Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Hóa ra cái hội nhà quê, rau sạch này xôm tụ nhỉ. Cho tớ ké một chân với nhé. Nhà tớ chuyên đồ quê đây ạ. Tham gia cùng hội các mẹ và cũng kính mong các mẹ ghé nhà cháu chơi ủng hộ luôn ạ. hihi
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Cảm ơn các mẹ đã ghé qua nhà ngon, sạch. Dạo này tớ vẫn bận chút nên bỏ bẵng nhà cửa quá
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Điểm danh................................................
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Dạo này các mẹ có đắt hàng không??? Em dạo này bầu bí nặng nề quá rùi chả muốn chăm sóc nhà cửa gì cả, các mẹ vào đá đít cho em 1 cái cho tăng vew nào!!!!
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch LOA LOA LOA! CHIA SẺ VỚI CÁC MẸ CHO VUI Em vua đăng bài củ su hào 6 lạng sau 2 ngày nhớn 1.3kg (ở quê em) Sợ phát khiếp các mẹ ạ. Em vê quê nhân sịp tết dương mới biết, các cụ trên quê em trở về thời tự cung tự cấp. Biết thêm tin nữa: Trứng gà ta trên quê em đắt gấp hơn 1.5 lần so với Hn; Nhà chị gái em nuôi gà 99.9% là ăn lúa, ngô (mấy con gà chỉ có thể ăn ké ít cám công nghiệp trộn cám gạo với mấy con lợn thôi nên k đáng la bao), VỚI GIÁ 5K.QUẢ. ĐẮT HƠN Ở HN CÁC MẸ NHỈ???????????
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Nhà e hôm rồi về quê bê lên được ít trứng gầ, trừng vịt quê, ngon, thơm và đỏ lòng lắm chứ k như trứng mua trên này
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Tớ lâu lắm rồi không dám mua trứng ở chợ. Năm nay trứng đắt. 5k 1 quả là chuyện bình thường
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Em cũng thích hihi, cũng hay tha lôi đò chất tủ lạnh
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch bác nhà em ở Vtrì, nhở mẹ trồng rau ở quê, 1 tuần về 1 lần cho hết rau vào bao tải và mang xuong Vtri để tủ ăn
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Em cũng vậy nè. Lần nào về quê cũng mua đồ mang lên ăn dần. Ở quê thịt lợn toàn mua lơn do người trong làng nuôi thôi nên yên tâm lắm. Mà thịt lợn ở quê luộc lên ngọt và thơm hơn mua ở HN nhiều. Gà vịt ở quê thì nhất rồi. TRước đây vc em mỗi tháng về quê 1 lần mua gà, vịt, ngan mổ rồi chặt cho vào tùi cất ngăn đá ăn dần đấy các mẹ ạ.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Ra HN tớ sợ nhất món thịt gà. Vừa bở vừa dày to.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Ai cũngđúng là thời buổi bjờ, cái gì cũng hóa chất độc hại, ăn cũng chết mà k ăn cũng chết
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Chán thật em nhỉ. Nghĩ đến mà rầu cả lòng. Bệnh tật từ đâu ra, từ mồm mà ra cả thui.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Tớ đang tìm vịt quê ngon... mà chẳng tìm đc chỗ nào nè................!
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch http://www.lamchame.com/forum/showt...-BỒ-CÂU-NHÀ-ÔNG-BÀ-Ở-QUÊ-NUÔI-NHẬN-ĐẶT-GÀ-tết E thấy c nè bán nè. Nhưng chưa thử bao h nên cũng hem bit chất lượng thế nào ah. Chỉ thấy bảo nhà nuôi
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Nói chung là em về quê tìm con vịt ăn cũng chẳng có ))