Ðề: 23 tuổi chưa mảnh tình vắt vai Chuẩn đấy ak. Nghĩ nhiều làm gì chị gái nhỉ . H bm e bảo mức tuổi nào cưới đc thì e tìm rùi cưới lun
Ðề: 23 tuổi chưa mảnh tình vắt vai Mình có mấy đứa bạn giống bạn . Nên khi đầu 3 đít chơi vơi là tính chuyện ở một mình. 23 tuổi chưa iu như chủ topic cũng có nhiều điểm hay. Nhẹ đầu, thoải mái, có thời gian cho những việc mình đam mê (nếu có đam mê ) Nhưng cơ bản vẫn phải chịu khó giao lưu và cởi mở. Đi kiếm người yêu cũng như đi xin việc, hè hè, cứ tìm hiểu công việc ấy xem có ngon, có hợp với mình không rồi tính tiếp. Chứ không đi phỏng vấn, tìm hiểu về công việc thì sẽ thất nghiệp, hoặc chỉ có thể có những việc ai đó giới thiệu cho. May thì có việc tốt, không may thì..
Ðề: 23 tuổi chưa mảnh tình vắt vai Cứ yêu đi cho đời tươi trẻ, mơ mộng... em ạ. Chứ suốt ngày cơm áo gạo tiền đau đầu lắm em ơi
Ðề: 23 tuổi chưa mảnh tình vắt vai Còn trẻ mà bạn, công việc chưa ổn định dính vào yêu đương lằng nhằng nữa, khi co sự nghiệp ổn định lúc đó ắt sẽ có nhiều anh theo
Ðề: 23 tuổi chưa mảnh tình vắt vai Giờ mình chỉ ước có 1 anh yêu mình và mình cũng yêu ngta và xđịnh cưới luôn thôi, thực sự mình ko thích yêu rồi....bỏ nữa, sau mỗi một lần như vậy nó lại để lại cho mình 1 vết thương ( mình bị 2 vết rồi ), nhưng xem ra khó quá, đi bói ngta bảo con phải yêu 2 ng nữa rồi mới cưới đc.hic hic