Chào các mẹ thấy các mẹ ở đây xôm tụ quá. Lần 1 e bị thai lưu cũng gần 5 tháng rồi,3 tháng rồi tháng nào cũng đều lắm ạ (30 ngày) vậy mà trượt các mẹ ạ. Sag năm e 26 nên có và sinh sang năm thì ko tốt. Muốn có năm nay mà khó quá các mẹ. Vc cũng tính ngày rụn trứng mà cũng chả ăn thua, kê cao gối cũng chẳng được. Các mẹ nhiều kinh nghiệm tư vấn giúp e với ạ. Thanks các mẹ nhiều lắm ạ
Ðề: Tháng nào cũng đề 30 ngày mà vẫn trượt. Mẹ nào tư vấn giúp e với Tinh thần thoải mái lên mẹ nó ah.Cũng không nhất thiết cứ chăm chăm kê gối với canh trứng đâu.CÓ khi mẹ nó cứ thả lỏng thoải mái 1 tháng là trúng đấy.
Ðề: Tháng nào cũng đề 30 ngày mà vẫn trượt. Mẹ nào tư vấn giúp e với tâm lý thoải mái đi mẹ nó ạ, em cũng bị lưu 6 tháng rồi đang định tháng sau thả xem sao mà nghe mẹ nó nói vậy cũng thấy hơi lo, hjc lần trước em thả có 1 ngày mà trúng luôn nhưng không giữ được hjchjc
Ðề: Tháng nào cũng đề 30 ngày mà vẫn trượt. Mẹ nào tư vấn giúp e với huhu e cũng tự nhủ là tinh thần fải thoải mái nhưng khó quá. ra đường thấy các mẹ mang bụng bầu là e lại buồn cho bản thân mình.tính e cả nghĩ lại hay tủi thân. hồi đó e khóc nhiều cứ nghĩ sao ai cũng bt mà mình lại như vậy. bg đc các mẹ chia sẻ, cũng biết nhiều mẹ gặp chuyện như mình nên thấy đc đồng cảm hơn. có mẹ nào biết bs nào chuyên bên điều trị thai lưu mách e với ạ.
Ðề: Tháng nào cũng đề 30 ngày mà vẫn trượt. Mẹ nào tư vấn giúp e với Em ơi, trước chị cũng có 2 tháng rồi lưu. Mẹ chồng cho chị uống vitamin E, rồi cắt thuốc bắc uống. Sau lưu 4 tháng chị có thai lại, giờ em bé đc 32 tuân rồi. Bây giờ thứ nhất tâm lý em phải thoải mái, ăn uống ngủ nghỉ điều độ. Chị cắt thuốc ở Bắc Giang. Vợ Anh bạn chồng chị có con 6 tuổi, hai vc mong mãi mà chưa có đứa thứ 2. Nhờ vc chị cắt thuốc cho, vây mà may mắn thế, bây giờ cúng đang có em bé rùi đấy. Em cũng nên nghĩ con cái là trời cho em ạ. Đừng lo lắng quá. Nếu em chưa thử uống thuốc Bắc thì lên hàng Cân cắt thuốc uống xem thế nào, chị thấy tốt lắm em ạ, vừa khỏe mà sau có em bé thai trộm vía cũng khỏe lắm. Chúc em sớm đón đc con yêu!