em. CHuc bạn vui nha
Số tiền thì không lớn, nhưng vì là lấy hộ hàng nên chị chủ top sẽ rất bực mình và mất thiện cảm với em chồng, Thứ nhất là chị nên nói cho rõ với em ý, lúc em ý đưa tiền thì bảo chị đưa luôn cho sổ sách ghi đàng hoàng, cộng con số ô đùng bên dưới để đưa cho em ý xem , nếu đưa thiếu thì bảo là: sao lại thiếu, hay gì gì đó, cái này thì tự giải quyết thui, vì chồng chị là anh trai thì cũng không nỡ kỳ kèo với em gái vài đồng đâu. Thứ 2 là chị có thể nhờ em ý mua hộ cái j ấy rùi trừ dần vào, VD: mua hết 100k hay 200 gì đó, thì bảo luôn là htrc đưa thiếu tiền hàng hnay chị trừ vào, thế nên chỉ trả lại số tiền còn thiếu thôi. Em tin là chị chỉ làm 1 lần là tình trạng này chấm dứt thôi.
@Mebiho: Thienbrand Không làm tròn số được vì có hóa đơn mà! Là vì cô ấy bị khèo , đi lại khó khăn nên tớ phải lấy hộ . Cô ấy cũng nhiều tuổi rồi(hơn tuổi tớ nhiều-khó góp ý lắm). Cũng may là có gd đình ,chứ mà lại ở nhà với anh trai thì tớ còn khổ hơn nhiều. Rồi khi đưa hàng về giao hóa đơn cho thì không bao giờ chịu mở tủ lấy tiền trả ngay( lý do : lúc thì nhà em cầm chìa khóa, lúc lại chưa gom đủ tiền.,chưa hộn tiền xong) Thế là tớ về nhà tớ (ngay bên cạnh don dẹp,cơm nước thì mới mang sang trả và luôn thiếu một tý -chỗ lẻ) nhà chồng tớ ở bên cạnh nhưng tớ không ở hàng ngày (vc tớ sống trên nhà của tớ-gần chỗ tớ đi làm ) Ôi số khổ !số khổ!
Theo mình thì bạn nên thẳng thắn nói chuyện 1 lần, chứ cứ thế này mãi bạn sẽ bực mình và nhiều khi cơn bực "góp gió thành bão bạn sẽ bực cả chông nữa sẽ không tốt chút nào Ngoài ra còn 1 cách nữa đó là bạn mua hàng rồi bảo người ta chở về tận nhà em chồng để cô ấy thanh toán vì mình thấy mua hàng giờ họ toàn mang đến tận nhà mà Mình hy vọng sẽ giúp được gì đó cho bạn Chúc bạn luôn vui vẻ...!!!
Theo mình bạn chỉ luôn chỗ lấy hàng cho cô em chồng đỡ phải ôm cục tức làm gì cho mệt, cứ nói dạo này chị bận không lấy hộ được, để cô em tự đi lấy hàng xem thế nào.
Em nghĩ mỗi lần chị lấy tiền thì đưa cả hóa đơn ra kèm theo>> Khi cô ấy trả thiếu chị chỉ cần nói 1 câu đơn giản vô tư: Ơ em ơi thiếu ....ngàn này! hoặc :Em ơi hình như chị đếm thiếu mất :...ngàn thì phải! Chị nên phản xạ nhanh và dứt khoát khi nhận được tiền -còn giọng nói thì cứ tỉnh bơ thôi-cô ấy cũng chỉ như các khách hàng bình thường khác thôi có gì phải ngại? Thế nếu khách hàng trả thiếu thì chị cũng cứ cho qua à? Thế là không ổn đâu! Cô ấy được 1 lần rồi thành quen-lại nghĩ chị thừa tiền nên chẳng bao giờ đếm tiền cũng nên ấy chứ! Mà cô ấy thành tật cứ đưa tiền là thiếu chứng tỏ cô ấy bắt đầu nhờn với bà chị dâu rồi đó-chị không hỏi thẳng kiểu phản ứng tự nhiên khi thiếu tiền thì chị còn thiệt nhiều!
