Con bé nhà em 3,5 tuổi rồi, dạy các thứ thì dễ nhưng dạy đánh răng khó quá, bảo súc miệng mà cháu nó cứ uống mất luôn cả cốc nước không nhổ ra được. Bác nào có bí quyết dạy con đánh răng không chỉ giúp em với. Thanks nhiều ạ!
Công việc đầu tiên của mẹ nó là tập cho con nhổ nước ra đã. Khi nào bé biết nhổ nước rồi thì mới bắt đầu tới khâu tập đánh răng.
Vâng, ý em đang hỏi là làm sao tập được cho bé nhổ nước ra ấy ạ. Dùng bàn chải kỳ cọ răng thì con em biết rồi, nhưng nhổ nước ra thì không sao dạy được.
Mình tập cho Nghé đánh răng từ lúc NGhé chưa được 2 tuổi và tất nhiên là lúc đó thì phải để cho bé nuốt mọi thứ thôi, cả nước và KĐR. Theo mình thì bạn cứ để bé tự nhiên đến lúc nào bé tự nhổ được thì thôi và nên mua KĐR loại nuốt được cho bé (tuy túi tiền của mẹ thì hơi khó... nuốt P/S : Nghé 4 tuổi nên cũng có thể nhổ được rồi nhưng vì nhà vẫn còn loại KĐR này nên vẫn dùng -> thỉnh thoảng vẫn nuốt
Trước tập cho bé nhổ nước, mẹ một cốc, con một cốc, hai mẹ con cùng nhổ. Ban đầu thì bé chỉ nhổ được một tí thôi, nhưng khuyến khích bé những lần như vậy. Bé hơn 3 tuổi rồi thì mình nghĩ là quá trình tập nhổ nước ra ngoài cũng dễ thôi, quan trọng là mẹ phải kiên nhẫn.
Ui, em cũng tập cho bé 1 cốc, bố 1 cốc. 2 bố con thi nhau uống nhưng chỉ mỗi bố nhổ ra thôi, còn bé uống hết cốc này sang cốc khác... ặc ặc
Con nhà mình cũng gần 3,5 tuổi rồi, chẳng thích đánh răng tẹo nào... Ngày hai lần khóc...vì phải đánh răng. Mình chẳng biết làm sao. Mẹ nào có cao kiến nào thì tư vấn giúp mình với! Thanks.
Tớ dạy cho cu nhà tớ tương đối dễ . 26 tháng tớ mới bắt đầu tập (lúc này thấy cu cậu hứng thú, buổi tối hay nhắc mẹ đánh răng). 1. Đầu tiên là tập súc miệng (dùng bằng nước uống được): Mẹ làm mẫu trước sau đó cho con tập ,cu nhà tớ mới đầu cũng uống vào, thế là mẹ lại phải giải thích "súc miệng là nhổ ra chứ ko uống vào" mẹ lại phải làm mẫu tiếp hic, chỉ tập mỗi một hôm thôi là làm được ngay. 2. Sau đó tập đánh răng bằng bản chải (chưa có kem đánh răng) và xúc miệng . 3. Sau khi đã quen bài chải xong thì mới dùng kem , kem đánh răng hơi cay nên cu cậu hôm đầu tiên ko chịu đánh răng, mẹ phải giải thích này nọ, hôm sau thì chịu đánh bằng kem đánh răng . Thỉnh thoảng vẫn nuốt kem đánh răng đấy, chắc tại ngọt lại có mùi thơm . Đòi cầm bàn chải tự đánh nhưng mẹ vẫn phải giúp vì không thì sẽ ko sạch Nói chung là con làm được công đoạn nào thì mẹ phải động viên hết lời (cái này hiệu quả với cu nhà tớ càng động viên thì càng thích làm)
Hihihi thế bạn đã cho bé đến phòng khám nha khoa xem mấy cái hình chỉnh sửa răng và răng sún chưa? hiệu quả lắm đấy, Bông nhà mình cho đi xem xong về cứ đòi đánh răng để lấy con sâu ra, thỉnh thoảng mẹ giả vờ bảo: "thôi hôm nay kô đánh răng nhé, cho con sâu nghỉ ngơi dạo chơi" chị ta la toáng lên thế là tự đi đánh răng 1 mình kô cần mẹ (mà đánh răng rất kỹ nhé). Chưa kể cả cái vụ mẹ phải hát cái bài mà có đoạn: "thật đáng khen răng ai trắng tinh" ý. Kể cả tiêm phòng cũng vậy, xem xong đoạn quảng cáo về bệnh thuỷ đậu thế là các lần sau bảo đi tiêm kô hề kêu ca nhé.
