Cuối năm em rất bận, xin lỗi cả nhà là không vào tham gia 888 nhiều được, chỉ hóng hớt thôi @ Bác Lan: chúc bác mẹ tròn con vuông nhé. Ngày hôm qua chắc cũng đẹp vì thấy bà hàng xóm nhà em mở hàng. @Bác Chuppa: chủ nhật em xuống thầy, có khi qua bác bê vườn thú (đang tính làm quà tặng noel cho con, hihi). Dạo này cuối năm xã bận tối mắt nên không đưa đi được, em đi xe khách thôi. Có khi chủ nhật em mang theo dây chun qua bác chở đồ vậy. Thanh toán nợ nần còn yên tâm nghỉ tết, hihi. Từ giờ đến cuối năm em không có nhu cầu gì về quần áo cho Nhím nữa, ngoài mỗi cái váy tafta (mua được thì khỏi phải đi xin chị Lu). Bác nhớ cho em vụ đó là được. À, em được lấy 1 cái váy ở chỗ nhà may bác giới thiệu rồi, chủ nhật lấy nốt, trông cũng được mỗi tội giá hơi cao, hichic.
Nhơ các mẹ chỉ giúp mình cách mua hàng của shop C&L vì mấy lần mình vào nhưng không thấy link hàng (mình ở mãi tận miền Nam nên không thể đến trực tiếp được). Thank các mẹ nhiều
Ơ ( icon ngây thơ như con nai vàng đâu rồi ý nhỉ ) : khác hoàn toàn chứ . Kia là nàng ta làm mất thể diện chồng giữa đám đông thiên hạ . Bao nhiêu công gìn giữ mấy mươi năm ,tự dưng mất sạch ( ..hì hì ,mất cái gì thì cả nhà biết rồi đấy ) .Còn chồng chị có mất gì đâu ..
Ha ha...Bác ơi ! 3 bài trên của bác e đã thực hiện thành công đấy. Chồng e ngày xưa k nhg thik xem đá bóng mà còn tham gia các câu lạc bộ đi thi đấu rất kinh. Giờ cai sạch... bây h ngoài h đi làm về là tắm rửa và cho con ăn....
Cả nhà ơi em Lan nl7680 sinh rùi nhé, con giai 4,1 kg. CHÚC MỪNG 2 MẸ CON EM LAN. CHÚC CON GIAI HAY ĂN CHÓNG LỚN
nhà em thì kô mê bóng đá, nhưng mà mê game online bác ah giờ lại còn có hội game online nữa, cũng off hàng tuần hàng tháng. mặc dù làm dự án nghiên cứu, nhưng mà hôm nào off thì cũng cố gắng để công việc về nhà làm đêm, còn tranh thủ thời gian đi off. Để vợ không kêu ca phàn nàn, còn định rủ vợ qua chơi nhà mấy ông nghiện game đó nữa chứ. Mà cái quả nghiện game này kô cần đồ ăn, kô cần la hét, và cũng kô cần phải ra khỏi nhà (trừ hôm đi off). Chỉ có duy nhất 1 cách mà có thể lôi kéo ông ý đang chiến sự đến mấy trong game cũng bỏ, là cái chuyện mà ai cũng biết đó ah nhưng mà lúc nào cũng dùng biện pháp này để cho ông ý hết nghiện thì sức em chịu kô nổi.
Haha , vậy là nhà Cube có điểm yếu rồi nhé . @ Nl7680 : Chúc mừng em Lan vượt cạn thành công . Chúc 2 mẹ con luôn khỏe , con ngoan để mẹ còn sớm đi ọp ẹp
e dang online bang Gprs o bv day. Tks moi ng chuc mung nhe. O day buon chan qua ma k dc ve som. Trom via 2 me con deu khoe. Hy vong mai bs cho ra vien.
Ôi trời, kiểu này nhà Lan nuôi con nhàn quá lại vào mạng buôn ác liệt đây Thằng ku ngoan ko e ? Tình hình ăn uống thế nào ?
Các mẹ cho em hỏi tý , tình hình là em có 1 ít đồ hà Bác Hương nhưng mua về con em mặc hơi nhỏ nên đang muốn thanh lý lại nhưng tìm hòa không thây Top thanh lý nhà Cún Lu ơ đâu , các mẹ chỉ dùm em vơi ạ , cám ơn các mẹ
Nếu hàng mới mua trong vòng 1 tuần và còn hóa đơn thì bạn mang qua đổi hoặc trả lại. Còn nếu đã quá hạn thì bạn phải tự mở topic thanh lý riêng nhé, vì topic cũ bị khóa rồi, Mod ko cho mở topic chung đâu.
Cám ơn bạn, tớ mua lâu rồi bụng bảo dạ là chụp ảnh để thanh lý nhưng lười quá , có cả đồ hồi bác Hương bán online nữa , chắc là để tặng con cháu bạn bè thôi vậy chứ có mỗi 3 cái áo mà làm 1 topic thì ngại chết
Chúc mừng nhà nl7680 mẹ tròn con vuông nhé. Kiểu lúc nào cũng xông xái như em thì chị chắc chả chịu nằm nhà nhờ mọi người chọn đồ đâu nhỉ?