chào các me các bố, đăng kí trang này đã lâu nhưng hom nay mới lên diễn đàn được vi tôi đã chinh thức làm mẹ. ôi những ngày này sao đối với tôi co nhièu việc buồn vui lẫn lộn xảy ra thế.
Chúc mừng mebi ra nhập hội các bà mẹ nhé =D> Bé Bi được bao nhiêu tuần tuổi rồi. Bé nhà mình cũng có nickname là Bi Không hiểu các mẹ khác thể nào nhưng nhớ lại cảm giác của mình khi mới được làm mẹ cũng rất khó tả. Cứ nghĩ là sẽ chỉ toàn niềm vui khi xuất hiện thêm 1 thành viên bé bỏng trong nhà, nhưng không hiểu sao nhiều lúc cũng cảm thấy hụt hẫng, rất dễ buồn, rất dễ tủi thân. Sau này thì biết được đó là hiện tượng stress sau khi sinh, đây là chuyện bình thường do sữa về. Hội chứng hậu sản này làm cho bạn cảm thấy không hạnh phúc, có khi hay bẳn gắt, mệt mỏi do thiếu ngủ. Hy vọng đây là 1 lý do cho những nỗi buồn của bạn và nó sẽ sớm qua mau.
Chúc mừng mebi nha,là cháu trai hay gái,được bao nhiêu rùi ,thành viên bé bỏng có ngoan không vậy?Mong là em sẽ học hỏi được nhiều nhiều kinh nghiệm từ diễn đàn
@ me BI và chị nguyệt Em xin lỗi hai chị vì đã cộâm trễ trên dđ này nhé, vô cùng thất lễ đấy, ôi đầu óc của em.Ê chỉ mải chăm con thôi nên cứ mải miết vào các dđ khác. Con em nick là BÌ chứ không phải BI đâu, chị không lo trùng tên nhé, cháu hiện tại ( từ lúc em pót bài này) đã được hơn 3tháng rùi, nặng 8kg, . Quả là từ ngày có bé bì em hay phải thức khuya lắm, dậy lại sớm, mệt mỏi lắm các chị à, lúc nào cũng căng thẳng theo dõi con ăn ngủ thôi, bố cháu đi vắng nên mình em vất vả lắm, do đó cũng hay cáu gắt và xù lông lên bảo vệ con.em hay lo nghĩ lung tung nữa, ôi con có hiểu lòng mẹ không?Quả thật hay buồn tủi, lắm. Tại vì bố BÌ lại đi học vào lúc này mà lúc về nhà thì bì đã 2 tuổi rồi, mẹ thương bì vì không có bố chăm, thương cả mẹ nữa
Mebi ơi, đừng buồn. Mình đây lúc sinh con không có chồng bên cạnh, con được 2 tháng 20 ngày thì bà ngoại về, chỉ còn mỗi 2 mẹ con trông nhau bên xứ người, không bà con họ hàng thân thích. Mãi đến khi SK được gần 5 tháng bố bé mới qua được đấy. Thời gian nuôi con 1 mình mình xì chét đến nỗi nhiều khi tưởng không thể chịu nổi, lắm lúc ôm con ngồi khóc vì chả biết phải làm sao. Nhưng thời gian cũng chóng qua thôi, cứ nghĩ tới ngày cha con, chồng vợ được gặp nhau là cảm thấy vui vẻ hơn. Với lại nuôi con thấy con lớn khôn từng ngày thấy vui lắm, cứ như có thêm sức mạnh cho mình vượt qua tất cả khó khăn. Mebi cố lên nhé. Lúc nào căng thẳng quá cứ lên đây xả xì chét, các mẹ rất sẵn lòng chia sẻ!!!! Chúc bé BÌ ngoan ngoãn, hay ăn, ngủ ngon cho mẹ đỡ cực nhé! (Mà trộm vía, bé mới hơn 3 tháng mà đã được 8kg rồi, còn nặng hơn SK nhà mình 8 tháng đấy, mebi khéo nuôi con quá!!! =D> =D>
Sinh con đầu lòng mà có một mình thật là khó khăn đó,lúc cháu khỏe mạnh không nói làm gì chứ đau thì không ai ở cạnh bên để chia sẻ ....Có gần Nội Ngoại gì không?Cố lên nhé thỉnh thoảng em hãy tranh thủ vào diễn đàn trò chuyện cùng các mẹ cho đỡ căng thẳng,cố lên nhé mebi,cháu ba tháng mà 8ký chắc là mẹ mát tay lắm đây,cháu bú sữa mẹ chứ
@ me sk & chi mn úi đ]đừng khen em, cháu đang bị ho hắng đây nè, em đẻ cháu bì đã 4 ,1 kg rui , vi hồi đó sang chỗ bố cháu chơi mấy tháng cuối toàn ăn pho mát và sữa với thịt bò, hải sản nên cháu lên cân như vậy, cháu bìi hay làm em mệt lắm, thức đêm nhiều . Có mỗi bà nội đến chăm cháu thôi chị MN à, thế SK đang ở đâu đó, sướng nhé có ônbg xã bên rồi, em thi còn chặng đường dài lắm.
SK đang ở Úc. Có AX bên thì sướng thật, nhưng AX cũng đang phải học, nên chả giúp gì được nhiều, chủ yếu là về mặt tinh thần thôi. Bé BÌ ráng ngoan mai mốt bố về bố thương nhiều mà, mebi cũng ráng lên ,bố cũng sẽ...thương nhiều 8) :lol: :lol:
Mẹ Sao Khuê ơi, Hôm nay mới biết hoàn cảnh của mẹ Sao Khuê đấy !! Pyky đúng là ... thương cho Mẹ Sao Khuê nhưng cũng khâm phục lắm lắm nhe.. Chúc cả nhà luôn khỏe mạnh để thường xuyên lên diễn đàn LCM nhé :lol:
Ðề: tình yêu đầy vơi theo năm tháng và sựkiện trong Mình thấy mẹ nó khó thật, sinh con đầu lòng mà có một mình thật là khó khăn đó, úc cháu khỏe mạnh không nói làm gì chứ đau thì không ai ở cạnh bên để chia sẻ ....Có gần Nội Ngoại gì không? cố lên nhé mebi, tội nghiệp mẹ nó quá,
Ðề: tình yêu đầy vơi theo năm tháng và sựkiện trong dù co chuyện gì nhưng đc làm mẹ chính là niềm vui lơn nhất rồi