Bé nhà tớ đánh răng từ lúc mới có 4 cái, bây giờ bé 27 tháng nhưng ngày đánh răng đến 3 lần. Lúc đầu khi dạy bé thì cũng uống nước hoài (lúc đó tớ phải cho đánh răng bằng nước dun sôi để nguội, phòng ngừa bé nuốt í mà). Dần dần khi bé biết nghe thì tớ dọa là: đánh răng thì con phải nhổ "phèo" ra nhe, nếu không sâu chui vào bụng dau lắm. Hì hì, bé sợ quá nên phun thiệt mạnh, thế là quen. Nhưng tóm lại là cậu phải kiên nhẫn mới đươc. À, bé lớn rồi, có thể cậu "bịa" một câu chuyện gì đó liên quan đến những con thú, dẫn dắt đến chuyện đánh răng phải như thế nào, cũng hiệu quả lắm đấy. Bé nhà tớ mà nghe kể chuyện như vậy thì muốn dạy bé làm gì thì bé cũng thích thú làm ngạy Chúc đằng ấy thành công nhé!
Tại sao phải đánh răng? Một câu hỏi hình như hơi ngớ ngẩn. Đánh răng là để vệ sinh răng miệng chứ sao. Nhưng ngoài ra còn nó là 1 cuộc chiến đấu nữa đấy. Muốn biết cuộc chiến đấu này ra sao mời các bạn xem bộ phim hoạt hình Bác sĩ thỏ để biết bác sĩ đã chiến đấu với bệnh sâu răng như thế nào. (Phim hoạt hình dành cho thiếu nhi). Phim do công ty Colgate - Palmolive giới thiệu. Các bạn có thể vào trang Web này để tải về cho bé xem nhé: http://photos.easyvn.com/quangseo/p...gseo&gb=0&id=7&file=phimanh/phimanh.php&pass= Cám ơn bố Tòng Mít (WTT) đã chia sẻ đĩa này cho mọi người. Bé nhà mình xem xong rồi thì tối, sáng nào cũng đòi đánh răng.
Bạn hãy tập cho Con đánh răng bằng nước "chín", sau đó 2 Mẹ con cùng đánh răng, Bạn bảo bé: "Con há mồm ra Mẹ xem có socola không nào" (hoặc bạn có thể nói món nào bé thích ăn nhé), bé há ra, bạn bảo: vẫn còn, há tiêp.... Từ đầu mình sẽ đánh cho con, vài hôm nhìn Mẹ đánh là bé sẽ đánh giống Mẹ ngay mà, bạn kiên trì tý nhé. Bé nhà mình cũng thế, bây giờ Mẹ xúc Con cũng xúc, Mẹ đánh bên trái còn sẽ đánh bên phải (vì nó nhìn ngược lại mà), đánh xong Con bảo với Mẹ "Mẹ xem có socola hông". Chúc tiểu thư nhà Mẹ nó sớm biết đánh răng nhé!
Mình tập cho con mình súc miệng trước, đánh răng sau. Pha nước chín với muối loãng, mẹ 1 cốc, con 1 cốc . Mình nói con ngậm nước muối trong miệng 1 lúc cho con vi trùng bò ra, sau đo nhổ ra xem có con nào không nhé . Không có rồi , mẹ con mình làm tiếp nào . Nếu con mà nuốt vào bụng thì con vi trùng sẽ chạy ra làm con bị đau bụng đấy . Hihihi nhưng kiên nhẫn vào bạn ơi , con mình giờ 4 tuổi rồi đôi khi vẫn còn nuốt vào bụng đấy . Nhưng nuốt xong là xin lỗi mẹ rối rít là con chẳng may, mẹ nói con vi trùng đừng cắn bụng con nhé . Hay tại con mình ngốc quá nên dễ bị lừa nhỉ ??????