Năm nay, con gái yêu quý của mẹ đã lên 3 tuổi. Con đặc biệt thích vẽ, món quà Tết của của con dành tặng cho đại gia đình của mình năm nay chính là những nét vẽ ngộ nghĩnh đáng yêu của con để làm nên bức thiệp Tết dành cho mọi thành viên trong gia đình mình. Khi con biết cầm cây bút chì màu để vẽ chính là con đã thả hồn theo những nét vẽ để làm nên một món quà tuyệt vời dành cho người thân. Và trong mùa xuân mới này, món quà tinh thần vô giá ấy không phải là bức thiệp có đẹp hay không mà nó ý nghĩa ở chỗ con đã biết dành tình cảm hồn nhiên của mình cho những người thân yêu. Trong suy nghĩ thơ ngây của con, Tết đến là có đào quất, có trẻ em tung tăng chạy nhảy trên đường và có quả dưa hấu đỏ chót mà bà nội hay mua về để thắp hương. Tất cả những hình ảnh ấy đã đúc kết trong bức thiệp yêu thương con dành tặng cho gia đình mình vào Tết Quý Tỵ sắp tới này. Bức thiệp này sẽ “dệt” nên tuổi thơ trong sáng và tuyệt vời của con, phải không con gái yêu?
Ðề: Tuổi thơ con sẽ đẹp thêm khi có con biết làm thiệp Tết gửi đến những người thân yêu! Thêm 1 phiếu cho con nè..........
Ðề: Tuổi thơ con sẽ đẹp thêm khi có con biết làm thiệp Tết gửi đến những người thân yêu! họa sĩ nhí giỏi lắm nè, chúc con đạt giải nha
Ðề: Tuổi thơ con sẽ đẹp thêm khi có con biết làm thiệp Tết gửi đến những người thân yêu! Vote cho bé xinh.....................
Ðề: Tuổi thơ con sẽ đẹp thêm khi có con biết làm thiệp Tết gửi đến những người thân yêu! Mong hai Mẹ con đoạt giải để Tết thêm vui nè (u)
Ðề: Tuổi thơ con sẽ đẹp thêm khi có con biết làm thiệp Tết gửi đến những người thân yêu! Ủng hộ cho bé nè.................
Ðề: Tuổi thơ con sẽ đẹp thêm khi có con biết làm thiệp Tết gửi đến những người thân yêu! Con gái chăm chỉ quá.............................................................