Hic, em phải đi làm buổi sáng để mẹ chồng trông con. Bây giờ nhìn thấy chai rượu là nó đòi, khà một cách điệu nghệ. Thấy máy lửa là nó bảo: Lửa.Hút! Nó mới 16 tháng các mẹ ơi. Mẹ chồng em thì hút thuốc và uống rượu cũng khá nhiều, cả chồng cả bố chồng lên tiếng mà k ăn thua. Em lo con em ngửi quen mùi rượu sau này nó sẽ ghiền. Ngửi khoi thuốc của bà thì bị ảnh hưởng nữa.Bụng bảo dạ lỡ dại đứa này, đứa sau chắc chắn thuê osin. Mà bà trông cháu cũng chẳng phải chu đáo đâu. Em đi làm mà bụng canh cánh hoài.Đi làm về thì lặng lẽ đi gom quần, vỏ sữa, tất của con rải khắp nhà...Cố nhịn chỉ vì chồng là con một, k tài nào ở riêng đc.
cần dứt khoát thuê osin trông con mỗi khi bà uống rượu và hút thuốc thôi, đừng "hy sinh" bé một cách dễ dàng như vậy. Bạn đang hy sinh tương lai của bé để dành sự yển ổn cho bản thân bạn đấy. Hãy mạnh dạn đứng dậy mà bảo vệ con mình. hoặc làm gay gắt hơn: nói thẳng chuyện này với bà, ra đk hẳn hoi, bà còn hút thuốc, uống rượu trước mặt cháu thì sẽ chuyển ở riêng. Hãy bạn với chồng bạn về việc này đi
Vậy mẹ nó đi gửi trẻ đi, nhiều bé tầm này đi nhà trẻ được rồi mà. Chứ để bà trôngvayaj thì không được, trẻ con ngửi khói thuốc không tốt đâu
Mẹ chồng chị cũng khiếm gặp đấy, em ngửi khói thuốc và rượu đã thấy chịu rồi đằng này trẻ con chưa nhận thức được mà cái sợ nhất gây hại bé. Tốt nhất chị nên cho cháu đi trẻ không lại nghiện như bà nội thì chít.
Trời đất. như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến trước hết là sức khỏe của bé, sau đó sẽ ảnh hưởng đến thói quen (nghiện mùi thuốc, mùi rượu) của bé đấy bạn ạ. Tốt nhất là bạn với chồng nên bàn bạc để đưa ra phương án khác thôi, chứ để lâu như vậy không tốt chút nào đâu.
Bác gặp được mẹ chồng khủng long rồi đó! Mấy bà mẹ mà ga lăng kệ đời như vậy đâu Nói chung là nên nói thẳng với mẹ nếu được Chứ nếu mà để lâu ngày không tốt cho sức khỏe của bé chút nào-bé dễ bị các bệnh viêm nhiễm đường hô hấp Mà mẹ chồng chị hút 1 ngày bao nhiêu điếu-thế mẹ chồng chị không sợ chết hay sao mà già còn hút thuốc lá-ối ông già còn phải cai thuốc ấy chứ!Bổ béo gì cái thuốc lá cơ chứ! Nhà chị có chị em gái không-nhờ các cô ấy khuyên bà mẹ chồng xem có ích không?
Nói chung về sau có sinh ra được đứa con gái nữa phải dạy nó hai câu: Yêu ai yêu cả đường đi lối về và Trăm năm tính cuộc vuông tròn Phải dò cho thấu ngọn nguồn lạch sông
Chị cứ phải cho bà nhà mình dùng Nước súc miệng cai thuốc lá Thanh nghị, đảm bảo bà k nghiện thuốc lá, cháu thì lại càng không, heee