mấy hôm trời lạnh đi chợ mua rau mà thấy xót xa quá, e không dám đảm bảo chi cho cả nhà mất. em nghĩ tuy trời lạnh nhưng cứ mạnh dạn anh dũng 5h sáng dậy đi chợ đầu mối ngã tư sở, mua rau mua thức ăn cho cả nhà trong mấy ngày luôn, không biết cách này có hiểu quá không các mẹ nhỉ
Ðề: mẹ nào hay đi chợ đầu mối ngã tư sở chia sẽ kinh nghiệm đi Hình như trong mục TÀI CHÍNH GIA ĐÌNH này đã có mẹ nào lập topic này rồi đó! Bạn thử tìm lại xem. Tớ nhớ là topic đó khá rôm rả và luôn được các mẹ, các chị cập nhật giá cả cụ thể, hay phết....
Ðề: mẹ nào hay đi chợ đầu mối ngã tư sở chia sẽ kinh nghiệm đi thế ah mẹ nó, tớ tìm mãi chẳng thấy đâu cả hixx
Ðề: mẹ nào hay đi chợ đầu mối ngã tư sở chia sẽ kinh nghiệm đi ôi rau lên khủng khiếp mỗi ngyaf 1 giá sợ quá
Ðề: mẹ nào hay đi chợ đầu mối ngã tư sở chia sẽ kinh nghiệm đi . Ở chợ đầu mối này có hàng thịt bò hình như chở cả xe đến giá cả rất rẻ, thịt ăn cũng rất mềm (nhưng mà mẹ mình thấy rẻ quá nên sợ vì miếng thịt nào cũng thấy họ đắp cái khăn lên), chả hiểu có ổn ko nhỉ, giá rẻ lắm ý nên cũng giật mình sợ ko dám mua