Ðề: Có mẹ nào đến nhà mua hàng mà bị như em không? mẹ nó giống em quá, e là e k nhịn vs mấy kẻ bất lịch sự như vậy đâu, chảnh quá
Ðề: Có mẹ nào đến nhà mua hàng mà bị như em không? quần áo bây giờ người mua ít hơn ng bán, thiếu gì hàng mua, ko tử tế là em bye bye luôn.
Ðề: Có mẹ nào đến nhà mua hàng mà bị như em không? ẹc lại co truong hợp như này cơ ạ....Thế mới biết nhà em thì cực kì dễ chịu với khách hàng,họ mua hàng mất tiền cơ mà..hèm,,chắc mẹ con nhà đó hôm đấy bị sao ấy chứ,nhà ấy bán hàng mà như vậy thì ai dám mua nữa mà bán ....
Ðề: Có mẹ nào đến nhà mua hàng mà bị như em không? thuận mua vừa bán ...mình có đi xin gì đâu nhờ .Thái độ bán hàng thế này chỉ có ma nó mua hôi xì.
Ðề: Có mẹ nào đến nhà mua hàng mà bị như em không? Mà em còn có cái kiểu đi đâu mua hàng mà gặp người bán hàng nhiệt tình là dù chưa ưng lắm nhưng cũng cố để mua hàng cho họ nhé, bán mà ko niềm nở nhiệt tình thì mất khách ngay.
Ðề: Có mẹ nào đến nhà mua hàng mà bị như em không? Chia sẻ với em .Mà gặp chị thì ngay từ đầu chị đã bỏ về rồi , tệ thật .Em là còn kiên nhẫn đó.
Ðề: Có mẹ nào đến nhà mua hàng mà bị như em không? Ơ, chị nhẹ nhàng thế! Phải em là em chửi cho mấy câu rồi ý! )
Ðề: Có mẹ nào đến nhà mua hàng mà bị như em không? Ha ha ha, đọc bài của mẹ chủ top mà cười bể cả bụng! Đến nước này thì hết biết định nghĩa được kiểu bán hàng này luôn. Cách đây 3 năm (2010) gia đình mình đi đám cưới ông anh ở Hải Phòng. Vì chưa rành đường, lại đông người nên đi đâu thường bắt taxi đi cho tiện. Hôm ấy cả đại gia đình kéo nhau đi ăn tối, ăn xong thì anh mình gọi điện thoại kêu taxi đến đưa mọi người về khách sạn. Do đông nên gọi được 2 taxi. Sau khi biết địa chỉ gia đình mình về thì cả 2 tài xế đền kêu ầm ầm lên "có đoạn đường mà cũng đi taxi, người thì đông thế này". Chưa kịp nghe ai trả lời gì thì 2 tài xế lên xe bỏ đi 1 mạch, vừa đi miệng vừa lầm bầm. Ông anh cả của mình thì tính hơi nóng, lại không quen với phong cách bán hàng của người trong ấy nên cũng nhảy xổ lên. May mà mọi người ngăn lại kịp thời, nếu k thì ... 2 tài xế taxi đi rồi, cả nhà đều thấy bực bội với cánh taxi nên rủ nhau đi bộ về, cách chỗ ăn chừng hơn 1km. Vừa đi về anh trai mình (sống ở Hải Phòng) vừa nói: ở đây người ta thế, khách hàng k phải là thượng đế đâu, để bụng làm gì cho mệt. Sau chuyện đó, cả nhà đều rất cảnh giác với mọi dịch vụ ở Hải Phòng. Chuyện có thế mà mình nhớ mãi, chứ kiểu bán hàng như mẹ chủ top gặp thì chắc ...cạch k đi mua hàng luôn quá!
Ðề: Có mẹ nào đến nhà mua hàng mà bị như em không? oh, nhà này bán hàng buồn cười nhỉ, bán thế này thì ko biết họ bán được cho ai?
Ðề: Có mẹ nào đến nhà mua hàng mà bị như em không? mình mà như mẹ này m bỏ về lâu rồi, chứ chẳng thèm mò lên, họ bán hàng thì phải cần kh chứ. Rất may m hay mua của các mẹ trên này chưa gặp phải trường hợp nào như mẹ nó cả.
Ðề: Có mẹ nào đến nhà mua hàng mà bị như em không? Nhiều ng bán hàng thái độ ức chế cực, như kiểu ra quán phở gọi phở mà nhân viên phục vụ mang bát phở ra vứt đến toẹt vào mặt, bắn cả nước tung tóe lên cũng chả đc 1 câu xl í @@ Bán hàng nhiệt tình thời buổi này còn ế dài, bán như thế kia chỉ có nước hết khách
Ðề: Có mẹ nào đến nhà mua hàng mà bị như em không? em cũng bị 1 lần rồi sợ đến tái mặt đúng là mình đi mua chứ có đi xin đâu
Ðề: Có mẹ nào đến nhà mua hàng mà bị như em không? Đọc mà mình cũng điên hết cả tiết kể cả cho mà thái độ như vậy chưa chắc đã ai thèm lấy, chứ đừng nói là mua
Ðề: Có mẹ nào đến nhà mua hàng mà bị như em không? ực ! cái kiểu bán hàng này là tnao đây! đến e e cũng phát điên lên ý! lúc đãy có mà e cho mấy câu rồi! hic! đọc xong cũng thấy ức chế thay mẹ nó!
Ðề: Có mẹ nào đến nhà mua hàng mà bị như em không? Đọc mà thấy ức chế. Bán hàng kiểu gì ko biết](*,). Chia sẻ với chủ top.
Ðề: Có mẹ nào đến nhà mua hàng mà bị như em không? đọc mà tức thay cho mẹ cháu, đúng là ko bình thường. Gặp khách phải quý hơn vàng may ra còn bán được hàng, đằng này
Ðề: Có mẹ nào đến nhà mua hàng mà bị như em không? Đọc mà úc chế thật đấy ạ. em cũng thật không hiểu người ta bán hàng kiểu gì. Thật là bó tay ợ.
Ðề: Có mẹ nào đến nhà mua hàng mà bị như em không? Mẹ này kiên nhẫn nhể, mình mà thế mình nói thẳng vào mặt í rồi té cho đỡ bực mình !