Dì Cúc tặng con bộ đồ chơi thả hình. Mẹ đọc hướng dẫn thấy nói áp dụng cho trẻ trên 3 tuổi nên định cất đi đến khi nào con đến tuổi thì cho con chơi nhưng con thấy có đồ mới là đòi cho bằng được. Con chậm nói nên dạy con hiểu luật chơi thật khó, bộ đồ chơi đem vất góc nhà. Riết rồi đến 22 tháng con cũng nói được, thi thoảng con có đem ra chơi nhưng cũng chưa thả đúng hình. Bố mẹ thật bất ngờ vì hôm đó nhà có khách, con lôi đồ chơi ra khoe. Rồi con nhặt hình gỗ thả đúng ô vị trí của nó. Đã thế con còn nói đúng tên hình nữa chứ. Vị khách thấy thế mới thử con bằng cách nhặt hình vuông lên rồi hỏi: "Cái này hình tròn con nhỉ?" Con: "Hình vuông ạ" Bác cầm hình tròn lên hỏi: "Cái này chắc chắn là hình vuông đúng không?" Con: "Hình tròn ạ" Bác lại cầm hình tròn lên nói: "Cái này mới đúng là hình tròn này." Con nhí nhố: "Hình vuông đấy ạ" Bác nhặt cái hình vuông lên rồi bảo: "Cho con cái hình vuông này." Con lại thiên thối: "hình tròn chứ." Cả nhà cùng cười vui vẻ vì thấy con đang phát triển từng ngày.
Ðề: Điều bất ngờ dành cho bố mẹ Bé nhà mình có thêm bộ đồ chơi giúp tăng năng lực học hỏi chắc là thích lắm. Cảm ơn Ban tổ chức! Happy New Year!
Ðề: Điều bất ngờ dành cho bố mẹ thấy con phát triễn mà thấy mình hạnh phúc.hạnh phúc vì có con trên dời.hạnh phúc vì dc làm cha làm mẹ.hạnh phúc vì con thơ lớn khôn..hạnh phúc...hạnh phúc...ôi biết bao diều muốn nói..........
Ðề: Điều bất ngờ dành cho bố mẹ vậy thì thông minh rùi chứ con mình bằng tuổi ấy trả thích học dạy là chạy đi chơi
Ðề: Điều bất ngờ dành cho bố mẹ Hp quá! Nhóc nhà m 27 thnags r, chưa cho đi học & cũng chưa dạy con nhận biết hình, chỉ hay dạy con về xe ô tô, xe cẩu, máy bay & hình các con vật thui!