Các mẹ giúp em gấp về vấn đề chăm sóc cháu chồng bị ngớ ngẩn và có nên đi lịch chữa bệnh?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi conyeulacuame, 2/1/2013.

  1. link.mieu

    link.mieu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/11/2012
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ giúp em gấp về vấn đề chăm sóc cháu chồng bị ngớ ngẩn và có nên đi lịch chữa bệ

    em thấy chồng chị có vẻ hơi nóng tính và gia trưởng thì phải, nếu thế thì khó mà chuyển em ấy ra khỏi nhà, nhưng mà nếu để thế chị sẽ còn vất vả nhiều, hay là chị thuê riêng cho em ấy 1 phòng nhỏ nhỏ, rồi chịu khó ra thăm nom và bảo ban em ấy thời gian đầu, quen dần chắc ko sao đâu ạ, nhờ chủ nhà tốt tốt để ý giùm là được, ko chung chạ và cũng khó bị lừa hơn
     
    Đang tải...


  2. conyeulacuame

    conyeulacuame Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/11/2012
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ giúp em gấp về vấn đề chăm sóc cháu chồng bị ngớ ngẩn và có nên đi lịch chữa bệ

    um em, chi cũng nghĩ cả rồi đấy chứ, cơ mà khó em ạ. chồng chị hơi gia trưởng nhưng cũng ko nóng tính đâu em, chỉ là chị ko muốn vợ chồng giận nhau chuyện đó thôi, có điều dạo này cũng cái nhau đấy, suốt ngày ông ấy đi nhậu nhẹt, về nhà cứ trong tình trạng say r***, bảo là uống sướng lắm, quên hết cả mệt mỏi, thế mà thành ra vợ chồng lại cãi nhau, chả biết sao người ta có thể quy cái gọi là uống r*** nhậu nhẹt với bạn bè sẽ hết buồn chán mệt mỏi stress nữa, làm đàn ông cứ cậy vào đấy rồi uống uống uống
     
  3. hanhphuc_trontron

    hanhphuc_trontron Nhà chỉ có tiếng cười

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    11,558
    Đã được thích:
    2,103
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Các mẹ giúp em gấp về vấn đề chăm sóc cháu chồng bị ngớ ngẩn và có nên đi lịch chữa bệ

    nhưng e thấy nhà chị để 1 đứa cháu gái lớn trong nhà thật ko yên tâm chút nào, mà trí não cô bé đó lại ko đc thông minh nhanh nhẹn như binhgf thường, e thấy ko ổn chị a
     
  4. conyeulacuame

    conyeulacuame Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/11/2012
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ giúp em gấp về vấn đề chăm sóc cháu chồng bị ngớ ngẩn và có nên đi lịch chữa bệ

    giả như nó ko phải con cháu mình, thì đúng là ko chấp nhận được em ah, nhưng đằng này lại là cháu ruột của chồng, chị cũng lo lắng vì nó đến cái tuổi lớn rồi, con trai chị cũng đang cái tuổi ẩm ương...nghĩ thế nào vẫn ko ra cách giải quyết nào hợp lí :( buồn lắm em ạ
     
  5. conyeulacuame

    conyeulacuame Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/11/2012
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ giúp em gấp về vấn đề chăm sóc cháu chồng bị ngớ ngẩn và có nên đi lịch chữa bệ

    2 vợ chồng vừa thống nhất tết này sẽ về nhà cô họ ở Hà Tĩnh nghỉ ngơi các mẹ ạ, chắc là đi hẳn chục ngày nghỉ tết, nhưng em lại lo mẹ chồng em giận, rồi con cô cháu họ, nó nghỉ tết muộn ai đưa về quê...........lại một đống hỗn độn các mẹ ạ
     
  6. Shiroi Kuma

    Shiroi Kuma Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/12/2012
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Các mẹ giúp em gấp về vấn đề chăm sóc cháu chồng bị ngớ ngẩn và có nên đi lịch chữa bệ

    Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh...Đi du lịch chữa bệnh thì cũng đổi không khí đấy, chỉ sợ gia đình không thu xếp được thời gian và tiền bạc thôi. Nếu như có đi du lịch thật thì mình nam tiến chị nhé, mùa này đang lạnh, lên vùng cao là rét lắm đấy.
     
  7. conyeulacuame

    conyeulacuame Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/11/2012
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ giúp em gấp về vấn đề chăm sóc cháu chồng bị ngớ ngẩn và có nên đi lịch chữa bệ

    nhưng sao chị thấy nhiều người cứ khuyên lên vùng cao vì ở đó chi phí cũng rẻ hơn là nam tiến, và đi lại cũng gần hơn.......mà tết nhất chả biết thế nào nữa, hôm trước định vào hà tĩnh rồi đấy, xong mẹ chồng chị mới lên lại can ngăn ko cho đi em ạ :( đến khổ
     
  8. phamtrang77

    phamtrang77 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/11/2012
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ giúp em gấp về vấn đề chăm sóc cháu chồng bị ngớ ngẩn và có nên đi lịch chữa bệ

    Em không biết nhà chị thế nào nhưng riêng nhà em thì có đi du lịch nó cũng thế. Chị cứ hiểu là đi du lịch thì vui thật, nhưng đến khi quay lại cuộc sống thường ngày lại bị khập khiễng, đang vui chơi thoải mái, quay lại với đống giấy tờ công việc, stress có khi lại gấp đôi ấy chứ. Nhiều lúc sau mỗi chuyến du lịch vợ chồng lại đâm ra xấu tình hẳn đi vì việc thì không ít đi mà thời gian thì chẳng có. Mà tiền đâu mà cứ căng thẳng đờ đẫn là đi du lịch hả chị. NHiều lúc em thì em chỉ mong có thuốc gì đấy mà uống xong đỡ căng thẳng, hết đỡ đẫn thì tốt, có phải là tiết kiệm tiền với thời gian không.
     
