Tình hình là dạo này mẹ cháu hứng chí quá nên đi học 1 lớp tiếng Anh nghe nói nhưng phải cái là thời gian thì ít mà học viên thì nhiều nên muốn tự luyện nghe thêm ở nhà và ở... cơ quan. Suỵt. Có bố mẹ nào biết trang web nào vào để luyện nghe tiếng anh không thì chỉ cho mẹ cháu với nhé. Xin đa tạ Edit ngày 28/03/2008: Bi giờ cái topic này thành all skill for English rồi ạ, nên mời tất cả các bố, mẹ nào quan tâm đến TA thì vô đây ạ
Tớ mới tìm ra cái link này để nghe online. http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/newsenglish/witn/2008/03/080324_saudi_hotel.shtml Có ai biết thêm thì cùng trao đổi nhé Comment tí ti về cái trang này nhé: vd cái trang tớ đưa trên các mẹ bấm link "Listen to the story" nó sẽ đọc toàn bộ câu chuyện đang hiển thị trên màn hình. Trường hợp mới tập nghe các mẹ có thể nhìn luôn chuyện nó đang đọc nhé. Tiếp theo hết đoạn chuyện có link "Listen to the words" nó đọc cho mình các từ mới có trong phần story . Hay phết nhỉ
Speak in English please. Hehe, thế thì chít em à. Bác lại nói như chim hót em lại ngây người ra thì chít Hehe. Không dám múa rìu qua mắt thợ. Chẳng là em sợ tiếng Anh như kiểu dị ứng í nên phải khởi động phong trào tí ti cho nó rôm rả còn lấy khí thế đi học tiếp ạ Bác Vàng cho em chút kinh nghiệm đi.
Ặc, bác này chẳng tha cho mình gì cả. he he Mà có mỗi em với bác trò chuyện với nhau thôi ạ? Bác có kinh nghiệm gì truyền đạt cho em với
Hóa ra cũng có người bị dị ứng với tiếng Anh như mình à? :-D Mẹ Mecumoc hoc qua trang web đó nếu thấy có kết quả thì báo cáo để mình học tập với nhé, mình thì chắc nghe được 1 tuần thì chạy mất dép thôi, lần nào cũng đưa ra quyết tâm để học, nhưng rùi lại xếp đấy
Hihi, thế là có đồng minh à? mẹ nó ơi, kinh nghiệm của tớ là để khởi động (nghĩa là bứt mình ra khỏi cái ngại) thì tớ đã join hẳn vào 1 lớp nghe nói như hiện nay. Phải mất 1 tháng tớ mới có quyết tâm (thực ra là dám) nghe trên mạng đấy. Mẹ nó thử vào theo link trên -> đeo cái tai nghe vào và nghe thôi, cũng không khó đâu vì nó đã có cả phần lời đọc trên trang web rồi mà. Lần đầu không nghe được thì cứ nhìn vào chứ thôi cho nó tự tin . Mẹ nó cùng học với tớ đi cho vui.
Tớ phải đi tìm lại cái tai phone đã, trước đây cũng vác 1 cái đến cơ quan để học tiếng Anh, nhưng được đúng 1 tuần bọn nhân viên nó không thấy nghe nên tha lôi đi đâu mất rùi ý. Trước khi sinh con cũng bày đặt đi học TAnh khóa học 3 tháng, tháng đầu tiên đi học đầy đủ, tháng thứ 2 thì bữa đi, bữa nghỉ, và tháng thứ 3 thì ở nhà luôn :mrgreen:
Hehe. Lại một kinh nghiệm nữa đây. Tớ đăng ký học tiếng Anh nghe nói là để cho không khí học nó thoải mái, chứ nếu đăng ký học lớp học ngữ pháp thì chán lắm, dễ nản. Kiểu học mà như chơi thì nó dễ hào hứng hơn mẹ nó nhỉ. Hiện tớ đang học lớp của 1 đồng chí người Anh. Dạy tại nhà nên cũng thoải mái lắm. Đến nói ít thì thiệt, còn không nói thì cũng không sao, chỉ nghe thôi. Tất nhiên các bài học của nó sẽ bố trí sao cho mình có sự tham gia nhiều nhất .
Phải giao tiếp nhiều cơ thì mới nói được, còn nghe nhiều thì chỉ cải thiện về phát âm thôi, nói nhiều vào, dù hơi sai về ngữ pháp 1 tí thì Tây vẫn hiểu hết đấy, họ nói đơn giản lắm kô như mình học trong sách vở đâu. Trừ khi đi đàm phán hay họp hành gì đó thì mới cần chính xác tuyệt đối, còn giao tiếp hàng ngày thì cứ nói vô tư đi, sợ gì.
Mẹ nó học ở đâu cho tớ đi học cùng với. Hic hic, nhưng mở cái tính tớ nó tiếng Việt thì rõ to, rõ lắm, rõ đanh đá. Thế nhưng cứ dùng đến TAnh là đúng như bị dị ứng, luống ca luống cuống cứ như gái mới về nhà chồng ý, có khi còn hơn ý chứ vì hồi tớ mới về ra mắt mẹ chồng cũng không đến lỗi thế. Đi học với mẹ nó may ra có đồng đội để cải thiện tình hỉnh :mrgreen:
Hehehe các mẹ giỏi tiếng Anh đâu nhỉ chả ai vào tham gia, chỉ có 3 tên hơi dốt dốt bọn mình ngồi nói chuyện bằng Tiếng Việt để luyện Tiếng Anh.
hic hic, phải diễn tả thế nào nhỉ? Word by word có nghĩa là nói TAnh ko cần ngữ pháp, đúng sai mặc kệ ý