troi may me 888888888 dzu vay, lau lau ghe vo nha thay chong mat luon, chuc ca nha giang sinh vui ve a!
bánh cuốn hôm nay địa chỉ 101 Mai Thị lựu f. đa cao- q.1 ...hẹn 11 giờ 30 trưa nhé... ăn 1 dĩa tặng 1 ly nước ép trái cây hoặc 1 dĩa trái cây...akakka...mai họ khai trương.... 1. Tina 2. Bibongxinhxinh 3. Metieucan 4. Metin&tit ( gần sát nhà chị thì phải ) 5. Bapluoc 6. Papa 7. Hada 8. Heo vangchuotngoc ( cũng gần nhà chị này nè) 9. memumim 10. Ai đi được, ai đi ko được vào xóa tên dùm nha...alalallalala Em đặt chỗ trước rồi đó nha..nếu lên thì nói tên là Minh Dung
hehehhe..đúng là con nít...em còn nhơ hộm tiệc noel..cún cứ theo hỏi em cô tina ơi ở đây ko có ống khói thế ông già noel có đến ko ?, em nói có chứ...cún lại hỏi tới vậy ông già noel xuống đường nào....em nói ông ấy thả dây từ mái nhà xuống, roài vào bằng cửa chính vì mình mới ông ấy đến ăn tiệc chung với mình muh.. roài cún lại hỏi khi nào ông già noel mới đến, em lại bảo chút nửa giờ đang kẹt xe ông ấy chưa đến được, cún lại hỏi ông già noel biết lái xe hả cô tina, em lại nói ờ đi xe tuần lộc nhưng mấy con tuần lộc mệt roài nên đổi sang chạy xe cho nhanh, cún lại hỏi thế ông già noel lái xe có chở quà đến ko hả cô tina....ui trời hỏi tới em trả lời đuối luôn...cuối cùng em đành nói con hỏi nhiều quá chút nữa ông già noel đến có sẽ ko còn câu hỏi để hỏi ông già noel đâu...con nhớ suy nghĩ xem chút sẽ nói gì với ông già noel nhé...thế là thoát được em cúnb...roài đến 2 chị em nhà mẹ susu... cô tina ơi mấy giờ ông già noel mới đến...cô tina ơi ông già noel đến có tặng quà ko , cô tina ơi ông già noel có dữ ko...ekekekke....nghĩ lại thấy tụi nhỏ đang yêu quá đi thôi.....kakakakakkakaka
theo ý kiến chung đợi tất niên/tân niên sẽ copy chung 1 dia xem cho đã...chị ráng đợi nhé..có em sẽ gửi xuống bình duơng cho chị liền...ehheheh
yên tâm đê chuyến này em sẽ phân công cho từng người rõ ràng... wow..chúc mừng chị nha...em nhớ bo nói chuyện vơi ông già noel thế này " ông ơi cho con quà đi mai con ko bú bình nữa, con hứa đấy...ông già noel nói con phải uống sữa bằng ly nếu ngoan năm sau ông quay lại tặng thêm quà to cho con , con chịu ko...bo dạ ông tặng liền đi mai con ko bú bình nữa, bỏ luôn....akakkakaka
yên tâm đê chuyến này em sẽ phân công cho từng người rõ ràng... wow..chúc mừng chị nha...em nhớ bo nói chuyện vơi ông già noel thế này " ông ơi cho con quà đi mai con ko bú bình nữa, con hứa đấy...ông già noel nói con phải uống sữa bằng ly nếu ngoan năm sau ông quay lại tặng thêm quà to cho con , con chịu ko...bo dạ ông tặng liền đi mai con ko bú bình nữa, bỏ luôn....akakkakaka ...công nhận bo nhà chị uy tín ghê hen......
Mình đề nghị lần tổ chức tiệc sau mình tính số người, gom tiền rồi đặt bàn cho người ta nấu cho rồi....bây giờ có nhiều chỗ nhận tiệc nấu ăn vừa ngon vừa rẻ....đến ngày người ta dọn sẵn, mình ăn xong người ta dọn về....lúc đó mọi người đều có thời gian 888, tâm sự, vui chơi với nhau.....Vì mục đích của hội "vui chơi giao lưu là chính" mừ, ăn uống chỉ là vấn đề phụ thôi.... Chứ để chỉ có mấy chị em bỏ công sức ra lao động cật lực rồi đến giờ nhập tiệc thì mệt quá ăn không nổi , tội nghiệp quá hà.....vả lại mình phải dân chủ chút xíu, các chị và các bạn trong BCT đã chạy mấy ngày trước đó rồi thì ngày hôm đó phải được ngồi chơi, xơi nước, ăn uống vui vẻ và 8888 nữa.... Nếu công việc đổ dồn lên các anh chị và các bạn, mình chỉ việc đến ...xơi và chơi không thôi thì .......thật lòng mà nói mình cảm thấy .....ngại quá..... Mình nói rất thật lòng, không biết các anh chị và các bạn có đồng ý hay khg......đây chỉ là ý kiến cá nhân thôi nhé.....
Chị xem topic "thèm" chưa ??? Hôm trước em xem xong mà mắc cưới quá trời........Có nhiều bạn thèm cho sếp.....bớt ngu chút xíu ..........giống chị quá nè..... Ox em cũng làm sếp, hôm rồi em cũng đọc cho ảnh nghe để ảnh ..............rút kinh nghiệm ........hi...hi....
Giáng sinh đang về !!! Chúc cho ai đó được hạnh phúc bên nửa yêu thương ! Chúc cho ai đó còn cô đơn sẽ tìm thấy một bờ vai chia sẻ ! Chúc cho ai đó sẽ tìm lại được nhau sau những tháng ngày xa cách ! Chúc cho ngày Giáng sinh tràn đầy niềm vui; hạnh phúc vừa đủ và bình yên thật nhiều ! Không chỉ là nụ cười mà đôi khi những giọt nước mắt cũng là niềm hạnh phúc; không có tình yêu nào là vĩnh cửu, chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu. Chúc cho ai đó sẽ giữ được những giây phút ấy suốt cả cuộc đời! Chúc các anh chị và bạn bè của tôi có một giáng sinh vui vẻ bình an !!!!!!!!
bibi mọi người em đ ăn bánh cuốn đây....vèo....biến @ twophuong : chị có đi ăn được ko ? chị Bun nói sẽ chạy ra ăn vì gần nhà của chị ấy...ekkekek
Mình vote ý kiến này, nhìn chị Hà, chị Mai, Tina .......... lu bu chuẩn bị cho cuộc tiệc được chu đáo (Đấy là mình thấy ngay hôm đó thôi nhé chứ còn các chị đã phải chuẩn bị trước đó nhiều ngày nữa lận kìa)..................., mình k giúp được gì .............................. thật sự mình áy náy vô cùng.
Chị khg đi được rồi....mắc trông...quý tử... ...mọi người ăn ngon miệng nhé.....riêng em ăn dùm chị 1 phần....ăn nhiều cho mau lớn bé cưng.....
bà Vân Anh hôm nay giỏi quá ta...??? chịu rời dinh đi en chơi rùi hử ??? ráng đi bà ơi, cho vui..... * tina : nhớ chụp hình bà ấy cho chị xem hum nay mập ốm như thế nào rồi nhé