Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! mới "hâm nóng " lại đáy bạn ạ, chứ trước cũng buồn lắm
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Luc ox cười là lúc iu nhất vì có cái răng khểnh với lại lão hiền lành nên cười nhìn thương
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Ông chồng mình cũng có nụ cười tươi rói, nhìn thì cũng yêu, nhưng mà nhiều khi có tội mà vẫn cứ toe toét cười nhìn cũng đáng ghét!
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Ông chồng mình cũng có nụ cười tươi rói, nhìn thì cũng yêu, nhưng mà nhiều khi có tội mà vẫn cứ toe toét cười nhìn cũng đáng ghét!
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Tối qua chồng đi có việc, mình nghĩ thầm: ngày xưa bầu bí ổng đi đâu thường hay gọi về hỏi vợ thích ăn gì để mua mà lâu rồi chả thấy. Tự nhiên ổng đọc được suy nghĩ hay sao mà lại gọi hỏi 2 mẹ con thích uống trà sữa vị gì để mua về. Thiêng thật! ^^
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! chồng em ưa nói ngọt, nhưng lại ngọt vào thời điểm ông ý vui vẻ, chứ lúc căng thẳng thì cũng bằng không mà sở thích là sắm sửa cho vợ, cũng có gu nên, thường đồ mua về vợ rất thích...
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Hì chắc ông nào cũng ưa vợ nói ngọt cả, nhưng các ông đâu biết các ông là nguyên nhân chính để các bà vợ phải la hét mẹ mít nhỉ? ^^ Ông xã thế là nhất rồi còn gì, chồng tớ thì cũng hay mua sắm cho vợ nhưng thẩm mĩ thất thường khi thì ưng khi thì ko ưng mà vẫn phải cười. Dù sao chồng có nhã ý thế là mừng lắm rồi mẹ cháu nhỉ!
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! mấy hôm nay lạnh.Lười tắm gội (hi hi, xấu hổ quá) Chồng đe dọa (nhưng chắc vẫn sợ đe dọa quá lại mag tiếng dã man) "Em mà không tắm thì .....(nghĩ nghĩ) anh xuống đất nằm. Rồi thì sáng mai .....(nghĩ nghĩ) chuột nó tha mất chồng đi thì đừng có mà kêu"
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! với lại cái lúc vui vẻ, người này mắc lỗi người kia dễ bỏ qua hơn, vì thế chồng mà không cáu gắt, không ham nhậu, đi chơi về muộn ...là vợ iu lắm ấy Em rất tâm đắc câu này "người bạn đời là vị ân nhân trời ban cho mình : lúc khó khăn, lúc đau ốm, lúc buồn vui, lúc mắc lỗi....đều là người dang tay ra với bạn, sinh cho bạn những đứa con thiên thần ..." nôm na là thế, nên hãy làm cho nhau vui và hạnh phúc Khi chồng mua quà cho, dù to, nhỏ giá trị (tiền của gđ mà, xót lắm ý, đều phải vui vẻ nhận, rồi gặp lúc anh ấy vui vẻ tình cảm, mình khuyên nhủ sau..)
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Chồng mẹ này đáng iu nhỉ, xã nhà mình chẳng được như thế. Xã đã dọa là dọa thẳng lun " ko tắm ah, hí hí, em nằm đất nhá rùi cười đầy ranh mãnh. Cơ mà e cũng chẳng vừa, hất hàm bảo " còn lâu, anh đi mà nằm". he he
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Nhà em chẳng bao giờ tự mua đồ cho vợ đâu. Vợ muốn mua gì thì đi vợ đi cho vợ chọn, cơ mà lão ấy nhìn ko thích thì lão ấy lại ko cho mua, bắt vợ chọn cái khác. Đểu thế chứ, đồ của mình cơ mà. hic hic.THỉnh thoảng lão ấy hay mua đồ ăn thui, tại vì đã là đồ ăn thì lão ý biết thừa là cái gì em cũng chiến đc. he he
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! xã nhà mình nhìu lúc cực kỳ đáng iu. và đêm ngủ thì lúc nào cũng ôm vợ, trước khi đi làm thì kiểu nào cũng phải kiss vợ 1 cái rồi
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Hôm nay mò được vào đây, đọc dc bài thơ trang 1 hay quá. Đọc được 1 số CM hiểu thêm 1 chút về các mẹ Các mẹ nó nằm hay thích ôm nhỉ? tớ nênngur không thích vướng víu nên tỉnh thì ôm mà ngủ thì quay đi chỗ khác.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Hehe, bạn hỏi câu này hóc quá. mình mới đc nửa năm thui, nhưng xã mình như thế đó(trừ khi cãi nhau nhé)
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! hihi, người mình lạnh, tay chân cứ lạnh toát ấy, lão ấy ko ấp cho thì còn lâu mới ngủ đc
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Thế thì không phải tự nguyện rồi vì có lý do mà. Vợ tớ mua cái gối sưởi để dưới chân cũng ấm lắm đới
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! hihiih^__^_^__^_^ e hỏi thật lòng mà. Vì ngưỡng mộ quá thôi. VC chi HP quá à.(u)