Cả đêm qua em không ngủ được, mặc dù rất buồn ngủ, rất mệt, nhưng cứ nhắm mắt vào là em mơ. Em ko hiểu tình yêu là gì nữa. Em gái em nó có 1 mối tình đẹp, 5 năm bao nhiêu kỷ niệm, chỉ còn 1 tháng nữa đến ngày cưới thì phát hiện ra là thằng người yêu nó trong đợt đi công tác ở cùng phòng với 1 con bé mới vào làm. Lúc mới phát hiện ra thì nó tránh mặt, cũng ko chối cãi, 2 tuần sau thì biết là con bé kia có bầu 7 tuần rồi. Và hôm qua em nhìn thấy bộ ảnh cưới mới chụp, em cảm thấy rất buồn, rất xót xa, khổ thân con bé, chắc nó buồn lắm lắm, em biết làm gì an ủi nó bây giờ, mối tình đầu của nó. Các mẹ ạ, với đàn ông tình yêu là thế nào nhỉ
Ðề: Hôm nay em buồn quá các mẹ ạ cái duyên cái số bạn ạ , không đến đuọc với nhau coi như ông trời không xe duyên nhé
Ðề: Hôm nay em buồn quá các mẹ ạ chia buồn với em gái chị vì đã gặp phải 1 ng đàn ông như vậy, chắc chị ấy đau lòng lắm đấy, giờ cũng chỉ biết ở bên cạnh an ủi chị ấy mạnh mẽ và tiếp tục chờ đợi ng đàn ông đích thực của đời mình thôi mẹ nó ạ, chẳng thể giúp gì đc, chuyện đã rồi!
Ðề: Hôm nay em buồn quá các mẹ ạ Chị hãy cứ khuyên em biết trước như vậy vẫn là may. Nếu sau này lấy nhau rồi mà như vậy còn đau khổ nữa. .. rồi một hai năm tới em nó lập gia điình em nó sẽ thấy chuyện đã qua chẳng có gì to tát. Chẳng phải buồn vì một ngươi phản bội.Phải sông hạnh phúc hơn họ để họ nhìn mình mà tiếc nối và thèm muốn..
Ðề: Hôm nay em buồn quá các mẹ ạ Tôi thì nghĩ khác, chúng ta không nên giải quyết như vậy. Nếu đăng ký rồi thì coi như chúng ta đã có chồng. Bạn hãy có lời phân tích cho anh ta: 1 trong 2 phu nữ để anh ta lựa chọn, không trách móc. Nếu anh ta chọn cô bé kia thì có nghĩa bạn đã châm dứt tình duyên này. Còn nếu anh ta chọn bạn thì anh ta cần có thời gian để giải quyết việc cái thai kia. Bạn nên cho anh ta một cơ hội, anh ta không có kinh nghiệm việc chủ động cương quyết dùng biện pháp tránh thai và giữ gìn tốt lây nhiểm cho sức khỏe.Thực ra bạn gái nào cũng muốn người yêu mình phải thật tuyệt đối thủy chung với mình tư khi yêu đến khi thành vợ chồng rồi đến tóc bạc răng long...Nhưng tôi nghĩ ở giai đoạn cuộc sống hiện nay điều đó tôi cho rằng khó, cho nên bạn hây coi hiện tượng này là một sự buông thả hay là một thói quen sống của anh ta từ trước tới nay.Tôi nghĩ rằng chúng ta chỉ phân tích để người trong cuộc hiểu và tự quyết định.
Ðề: Hôm nay em buồn quá các mẹ ạ Một đứa trẻ thì vô tội, có lẽ kết thúc thế này thì tốt hơn, những gì ko giải quyết được em hay tin vào duyên số. Họ chụp ảnh cưới và sắp cưới rồi, em chỉ khuyên con bé hãy quên đi thôi, cố gắng vài năm tới sẽ có cuộc sống mới. Nhưng có điều vẫn cảm thấy mất mát và chua xót.
Ðề: Hôm nay em buồn quá các mẹ ạ Đúng đấy bạn ạ. Một thằng đàn ông như thế chẳng có gì phải suy nghĩ. Và một đứa con gái sẵn sàng vào nhà nghỉ cùng 1 người đã có người yêu thì kết cục của họ cũng chẳng ra gì đâu. có thể người ta cũng chỉ phải sống với nhau vì đứa con 7 tuần của cô ta thôi. Đây không phải chỉ là sự phản bội mà là bản tính của 1 con người vô trách nhiệm, ko biết suy nghĩ. Vì vậy bạn hãy mừng cho em bạn vì không phải đi đến hết đời với 1 thằng đàn ông không ra gì.và may mắn là chưa có gì ràng buộc. Chứ sau này có con rồi mà nó phản bội mình thì còn đau khổ gấp vạn lần.
