Lạnh quá nhỉ, cứ kéo dài dài thế này thì kể cũng kinh thiệt ha! Năm trước là em cước chân sưng & ngứa, ối zời khó chịu chít luôn á! Thế mà đợt này em lại dính có 1 xíu, rồi thế là lại chẳng sao, ấy là nhờ em biết cách phòng đấy, hí hí! Mọi người lạnh kêu quá trời nhưng em thấy vui vì ko bị cước sưng tấy & ngứa khó chịu nữa rồi. Có lẽ vì tinh thần mình vui thế mà cái lạnh cũng bị lấn lướt chìm nghỉm đâu zồi ý. Hí hí tư duy tích cực happy mỗi ngày! (u)
Ðề: Trời lạnh như này, có Mẹ nào bị bệnh Cước chân Cước tay ko? Mẹ nó thử tham khảo 1 số sản phẩm giữ ấm mùa đông đi. E thấy sản phẩm chăn điện khá hữu ích trong đợt rét này đấy. Hàng Nhật ngon đấy ạ http://chaika.vn/chan-dien-teknos-nhat-ban.html
Ðề: Trời lạnh như này, có Mẹ nào bị bệnh Cước chân Cước tay ko? mẹ em cũng bị cước chân nứt nẻ rùi đau lắm ạ, hjc2, bôi đã nhiều thuốc mà ko hết
Ðề: Trời lạnh như này, có Mẹ nào bị bệnh Cước chân Cước tay ko? e đang bị đây.năm nào cũng như năm nào.đến ngứa ngáy khó chịu phát điên lên.
Ðề: Trời lạnh như này, có Mẹ nào bị bệnh Cước chân Cước tay ko? Trời, Nắng, đã có nắng...em vừa đổ bộ xuống đường đã thấy có nắng long lanh...những vẫn còn lạnh lắm ý, hí hí. Cười lên cho ấm nào hà hà ^_^
Ðề: Trời lạnh như này, có Mẹ nào bị bệnh Cước chân Cước tay ko? MÌnh thì trời lạnh là ngứa khắp người, ko gãi ko đc mà gãi thì xước hết cả da, híc.
Ðề: Trời lạnh như này, có Mẹ nào bị bệnh Cước chân Cước tay ko? Mình cũng đang bị cước chân đây. Đau quá! Năm nào mình cũng bị. Chán quá! Mùa đông chả đi giầy được mấy hồi, toàn đi dép, đi tất...Trông thật cám cảnh. Đến nơi là việc là ngồi co ro, bỏ tất ra xoa xuýt... Bao giờ mới hết khổ đây???
Ðề: Trời lạnh như này, có Mẹ nào bị bệnh Cước chân Cước tay ko? 1 cách chữa cước hết sức đơn giản, mỗi buổi tối trước khi đi ngủ chị e chịu khó ngâm chân nước nóng với gừng giã nhỏ, hết nóng lại tiếp thêm nước cho vừa vặn trong khoảng 30' - 40', liên tục trong 1 tuần, dù nặng đến mấy cũng khỏi, thêm 1 tác dụng nữa, ở gan bàn chân tập trung rất nhiều huyệt đạo, việc ngâm chân sẽ giúp khí huyết lưu thông và giấc ngủ đc ngon hơn, sâu hơn. Ban đêm sẽ ko còn bị lạnh chân nữa
Ðề: Trời lạnh như này, có Mẹ nào bị bệnh Cước chân Cước tay ko? Ui da trc đây hầu như năm nào e cũng bị cước chân luôn, ngứa điên cuồng, chỉ muốn cho chân vào đống lửa rồi gãi tý toé cho đã thôi. Nhưng mà mấy năm gần đây e hết rồi, bí quyết của e là mua 1 hộp "Bạch hổ hoạt lạc cao" về, bôi vào chân, kẽ các ngón. Các mẹ bôi phòng từ khi trời bắt đầu chuyển lạnh càng tốt, hoặc bị rồi bôi vào 2 hôm là khỏi, ngày bôi khoảng 2 lần, trc khi đi ngủ và buổi trưa ở cq ý, bôi cái này xong đi tất vào thoải mái, chỉ có mùi cao thôi (mẹ nào k chịu đc mùi cao thì chịu). Các mẹ thử xem nhé. Chứ ngâm chân em thấy chả ăn thua, chỉ đỡ lúc đấy thôi xong đâu lại vào đấy. Có thể là do cơ địa từng ng nữa.
Ðề: Trời lạnh như này, có Mẹ nào bị bệnh Cước chân Cước tay ko? Nếu không có gừng thì thêm chút muối hạt vào nước nóng ngâm khoảng 15' thui là chân đỡ ngứa và sưng giảm rõ lắm ạ Em mùa đông lúc nào cũng bị làm cách này thấy chân đỡ đau đơn giản mà tốt lắm í
Ðề: Trời lạnh như này, có Mẹ nào bị bệnh Cước chân Cước tay ko? Hello các chị! Đợt vừa rồi về vùng cao em cũng bị cước, lần đầu tiên bị luôn ấy, may quá xuống hn lại khỏi! Em thấy mẹ em bôi thuốc mỡ gì ấy + với ngâm chân tay nước muối gừng, nó cũng khỏi nhanh lắm
Ðề: Trời lạnh như này, có Mẹ nào bị bệnh Cước chân Cước tay ko? Búp bê ngô mình thấy suốt ngày trên diễn đàn nhỉ? Hình như bạn ko phải đi làm ah sướng nhỉ?
Ðề: Trời lạnh như này, có Mẹ nào bị bệnh Cước chân Cước tay ko? mấy hôm trước em cũng bị,nhưng 3 hôm nay ok rồi,em sợ cái bệnh này lém,mất ngủ vì nó luôn ấy,mà ghét nhất là cứ đi ngủ mới ngứa mới tức chứ.
Ðề: Trời lạnh như này, có Mẹ nào bị bệnh Cước chân Cước tay ko? không nên rửa mặt chân tay bằng nước nóng,
Ðề: Trời lạnh như này, có Mẹ nào bị bệnh Cước chân Cước tay ko? Chữa cước thì ngâm chân bằng nước nóng với muối, gừng được mà chị. chứ sáng ra em toàn rửa mặt bằng nước lạnh, đỡ nẻ lại tỉnh cả ngủ luôn ấy =))))
Ðề: Trời lạnh như này, có Mẹ nào bị bệnh Cước chân Cước tay ko? Mình thì lạnh đi tất toàn ướt cả tất lại càng rét
Ðề: Trời lạnh như này, có Mẹ nào bị bệnh Cước chân Cước tay ko? nay ấm lên zồi đới các mẹ ơi............................!
Ðề: Trời lạnh như này, có Mẹ nào bị bệnh Cước chân Cước tay ko? Đông nào mình cũng không tránh khỏi cước chân, tay. Cứ chỗ nào gồ lên là bị, khổ lắm. Đi xe máy xong xuống là bị cả đầu gối, ngỗi xoa xuýt cả lúc lâu - chả khác gì người già. Năm nào cũng vậy, trời rét căm căm chị em diện giày, bốt, mình xỏ tất kèm dép lê... Chán thế! Chả hiểu sau này về già thì thế nào nữa.