Chẳng biết làm sao cho cái bụng nó xuống bi giờ nhỉ. Ngày xưa có 3 gang tay, giờ đo thành 4... hic... Welcome bạn nhé, vậy bạn có được chiều không?
Tổng chào các nàng tiên nhà mình,lâu quá em mới vào 888, nhớ các chị iu của em quá huhuhu . Wow , nhà mình thêm mấy chị tiên mới dể thương quá , các chị cho Nhím thăm hỏi gia đình và mến chúc tất cả tiên nhà mình 1 mùa giáng sinh an lành, hạnh phúc bên gia đình nhé .
Có ai mà được 100% hạnh phúc đâu. Mình cũng vậy, chồgn chiều lắm, nhưng cũng hay giận nhau vì đủ thứ chuyện. Nhưng mình cứ quát lên là "hắn" im bặt... ha ha ha...
chị thì được quát,còn chồng thì quát em,em ngồi em nghe một lúc thì em quát lại,rùi xã lại im,một lúc sau em rớm nước mắt thì xã lại phì cười.hic
Ảnh cưới đẹp thế, bọn mình chưa cưới, nhưng sốgn chung cũng rất chi là hạnh phúc được 4 năm rồi. Tết này chắc về chụp ảnh cưới chơi. Về treo tỏng nhà cho ... oai.
he he he... Ông nhà mình được cái không bao giờ quát, mà chỉ lầm bầm thôi... Nên mình ghét cái tật đó, lầm bầm nhiều quá là mình to tiếng, thế là ông ý tắt ngay...
@Muối: chết nhớ, em bắt được mẹ muối gọi chồng là " Hắn" nhé. tết về em mách hiiiiiiiiiiiiiiiiii Nói đến vụ quát, em cũng không hiểu sao yêu nhau thì thấy họ ngọt ngào, em đằng này toàn quát và lớn tiếng thôi, anh về VN được có mấy hôm đáng lẽ em phải ngọt ngào đằng nay em toàn quát khi có chuyện gì làm em bực mình, mà một ngày thì không biết là anh ấy cho em bao nhiêu trận bực mình. Được cái em quát thì anh ấy nhe răng ra cười, lúc nào mà thấy anh ấy hơi lớn giọng một tý là em nói ngay ( anh quát ai đây ) thế là im luôn và kêu có quát đâu đang nói ây chứ hiiiiiiiiiiii
@Nhim Lun: Nhím ơi nhím ơi xã về là em mải vi vu với xã quên luôn chị em hả???? Lần này xã về có định canh con Hổ vàng ko đấy???? đừng có ham chơi mà quên bắt hổ con em nhé heeeeeeeeeeee
ban lanuong ơi bạn ở chỗ nào ý nhỉ ? hôm CN về quê đi qua chỗ trực Ninh gần chợ Cồn thì phải AX nói đây là quê bạn ban lanuong, có phải ko bạn ?
Giáng sinh lại về. Chúc cho ai đó hạnh phúc bên nửa yêu thương! Chúc cho ai đó còn cô đơn sẽ tìm được bờ vai chia sẻ! Chúc cho ai đó sẽ tìm được nhau sau những tháng ngày xa cách! Chúc cho ngày giáng sinh tràn đầy niềm vui, hạnh phúc vừa đủ và bình yên thật nhiều! Không chỉ nụ cười mà đôi khi những giọt nước mắt cũng là niềm hạnh phúc.Không có tình yêu nào vĩnh cửu,chỉ có những giây phút vĩnh cửu trong tình yêu. Chúc cho ai đó sẽ giữ được những giây phút ấy suốt cả cuộc đời ! MERRY CRISTMAS
Chúc các nàng tiên một mùa giáng sinh vui vẻ hạnh phúc và ấm áp bên các anh xã cao tuổi và những nhóc con đáng yêu nha.
eo ơi toàn người đanh đá,hihi,thấy mình trẻ được chồng chiều nên hay lên nước,:-({|=:-({|=:-({|= Chúc cả nhà giáng sinh an lành nhé
@tomyphuong: he he he em và mẹ Muối có đanh đá đâu, nhưng mà khổ nỗi tại cái tính không hiền dịu nhẹ nhàng được đây chứ. Chứ em cũng muốn mình ăn nói nhẹ nhàng được anh yêu cưng hơn nữa.
hu hu. buồn quá các mẹ ơi. hôm nay mình bị mất 1 đứa con. bây giờ vừa thấy đau lòng, vừa thấy đau đơn cơ thể. nằm mãi lại thấy buồn nước mắt cứ chẩy ra. tại con trai đang bé quá chưa giám sinh tiếp vì mình cũng đẻ mổ. bây giờ vừa ân hận, vừa thương con. hu hu.
haha,em cũng thế,em cứ phải ăn to nói lớn chứ dịu dàng nhẹ nhàng ko phải tính cách của em,hihi Thành thật chia buồn với chị,em cũng sinh mổ và bản thân cũng sợ nếu nhỡ kế hoạch lắm.Nhưng bạn bè em có người đẻ mổ nhưng vẫn đẻ liền,chỉ cách nhau 1 ,2năm mà đâu có sao,quan trọng là có kinh tế để nuôi con ko thôi. bên diễn đàn wtt nhà em cũng có mấy chị nhỡ và cũng phải bỏ con đi đấy,hic,thấy đau lòng và buồn lắm nhưng cũng chỉ bất đắc dĩ thôi mà chị,ko ai mong muốn chuyện này cả.Hy vọng chị sẽ bình tâm,chóng bình phục nhé.Giữ gìn sk nữa này.hay chị đi chùa đi,sẽ cảm thấy lòng mình bình an và thanh thản hơn chị ạ.
@hanguyen: Thành thật chia buồn cùng chị Hà, chị ơi chị đừng buồn nhiều nhé, chị cũng muốn bỏ đâu nhưng do hoàn cảnh mà chị???? Chị nghe chị Tomyphuong đi chùa chị ạ, đi chùa mọi cải sẽ thấy thanh thản nhiều lắm. Giờ chị nền bình tâm chở lại và ăn uống cho lại sức chị nhé.