Tuần 2- Tản mạn về gia đình thân yêu!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Pillo, 16/1/2013.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Pillo

    Pillo Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/12/2011
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    139
    Điểm thành tích:
    43
    TẾT TẾT TẾT ĐẾN RỒI....
    Tiếng con gái hát líu lo bài hát về ngày Tết khiến lòng mình rộn ràng những cảm xúc. Vẫn háo hức như ngày thủa bé mỗi khi Tết đến xuân về. Nhưng trong lòng lại bồn chồn...vì Tết này mình xa quê hương Tuyên Quang yêu dấu.
    Vì mình đã lớn, đã làm vợ của chồng, là mẹ của 2 thiên thần đáng yêu. Ngày Tết bây giờ không còn là thủa vô lo vô nghĩ, nhưng hạnh phúc biết bao khi thấy con háo hức đón Tết...như mình ngày bé thủa nào.
    Năm cũ sắp đi qua, một năm mới lại về.Thế là Tết này gia đình ta đã có 4 thành viên.


    Về CHỒNG:


    Chồng yêu bắt đầu sang tuổi 29. Vẫn thường trêu chồng "Nhất anh đấy nhé, chưa tròn 28 tuổi mà đã 1 vợ, 2 con". Vậy mà chồng lại mếu " Già quá rồi, 2 con rồi còn gì nữa". Chồng nhận mình già thì khác gì chê em cũng già?! :( Vợ chồng bằng tuổi mà! Không khéo em lại già nhanh hơn chồng ấy chứ!

    Mà đúng là em già thật rồi. Chửa đẻ 2 lần rồi, chứ đâu được "Mơn mởn" như chồng. Ai đời chăm vợ đẻ con thơ mà lại tăng cân vù vù. 72kg đấy! Hồi nào mới yêu nhau, chồng vẫn là anh chàng thư sinh 65kg còm cõi, vậy mà bây giờ chẳng mấy khi xuống dưới mốc 70kg. Cao 170cm, nặng 72kg nên em chẳng bao giờ lo là mình sẽ vượt được mốc này, kể cả khi bầu bí!

    Gần 4 năm bên nhau, 2 mặt con rồi nên em quá hiểu cái tính khí thất thường của chồng! Em biết lúc nào nên "im lặng", lúc nào nên nói. Nhưng mà nhiều lúc không chịu được, em cũng "xửng cồ" lên như thường. Em thường bảo chồng" Anh khó tính như ma í", nhưng quả thực bên cạnh những lúc như vậy, chồng vẫn luôn là người chồng đáng yêu nhất, người cha tốt nhất của các con em. " Bát đũa còn có lúc xô" nên vợ chồng có to tiếng với nhau cũng là điều không tránh được. Nhưng điều quan trọng là gần 4 năm rồi, vợ chồng chưa giận nhau được nổi quá...1 ngày!

    2 lần sinh con, 2 lần nằm viện của vợ thì cũng là 2 lần chồng vất vả nhất! Lần 1 chỉ ở viện có 2 ngày lại là lần đầu nên cũng đỡ. Nhưng em vẫn không thể nào quên những lời khen của các bác, các chị giường bên cạnh khi thấy chồng bón từng thìa cháo, miếng cơm cho em.

    Chuẩn bị cho sinh lần 2, điều em lo lắng nhất chỉ là " Nhỡ chồng phải đi công tác, nhỡ em sinh sớm mà chồng không kịp ở công ty về..." vì đối với em, chồng là người không thể thiếu được trong giây phút quan trọng ấy. Mà quả thực đúng là như vậy, vì 4 ngày ở viện là 4 ngày 1 mình chồng chăm sóc em, không ông bà nội ngoại nào hết. 1 mình chạy đi chạy lại như con thoi mà không kêu ca lấy nửa lời! Vẫn bón cho em từng thìa cháo, mặc dù biết thừa em đủ khoẻ để làm việc đó. Em cũng "tận dụng" cơ hội ấy để nhõng nhẽo nốt thôi :), chồng thân yêu ạ!

    Cũng muốn để cho chồng thấy sự vất vả, đau đớn của 1 lần vượt cạn, em đồng ý cho chồng vào phòng sinh cùng em. Chẳng thấy vẻ gì sợ hãi như những ông chồng em vẫn đọc thấy trên báo, chồng vẫn nhe nhởn cười nói, lại còn trêu trọc khi em đau đến mức chỉ muốn " đấm vào cái mặt" đang hớn hở bên cạnh - cái mặt của chồng. " Đau lắm à em, thôi cố lên em ạ. Nốt lần này, rồi thêm 1, 2 đứa nữa thôi em! " thế có điên không cơ chứ!