Đồng ý với em . việc đơn giản vậy mà cứ lăn tăn bác chủ top nhỉ làm hộ thôi mà có lãi lờ gì đâu , nói thẳng là thiếu mà mấy lần rồi đấy tôi cho từ nay trả cho đủ nghe , chuyện nào đi chuyện ấy, xin ra xin mà cho ra cho chứ lằng nhằng chẳng đi đến đâu
Xời, thế thì 1543 bạn nói thành 1600 rồi các lần sau cứ thế trừ dần. Không ai thiệt cả,mẹo này tớ học từ bà chị chồng tớ đấy.
Ôi việc gì mà phải bó tay. Nếu là mình, trả thiếu mình ghi lại. Lần sau cộng chỗ thiếu thêm vào. Ví dụ 1435K trả 1400K, thì nói rõ lần sau chị sẽ cộng thêm 35K vào tiền hàng. Lần thanh toán sau cộng, chưa trả đủ lại cộng tiếp.
Cảm ơn các bạn đã góp ý. Có lẽ sang năm 2010 này tớ sẽ thực hiện theo cách mà các mẹ bầy cho. Chứ không thì cứ ấm ức thế nào ấy!
Theo mình thì nói thẳng luôn: Tiền hàng tôi lấy hộ thì phải trả đủ. Nếu ko tự đi mà lấy! Tuy ko được lòng luôn, nhưng rồi cô ấy sẽ hiểu, chứ 1 lần mấy chục, 10 lần thì thành mấy trăm, tích tiểu thành đại mà. Mình cugnx luôn có quan điểm: Vay ra vay, cho ra cho, chứ ko phải vay rồi xin!
Nói chung chuyện với nhà chồng mình đếu ngại nói lắm, mặc dù tức anh ách. Anh chống vay 10tr để sửa nhà (từ rất lâu rồi nhé) chả thấy đả động gì cả, đến khi cần tiền (chứng 3-4 năm sau đó) mình muối mặt gọi DT, anh chống chuyển ngay máy cho chị dâu vao bảo "anh k0 biết gì cả, hỏi chị nhé". Chị thì ậm ừ, 1 tuần sau mang trang 5tr với cả tiền lẻ. Rồi từ đó k0 thấy nhắc nhở gì cả nữa. Bật mí, anh chị rất khá giả, thu nhập ngoài lương chừng 30tr/tháng từ tiền thuê nhà.
Rơi vào hoàn cảnh này thì cũng khó chịu thật. Hay chị cứ nói thẳng 1 lần, tiền nào ra tiền đấy. Mấy ông chồng là chán lắm ý, cứ đụng đến họ hàng nhà ông ý, là ông ý lại bênh...
Thật khó chịu với những người ko biết điều tí nào, đã lấy hộ mà ko cám ơn còn làm trò đó.Nghèo thì nghèo chứ mấy chục k làm mất giá trị con người, ảnh hưởng người khác quá. Em mà là mẹ nó thì nói luôn với xã là: xin thì em cho, nhưng ko có kiểu lần nào cũng trả thiếu như thế đâu. Nhà em chỉ có chị chồng thôi, nhưng chị chồng rất tốt, bố mẹ chồng em cũng tốt nữa, nên em chẳng lo chuyện này, nhà em cần tiền thì chị chồng sẵn sàng cho vay mượn luôn, ko tính toán j cả.
hic, em ko có cô em chồng nhưng có anh chồng....toàn hỏi mượn xiền mà trả thì...nhìu khi mình hùng hục chạy đi đưa hàng cho khách tiền cầm về được 110k,ông anh ra hồn nhiên cho anh mượn 100k, mai anh trả(hôm trước vừa mựơn mình 100k cũng nói thế),có tiền ko cho mượn thì ngại,mà cho mượn thì chẳng bít bao jờ mới trả.chuyện mượn tiền có 2 anh em bít với nhau, nói với chồng chồng lại quay ra nói anh trai chẳng ra j...ông anh chồng lai đi nói với mọi người là cô em dâu thế này thế nọ...mệt lắm.nhìu lúc ức chế chẳng nói được........