  9. conyeulacuame

    conyeulacuame Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/11/2012
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ giúp em gấp về vấn đề chăm sóc cháu chồng bị ngớ ngẩn và có nên đi lịch chữa bệ

    hì hì, tự nhiên nghe mẹ nó nói xong tớ lại phì cười, đi chơi về lại xấu tính đi chứ :)) cơ mà có khi thế thật í, mình là bị có cái tính dễ bị hoàn cảnh chi phối, về nhà một cái lại thấy một đống hỗn đồn bừa ra trước mắt chắc là lại quay về cái vòng luẩn quẩn quá ah, cơ mà thuốc á, làm gì có thuốc gì chữa được bệnh ấy nhỉ? ko lẽ uống an thần với thuốc ngủ...chữa mấy cái bệnh dở hơi này sao mà rắc rối quá...ước gì có thuốc mất trí nhớ của doremon ấy, uống xong quên luôn :)))))))
     
  10. phamtrang77

    phamtrang77 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/11/2012
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ giúp em gấp về vấn đề chăm sóc cháu chồng bị ngớ ngẩn và có nên đi lịch chữa bệ

    đấy, chị cứ cười vào có phải nó đỡ căng thẳng mệt mỏi ra bao nhiêu ko, em thấy chả nên đi du lịch í, sao người ta cứ bị stress là đi du lịch du lẽo làm cái gì, ở nhà tìm nguồn vui mới vừa đỡ tốn kém mà vừa ko tốn thời gian. Nhá, giờ mà chị mất cả tuần vào miền trong nghỉ ngơi, có phải là tự dưng tốn thêm một đống chi phí ko, trong khi đi vào dịp tết như chị bảo, tự dưng là con cái ở nhà vứt cho ai, rồi tết nhất thì còn họ hàng, quán xuyến gia đình. Mà thuốc thì em nói thế chứ em cũng ko biết thật, cái này có lẽ phải tìm hiểu thêm, đã là bệnh kiểu gì chả có thuốc hả chị :D
     
  11. conyeulacuame

    conyeulacuame Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/11/2012
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ giúp em gấp về vấn đề chăm sóc cháu chồng bị ngớ ngẩn và có nên đi lịch chữa bệ

    Em nói chị cũng lại mới nghĩ ra là quên mất tết nhất còn vướng bận cái vụ làm mừng thọ cho cụ nội, ko phải con trưởng nên anh nhà chị cũng chả lo lắng lắm hay sao mà quên khuấy đi mất, mà làm mấy cái lễ lạt này là lại đổ đốn ra nhậu nhẹt cho mà xem, hôm nọ đọc được bài báo về số tiền bỏ ra cho bia rựou nhậu nhẹt của các gia đình ở Việt Nam mà choáng em ạ, sao các ông ý cứ thích uống nhỉ? xong rồi lấy cái cớ là uống vào để cho vui vẻ, giảm mệt mỏi, stress.
     
  12. link.mieu

    link.mieu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/11/2012
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ giúp em gấp về vấn đề chăm sóc cháu chồng bị ngớ ngẩn và có nên đi lịch chữa bệ

    uống r*** giải sầu mà chị, đôi khi buồn người ta phải chọn giải pháp ấy đấy ạ, mà em thấy nhậu nhẹt cũng có mặt tốt mà, vui hơn ở nhà ăn cơm bao nhiêu, có điều đi nhiều quá thì ko tốt thôi, thực ra chồng em mà bị stress như chồng chị em cũng cho đi uống cho thoải mái, về hôm sau tỉnh r*** là quên hết luôn
     
  13. bichphuong321

    bichphuong321 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/11/2012
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ giúp em gấp về vấn đề chăm sóc cháu chồng bị ngớ ngẩn và có nên đi lịch chữa bệ

    bạn này sai rồi, sao mà uống r*** giải sầu lại tốt được, ko nên chút nào, nhất là khi các anh đã mắc bệnh stress, uống vào càng làm bệnh nặng hơn thôi, ko những ko thuyên giảm mà r*** còn làm hỏng hệ thần kinh, hỏng gan, đến lúc bệnh tật đầy người thì stress cũng vì thế mà tăng lên gấp bội, mà con gái như bạn thì càng ko nên uống lúc buồn đâu nhé, vừa nguy hiểm mà lại chả ra sao đâu, xấu lắm
     
  14. conyeulacuame

    conyeulacuame Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/11/2012
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ giúp em gấp về vấn đề chăm sóc cháu chồng bị ngớ ngẩn và có nên đi lịch chữa bệ

    chị chẳng thấy tốt chút nào, rõ ràng là trừ uống r*** thuốc hàng ngày đều đặn cho khỏe và liều lượng ít mới tốt, còn cứ uống thoải mái sao được em, đã căng thẳng thần kinh mà còn uống vào thì khéo lại ốm thêm ấy
     

Chia sẻ trang này