Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Chào cả nhà! Mọi người có ai về BG trước tết ko?
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Nhà tớ về trước tết nè. chắc khoảng 20 là em về rồi
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Úi, ngày tết thì khó ọp lắm nàng ơi.........................
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Năm nay nhiều người ít việc, ọp đi các bác, nhà hàng em bao thầu ạ
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Nghĩ đến món cá kèo nhà mẹ Bé Bắp là em thấy hào hứng rồi
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Em vừa từ Bắc GIang xuống, dạo này quê nhiều việc nên hầu như tuần nào cũng về, tết này chắc 3 mẹ con ở HN còn bố nó về quê ăn Tết mấy ngày. Chỉ sợ Tết rét thôi.
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) tết này chắc tôi cũng ở HN thôi, bụng to đi lại ngại lắm, mà sợ nhất là về quê lạnh, nhà ko khép kín nên gió cứ thông thống ấy, sợ lắm.
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Thì ở lại HN đi bà ạ! Giữ gìn sk cho cả hai mẹ con, tinh thần mình thoải mái là chính!
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Uh, tôi cũng định ở lại HN chứ ko về. Về kiểu chớp nhoáng thì sợ mệt, ở lâu thì sợ lạnh. Nhưng ở trên này cũng buồn đấy bà ạ, vì năm nay nghỉ tết 9 ngày cơ mà.
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Tết ở Hn buồn lắm, có nam em ra som buon va vang tanh, nghi lâu the thi ve quê ăn tết cho đầm ấm.
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Các bác ơi khi nào thì về quê nghỉ tết thế? thuê xe về cùng nhé.
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Tết mà lạnh thì ở đâu cũng buồn vì chả đi đâu được cả, hiiii
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) hello cả nhà rồi tớ lại đi ra, dạo này lười quá chả muốn lượn lờ gì......
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Cuối năm rồi mà thấy tinh thần xem chừng hơi bị uể oải bà nhỉ
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Sau 1 thời gian im hơi nặng tiếng không lên đây chém gió được với mọi người giờ thì mastertran đã trờ lại nhé và mang theo rất nhiều "Táo" chính hãng về để giới thiệu cho mọi người. Ai có nhu cầu mua "Táo" thì liên hệ với em nhé.
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Tại lúc này chỉ có time "Phá bĩnh" thôi, hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) hế nhô cả nhà. em xuất hiện để rồi lại lượn đây
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) chả có tinh thần làm việc gì cả, hội hè cũng oải luôn. Dạo này nhiều chuyện bực mình, kinh tế thì sa sút.......nản quá
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) bác tâm sự đi ạ. Mà cái thuốc em đưa bác dùng thấy sao mà chưa cm.