Ai cũng nghĩa làm môi giới bất động sản thì “ngon lắm”, chỉ cần tốn vài ba câu nói, nếu khách hàng chấp nhận mua thì được cả đống tiền, thậm chí bằng mấy tháng đi làm công ăn lương của nhân viên văn phòng. Nếu ai nghĩ vậy thì tôi nghĩ họ chỉ biết 1 mà không biết 2. Làm nghề môi giới bất động sản thực sự khó khăn vất vả, đâu phải bỗng nhiên có người tới mua để mình có thể “nói vài ba câu rồi lấy tiền”, công cuộc tìm kiếm khách mua vất vả biết chừng nào, nếu không, tự chủ nhà không tự đi mà tìm, cần môi giới để làm gì. Rồi tới chuyện sau khi có khách, Không phủ nhận có những thương vụ khách hàng họ tới họ ưng là mua ngay, không phải tốn nhiều công sức, nhưng xin hỏi có được mấy người như vậy. mọi người hãy thử đặt mình vào cương vị người mua, họ bỏ ra một đống tiền( thậm trí tiền tích cóp cả cuộc đời ), họ còn phải cân đo đong đếm, xem cái này cái khác. Có những lúc môi giới phải dẫn đi cả 10, 20 cái nhà may mắn khách mới ưng , không mua thì cũng mất hết công sức. nhiều hôm trời nắng, trời mua, đi ngày đi đêm, mà đi buổi tối lại nhiều, lúc mọi người được nghỉ ở nhà, môi giới thì vẫn phải đi. Bây giờ đã qua rồi cái thời kỳ “cứ có thông tin là có tiền”, môi giới làm quật quật cả tháng mong có được một thương vụ, có khi mấy tháng cũng không được thương vụ nào. Mà với bất kỳ khách nào, dù có mua được hay không, họ cũng đều phải tốn rất nhiều chi phí như xăng xe, điện thoại chăm sóc… đó là không kể đến chi phí để làm markiting cho bất động sản đó nhằm có khách hàng. MỘT THÁNG TRÔI QUA, HAI THÁNG TRÔI QUA KHÔNG GIAO DỊCH, MÔI GIỚI CŨNG LO LẮM CHỨ, MỌI ÁP LỰC DỒN LÊN VAI, BAO KHÓ KHĂN ẬP TỚI, THẬM TRÍ CÓ NHỮNG LÚC NHIỀU NGÀY CHỈ DÁM ĂN QUA LOA CHO XONG ĐỂ TIẾT KIỆM TIỀN ĐI LÀM. LÀM MÔI GIỚI CỰC LẮM. Có ai đi làm mà gặp phải tình trạng như những người làm môi giới không? Có gắng vất vả bao ngày, hy vọng có được một thương vụ. người bán thì nhiệt tình nhờ cậy để mong sớm có kết quả, người mua cũng mong môi giới giúp tìm được bất động sản ưng ý, giúp họ làm việc với chủ nhà về giá cả, thủ tục. vậy mà nhiều khi, mọi việc môi giới đã làm xong chỉ đợi ngày xuống tiền, thì chủ nhà và người mua thông đồng với nhau qua mặt môi giới, họ sợ phải cho môi giới ít tiền mà nó không xứng đáng nhận được. có những người thì đưa lý do này lý do nọ để trì hoãn giao dịch mà trên thực tế thì họ đã ngấm ngầm làm xong rồi. Có những người thì trắng trợn hơn, khi xong việc môi giới đề cập chuyện lấy phí môi giới, họ thẳng thừng nó “ tao không có nhờ chúng mày, là chúng mày tự tìm đến, với lại chúng mày cũng không được phép đòi hòi, nếu gia đình tao cho bao nhiêu thì cho”. Nhiều gia đình thì kể nể từng nỗi nhỏ của môi giới trong quá trình làm việc rồi trừ tiền môi giới đi, NHIỀU KHI HỌ GẦM LẦM LÀM XONG TRƯỚC NGÀY HẸN RỒI LẶN MẤT TĂM LUÔN. Tôi không phủ nhận vẫn có những môi giới làm ăn chụp dật, nhưng số đó bây giờ đã gần như không còn đất sống, mọi người đều cố gắng trở lên chuyên nghiệp, tất cả những gì họ làm đều là để mong muốn làm sao người mua mua được nhà, người bán bán được nhà, cho nên tôi hy vọng những người đó sẽ hiểu và thông cảm cho sự vất vả của những người làm môi giới. đừng bao giờ có suy nghĩ coi thường công sức của họ và lỡ lòng cướp đi công sức, thành quả mà họ đã mong mỏi qua nhiều tháng làm việc vất vả. Lời tâm sự của một người môi giới bất động sản. ) Email: santafe2501@gmail.com )
Ðề: lời tâm sự chân thành.........! chia sẻ với anh, chúc anh sẽ có nhiều thương vụ hơn trong năm tới ...
Ðề: lời tâm sự chân thành.........! Nghề gì cũng có khó khăn riêng, kiên trì, quyết tâm thì thành công sẽ đến
Ðề: lời tâm sự chân thành.........! =)) Cái này em hết sức là cảm thông với bác, bố mẹ em cũng làm môi giới BDS, mà năm nay kinh tế khó khăn, BDS chững quá nên gia đình cũng khó khăn ) Nhà em có ít đất chính chủ (của nhà em) cần bán đi để lấy vốn làm ăn thêm. Bác có khách thì liên hệ em nha!
Ðề: lời tâm sự chân thành.........! cảm ơn sự chia sẻ và ủng hộ của bạn storm_flower91 , bạn có thể gửi thông tin vào mail santafe2501@gmail.com hoặc để lại thông tin trên topic, mình sẽ liên lạc lại với bạn.