Ðề: Hôm nay em buồn quá các mẹ ạ MÌnh cũng nghĩ giông mẹ này , vì đàn ông thì hay yếu lòng lắm , lại đc con bé kia dễ nữa
Ðề: Hôm nay em buồn quá các mẹ ạ Chia buồn với em gái chủ top, mẹ hoangyen kia phân tích rất đúng, bạn bình tĩnh xem xét để còn giúp em gái nhé
Ðề: Hôm nay em buồn quá các mẹ ạ may mắn cho e gái chị biết trước ngày cưới chị ơi, chứ để cưới về rồi lại mẹ ghẻ con chồng thì ấm vs ức lắm
Ðề: Hôm nay em buồn quá các mẹ ạ tớ thì nghĩ em bạn may mắn vì phát hiện sớm, chứ cưới nhau về mới phát hiện ra thì còn khổ nhiều lần, tớ chứng kiến bạn tớ rồi, khổ lắm bạn ah, đau 1 lần còn hơn, chúc em gái bạn sớm vượt qua
Ðề: Hôm nay em buồn quá các mẹ ạ Em đồng ý với quan điểm của chị một phần. Nhưng nếu chỉ còn 1 tháng nữa là cưới mà anh ta sống không có trách nhiệm như vậy, không có trách nhiệm với cả em gái chị chủ top cũng như đứa con với cô kia như thế thì không đáng mặt đàn ông tý nào. Với người đàn ông này lấy được về cũng k có hạnh phúc được. Mong chị ấy sớm vượt qua và quên được con người bội bạc ấy.
Ðề: Hôm nay em buồn quá các mẹ ạ Ui như thế này thì buồn ít thôi, mặc dù sốc lắm, nhưng dù sao cũng phải cảm thấy may mắn vì đã phát hiện ra sớm trc khi cưới, k đến lúc cưới rồi mới biết thì còn dở hơn mẹ nó ạ. Thôi động viên em gái cố gắng vượt qua nhé.
Ðề: Hôm nay em buồn quá các mẹ ạ em không nghĩ thế đâu , bỏ thai có tội lắm, ngang với lại giết người vậy. thôi coi như cái số vậy chia sẻ với hai chị em bạn , sau này sẽ còn nhiều người tốt hơn đến với bạn nhé! hãy vui lên không vì chuyện đó mà buồn , cố gắng lên sau cơn mưa trời lại sáng mà
Ðề: Hôm nay em buồn quá các mẹ ạ thật là buồn, thương em gái chị quá tại sao đàn ông lại bạc bẽo như vậy nhỉ
Ðề: Hôm nay em buồn quá các mẹ ạ Mẹ hoangyen0103 nói cũng khá là cặn kẽ. Nhưng người đàn ông mà trước đó 1 tháng lại để xảy ra chuyện này thì không thể lấy làm chồng được. Không có trách nhiệm. Chị cố gắng động viên em gái nhé.
Ðề: Hôm nay em buồn quá các mẹ ạ thật là buồn, không thể hiểu nổi đàn ông nữa. không biết hoàn cảnh như thế nào liệu bé kia và chồng sắp cưới của anh chị đã quen nhau lâu chưa? mới vào làm hay họ đã quen nhau từ trước chồng sắp cưới của em chị là người chủ động hay đang bị lợi dụng. và giờ anh ta định xử lý thế nào nếu thật sự bình tĩnh tìm ra mấu chốt của sự việc thì sau đó quyết định cũng chưa muộn chị ạ.
Ðề: Hôm nay em buồn quá các mẹ ạ thật là buồn, không thể hiểu nổi đàn ông nữa. không biết hoàn cảnh như thế nào liệu bé kia và chồng sắp cưới của anh chị đã quen nhau lâu chưa? mới vào làm hay họ đã quen nhau từ trước chồng sắp cưới của em chị là người chủ động hay đang bị lợi dụng. và giờ anh ta định xử lý thế nào nếu thật sự bình tĩnh tìm ra mấu chốt của sự việc thì sau đó quyết định cũng chưa muộn chị ạ.