Hôm qua đi làm về, e thấy nhóc nhà e nói đi nói lại câu " 0 tròn như quả trứng vịt lộn" vừa buồn cười & giật m. Chẳng là bà ngoại dạy "0 tròn như quả trứng gà", nhưng cu cậu nhất định ko nói quả trứng gà mà là quả trứng vịt lộn. Các Mẹ vào đây chia sẻ những câu nói ngộ nghĩnh, đáng yêu của các con đi!
Ðề: 0 tròn như............quả trứng vịt lộn! H trẻ con nó khôn và ranh lắm chứ,con nhà mình 2,5t thì không biết học đâu cứ suốt ngày mẹ không biết gì không thèm nói chuyện ,mỗi lần cháu nói thế mặt nó đanh lại như người lớn ấy nhìn vừa tức vừa vui vì thấy nó ngộ ngộ phải chỉnh sửa dần thôi .
Ðề: 0 tròn như............quả trứng vịt lộn! Sao giờ tụi nhóc nó MA thế nhỉ? Nhóc nhà e thấy nó già trc tuổi hay sao ấy, cái j cũng gớm & biết hết!
Ðề: 0 tròn như............quả trứng vịt lộn! Bé nhà em thì nhất quyết lấy phấn viết bảng để tô vẽ lên mặt, mẹ nói nhất quyết bảo mẹ lừa con, k cho con xinh
Ðề: 0 tròn như............quả trứng vịt lộn! Các bé yêu và ngộ nghĩnh quá, bé nhà em còn nhỏ nên chưa biết mấy trò này.
Ðề: 0 tròn như............quả trứng vịt lộn! Trộm vía, như vậy là con quan sát tốt đấy ạ. Chắc con thấy quả trứng vịt lộn to hơn trứng gà, hìhi
Ðề: 0 tròn như............quả trứng vịt lộn! Ah bé nhà m hay cho ăn trứng vịt lộn nên cu cậu liên tưởng ấy mà!
Ðề: 0 tròn như............quả trứng vịt lộn! Có lẽ mẹ nó phải cho bé ăn nhiều trứng gà để bé nói như bà dạy rồi
Ðề: 0 tròn như............quả trứng vịt lộn! Giờ bé nào cũng lanh lắm, thấy cái j cũng bắt trước rất nhanh.
Ðề: 0 tròn như............quả trứng vịt lộn! Mấy nhóc thiệt là lanh lợi lắm , mà lời con trẻ ngây ngô cực đáng yêu .
Ðề: 0 tròn như............quả trứng vịt lộn! Uhm, trẻ con nói những câu ngây thơ & dễ thương, làm m thấy thật hp!
Ðề: 0 tròn như............quả trứng vịt lộn! Còn con mình 3 tuổi dậy chữ C - đánh vần Cơm, con gái làm luôn câu: Ăn cơm thịt gà
Ðề: 0 tròn như............quả trứng vịt lộn! các bé đáng yêu và ngộ nghĩnh quá, bé nhà em bé tí chỉ bi bô thôi
Ðề: 0 tròn như............quả trứng vịt lộn! có lẽ là thích ăn trứng vịt lộn hơn trứng gà ấy mẹ nó ah
Ðề: 0 tròn như............quả trứng vịt lộn! Trẻ con thật là đáng yêu,thế mà hôm trước em gặp 1 bé làm em bực mình khủng khiếp.Hôm đấy 2 chị em em đi mua giầy.Đang ngồi xỏ thử giầy thì thấy có 2 mẹ con đi vào.Người mẹ thì cao to phải gấp 3 lần em còn đứa bé gái mặt mũi thì bẩn mà vào cửa hàng mắt cứ gườm gườm(Con bé đó khoảng 4 t).Nó vào quán nghịch dã man nên bị mẹ nó mắng,rồi tự nhiên nó sấn sổ đến trước mặt 2 ce em rồi vừa dơ nắm đấm vừa nói "mày muốn gì".2 ce em giật nẩy người.Xong rồi nó lấy viên phấn cào vào người em rồi mặt nó nhìn mình như ăn tươi nuốt sống vậy.Bực mình khủng khiếp,nếu mẹ nó không khủng thế kia thì kiểu gì em cũng tét cho mấy cái.
Ðề: 0 tròn như............quả trứng vịt lộn! con nhà mình thì lại rất hay quan sát ng lớn làm gì rùi bắt chước theo nhiều cái buồn cười vì cu cậu rất nghịch
Ðề: 0 tròn như............quả trứng vịt lộn! ôi bé đáng yêu quá, bé nhà mình thì như bà cụ non ý, bà nội hay kể chuyện cho bé nghe, bé bắt chước nói luôn con gà gáy xâm xẩm sáng, tang tảng tối, ôi 3 bà cháu bò lăn ra cười