Ðề: Có mẹ nào không thích về quê chồng không??????????????? ối huhu e chưa chồng nhưng nghĩ đến sau tết phải về nhà ny bây giờ có thể là chồng mà sợ,bm ghê lắm,họ hàng đông mà tính tình khó chịu vô cùng huhuhu
Ðề: Có mẹ nào không thích về quê chồng không??????????????? các mẹ nghĩ như thế là không được. em nghĩ lấy chồng phải theo chồng, nhập gia tùy tục chú. xuất giá phải tòng phu cơ mà
Ðề: Có mẹ nào không thích về quê chồng không??????????????? ai thích theo thì theo, còn ai ko thích thì ép làm gì. Miễn sao cả 2 cách sống đó người trong cuộc thấy ko ngột ngạt hay đang bị chịu đựng, cũng có nhiều nhà chồng tâm lý và ko gò ép con cái chứ! Còn riêng em cuộc sống của hai vợ chồng là độc lập và riêng rẽ, ko cứ phải lấy chồng là theo nhà chồng!
Ðề: Có mẹ nào không thích về quê chồng không??????????????? mình cũng không thích về. Thứ nhất nhà không có buồng riêng, 1 bên là giường của nhà mình, 1 bên là giường của vc ông anh trai, phải che bằng ri- đô. MC mình không hiểu do thói quen hay lý do gì mà rất hay vén ri đo nhìn trộm vào giường của mình, hic. Thứ 2, 2 đứa nhà mình rất hay bị ốm nếu bị lạnh, nhà bà là cấp 4, gió lùa từ trước ra sau thế mà tết nhà bà mở cửa cả đêm lẫn ngày, không lần nào tết về quê mà con k bị ốm. Thứ 3 bà bắt phải đi chúc tết họ hàng xa, xóm giềng bất kể mình bị ốm, nghén... nhưng bà thì nhất quyết không đi ( mà mình có sống ở đó đâu nên có quen ai đâu mà bắt đi chúc cả hàng xóm láng giềng)..... Nói chung có rất nhiều chuyện không hợp, nhưng tết thì vẫn phải về mặc dù không hề muốn
Ðề: Có mẹ nào không thích về quê chồng không??????????????? Thế thì chị khuyên em đừng cưới người đó nữa. Nếu chị có cơ hội chọn lại chị cũng sẽ như vậy.
Ðề: Có mẹ nào không thích về quê chồng không??????????????? khổ các ông chồng quá, về nhà chông bố chồng, mẹ chồng càng quý các nàng chứ sao
Ðề: Có mẹ nào không thích về quê chồng không??????????????? bó tay với nhà mẹ này, mình thì ko thích lắm, nhưng lâu ngày ko về vẫn ok
Ðề: Có mẹ nào không thích về quê chồng không??????????????? EM oánh dấu tốp này để hóng xem các chị ntn. Em cũng ko thích về quê chồng, thỉnh thoảng thôi còn thấy thú vị. Nhà tụi em ở quê cách nhau có 5 phút đi xe máy thôi, nhưng về lần nào cũng đầu tắt mặt tối ở nhà chồng, chỉ tranh thủ xuống nhà mđ được 1 lúc.... Chán lắm. Có hôm bực quá em ngủ ở nhà mẹ đẻ he he, xúi chồng gọi điện về nói dối bmc là đi ra HN rồi... giai nhà em thấy vợ ngủ dưới mđ, cũng xin ngủ theo... nhưng bị bmđ cấm ko cho làm gì (quê em kiêng) hé hé, sáng sau 2 vc 9h mới dậy, mẹ đã mua đồ ăn về sẵn ăn... chả bù cho ở nhà chồng. hic. Nói chung khi có chồng rồi mới thấy hai mươi mấy năm mình ở thiên đường mà mình ko biết... huhu
Ðề: Có mẹ nào không thích về quê chồng không??????????????? Không biết mẹ chồng chị sao. Nhưng nếu là mẹ chồng em thì em kêu luôn. Nhà gió .... cháu ốm để bà biết. Hic, trộm vía mẹ chồng em quý con cháu lắm. Nên em quý và coi mẹ chồng em như mẹ đẻ ý. Hi
Ðề: Có mẹ nào không thích về quê chồng không??????????????? như Bạn này hình như chưa có gia đình? Nếu lấy phải chồng quê ko bít bạn sẽ thế nào nhỉ, có khi còn kêu khiêp hơn ấy chứ. Mình vẫn về cho xong nghĩa vụ chứ chẳng có tình cảm gì. Chỉ thèm có đc nhà chồng tủ tế như bà hàng xóm mình
Ðề: Có mẹ nào không thích về quê chồng không??????????????? MC chị thuộc loại vô tâm em à nên có thể bà cho rằng những việc kia là rất đỗi bình thường. Có thể do mình không quen nên không hòa hợp được
Ðề: Có mẹ nào không thích về quê chồng không??????????????? Nếu thế thì tự mình phải khắc phục và bảo vệ con mình thui chị ơi.
Ðề: Có mẹ nào không thích về quê chồng không??????????????? Làm sao có nơi đâu tốt hơn nhà mình chứ ! Dù nhà chồng có tốt đi chăng nữa thì cũng không thể so sánh. Nhưng phận làm dâu mà mình nghĩ vẫn nên về quê chồng nhiều một chút ! Mình nghĩ sống còn để cho con cái mai sau nhìn vào nữa. Không biết suy nghĩ có cổ hủ không nữa
Re: Ðề: Có mẹ nào không thích về quê chồng không??????????????? nhưng vấn đề là họ phải có tình cảm với mình, coi dâu như con gái để bảo ban đằng này nếu BMC trọng tiền hơn trọng tình, chê ỏng chê eo (kiểu ông bà già kĩ tính ý) ko những ko bảo ban lại còn đi nói với hàng xóm lại rơi vào trường hợp mẹ nó là 1 trong 3 người con dâu nghèo nhất (2 dâu kia cực giàu) mẹ nó có thích về ko?
Ðề: Có mẹ nào không thích về quê chồng không??????????????? keke em đồ rằng pạn này là... chuẩn mennnnnnnnnnnnnnnn ạ kekeke
Ðề: Re: Ðề: Có mẹ nào không thích về quê chồng không??????????????? Nói chung là hoàn cảnh tạo lên con người các chị à. Đi với Phật thì mặc áo cà sa. Đi với Ma thì mặc áo giấy.
Ðề: Có mẹ nào không thích về quê chồng không??????????????? Em ko bít các chị thế nào, chứ em thì thíchh về quê chồng lắm hi hi
Ðề: Có mẹ nào không thích về quê chồng không??????????????? Bên em thì nhà nội quí con dâu và cháu lắm mà e về đó vẫn ko quen, nên chỉ thích về ngoại thôi hii
Re: Ðề: Re: Ðề: Có mẹ nào không thích về quê chồng không??????????????? cũng gần đúng! ông bà nhà tớ là Ma mà tớ chả mặc đc áo giấy nghĩ Tết nhất 1 tuần ở với Ma mà sao ức chế thế