Ðề: Hội ma đêm gửi chị Amary, em đang nghĩ, nghĩ mãi, làm đc mà sợ cuối năm gbanaj rộn k tới nơi tới chốn
Ðề: Hội ma đêm Thật sự là chị rất háo hức với những hoạt động này, nhưng mà thời điểm cuối năm này bận quá, chị cũng đang xì trét kinh khủng vì nhiều việc phải làm, thiếu thời gian trầm trọng. Khách hàng bên chị dạo này giao dịch nhiều thành ra mình cũng nhiều việc thêm, rồi việc kịch cọt cuối năm, việc đột ngột phát sinh phải làm luôn...Ngày nào cũng về muộn, lại sấp ngửa chợ búa cơm nước, tối nay chị mệt quá cáu loạn lên vì 8 rưỡi mới về đến nhà lại vội nấu cháo cho con ko ăn muộn quá đau dạ dày nó. Vừa mới làm xong tất cả mọi thứ đấy em ạ, oải quá...lại bắt tay vào làm tiếp cái biên kịch đây. Chắc phải khất em vụ này rồi . Vả lại chị thấy thật sự khó làm tốt được khi quá gấp rút
Ðề: Hội ma đêm cá nhân e chắc kêu gọi bạn bè cố gắng đc tầm 1mil, những việc như này em muốn duy trì hàng năm, ít ra thế mình sống có ích. thực sự rất muốn làm tốt hơn nhưng chắc đc tới đâu mình làm tới đó thôi ạ
Ðề: Hội ma đêm Bên Quỹ từ thiện LCM đang có chương trình Mù Cang Chải em này: http://www.lamchame.com/forum/showt...xuân-cho-em-của-Quỹ-Từ-thiện-LCM-(đi-sau-Tết) Hay e sang đây tham gia?
Ðề: Hội ma đêm em chào cả nhà ^^ không biết còn mẹ nào bố nào thức khôg ạ ^^ e là mem mới, lọ mọ vào được nhà mình cả ngày bận rộn quá, đêm mới được lượn lờ chút chút
Ðề: Hội ma đêm Hi, chào cả nhà, mình trở lại đây Thời gian vừa rồi tu tâm dưỡng tính và giải quyết ít việc cá nhân, nên cũng không on nhiều được. Chú cmantkyn đang định làm chương trình từ thiện gì à?
Ðề: Hội ma đêm Gớm, chú lặn cho 1 hơi, chị đang bảo vài hôm nữa ko thấy chú hiện hình là chị réo đấy!
Ðề: Hội ma đêm em đọc thì hình như bạn ý đang định lên chương trình từ thiện Tết này, tặng quà, giao lưu ở trên vùng cao Gửi bạn cmantkyn: Mình xin góp ý thế này ạ. Mình nghĩ những chương trình như này phải huy động nhân lực trẻ tham gia ạ. Chứ nếu có kêu gọi các bố các mẹ trên lcm thì chắc cũng chỉ hỗ trợ về quà và tài chính thôi. Bởi vì thời điểm này Tết về, các bố các mẹ bận rộn với trăm thứ phải lo, khó mà theo chương trình được Nếu tự tổ chức một chương trình ngay lúc này thì gặp nhiều khó khăn lắm. Mình cũng có đọc thông tin về chương trình Mù Căng Chải của lcm theo link mà mẹ Amaryllis chia sẻ Có lẽ đợt này bạn nên tham gia cùng 4rum. Rồi năm tới hoặc thời gian về sau, bạn lên kế hoạch sẵn sàng, và có kinh nghiệm khi theo chương trình của 4r rồi thì có lẽ sẽ khả thi hơn
Ðề: Hội ma đêm Dạ. ), em thiêng lắm, mấy nay ko tắm, người cứ thấy nhột nhột, đoán chắc có ai gọi, thế là phải on luôn. Dạo này công việc của chị tốt không ạ?
Ðề: Hội ma đêm Chị vẫn đang vật vã với cái kịch bản Táo Quân năm nay. Hôm qua chị đã dựng xong bộ xương rồi, mai bắt đầu bồi da đắp thịt cho nó, viết cụ thể chứ mấy hôm nay cứ nghĩ ra cái gì lại ghi ngay vào sổ sợ quên Chú như vừa đi tu về ý!
Ðề: Hội ma đêm Hị, nhạc đêm thì mẹ nó post thêm bài ở đây này: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/745878-Nhạc-đêm Đêm hôm khuya khoắt, mọi người cùng chia sẻ, nghe cho tỉnh táo
Ðề: Hội ma đêm Chị chưa bắt tay vào viết cụ thể, mới lên cái khung thôi, trời rét cóng tay nên giờ đang ngại Nói chung cứ để lúc nào hứng lên thì viết như lên đồng Chị chả dám gửi chú đâu. Thứ nhất nó là sự kiện nội bộ, chỉ có người trong cty chị hiểu mới thấy buồn cười, chứ với người ngoài thì ko hẳn. Thứ 2, chú làm mưa làm gió bên kia roài, chị đâu dám múa rìu qua mắt thợ!
Ðề: Hội ma đêm uh, cty chị hoạt động văn hóa sôi nổi vui lắm!Táo Quân năm nay là năm thứ 5 rồi đấy em ạ! Năm ngoái chị nghỉ sinh nên chỉ đóng 1 vai ngắn để quay clip chứ ko viết kịch bản. Năm nay là kịch bản thứ 4 chị biên kịch rồi