    Chăm vợ là vậy, cái khoản chăm sóc con thì mới gọi là... quá tuyệt với. Chẳng hiểu chồng nịnh nọt con gái kiểu gì,mà con gái cứ mở mồm ra là Bố Sơn ơi, trong khi mẹ thì cứ coi như là người dưng nước lã. Nhiều lúc nói thật, em cũng ghen với chồng lắm đấy, nhưng suy cho cùng thì đó cũng là niềm hạnh phúc của em. Niềm hạnh phúc được làm bố mẹ của 1 cô con gái dễ thương, đáng yêu thật khó để diễn tả hết bằng lời. Em chỉ biết rằng mỗi lúc nhìn chồng cặm cụi chải tóc, buộc tóc cho con, rồi con gái ôm cổ bố rồi thơm và gọi bố ơi, những lúc con bị sụt xịt mũi chồng không nề hà mà dùng miệng để hút mũi cho con...thì đối với em chẳng còn gì hạnh phúc hơn được nữa...




    Về CON GÁI:

    Bảo Châu sắp tròn 2 tuổi rưỡi . Hơn 2 tuổi đầu mà đã có em khiến bố mẹ vừa thương, vừa lo. Thương vì con còn quá nhỏ mà đã phải san sẻ tình cảm. Lo vì con sẽ bị tủi thân, sẽ khó chấp nhận khi mẹ bế 1 đứa nhóc lạ hoắc về nhà và ngủ cùng bố mẹ. Nhưng trộm vía, con yêu quá ngoan và quá tự lập, làm bố mẹ cũng bớt lo lắng đi nhiều phần.

    Đi học từ 18 tháng, chưa tròn 2 tuổi học bán trú sáng đi chiều về. Mỗi lần gọi điện hỏi cô giáo, đều nở mày nở mặt khi cô giáo khen " Cháu không khóc bao giờ, ăn tốt ngủ tốt lắm chị ạ! "

    2 tuổi, con chưa nói sõi được những câu dài, nhưng có thể hát 1 lúc 5, 6 bài hát mẫu giáo mỗi khi gọi điện cho ông ngoại. Mỗi bữa cơm ở nhà, mỗi buổi sinh nhật bây giờ thêm vui vì tiếng hát líu lo của con.

    Mẹ lo không biết làm thế nào để tách con ngủ riêng. Vậy mà trước khi mẹ sinh em 1 tháng, con tự động rời phòng bố mẹ sang ngủ với bà trông con, nhất quyết không chịu về dù bố mẹ có lôi kéo. Nhớ lại 1 năm trước khi con tròn 1 tuổi, con cũng " tự nguyện" cai sữa mẹ mà không mè nheo gì, khiến mẹ nhiều lúc cảm thấy hình như là mẹ bị con " bỏ rơi" thì phải!

    Nói gì thì nói, đến giờ này mẹ có thể hoàn toàn yên tâm về Bảo Châu, tuy còn nhỏ nhưng con đã thể hiện ra dáng của 1 người chị gương mẫu. Sau này lớn hơn, con sẽ giúp bố mẹ chăm sóc cho em Hưng, con nhé! Bố mẹ yêu con hơn mọi thứ trên đời, con yêu ạ!




    Về CON TRAI:


    Phú Hưng được 3.5 tháng rồii.Hành trình mang thai và sinh con ra vất vả hơn chị Bảo Châu rất nhiều. Lần này, mẹ không được khoẻ mạnh như hồi chị Bảo Châu. Con cũng "đẫy đà" hơn chị, tận 3.9kg ,mẹ sinh con cũng vất vả hơn, nhưng lần này có bố của con bên cạnh nên không bị " bỏ rơi" như lần trước.

    Bố được chứng kiến từ lúc con còn tím ngắt chui ra, đến lúc hồng hào khi được vỗ vào mông cho khóc oà, rồi tận tay bố bế con lần đầu tiên. Mẹ hỏi bố cảm giá như thế nào, bố nói " Vẫn như lần đầu làm bố em ạ ".

    Con không được về nhà sớm, vì có chút xíu vàng da nên các bác sỹ khuyên nên ở lại theo dõi. Thêm mấy ngày ở lại, là chừng ấy ngày bố nghỉ việc ở viện chăm mẹ chăm con. Mẹ mệt quá, bố sẵn lòng thức bế con trên tay cho mẹ ngủ.Đến bây giờ về nhà rồi cũng vậy, bố luôn sẵn sàng thức để chăm con. Trộm vía con thương bố mẹ nên rất ngoan, không thức đêm bao giờ. Chỉ lúc nào đói hoặc bẩn quá, con mới í ẹ ra hiệu cho mẹ biết.

    Ai đến chơi nhìn con cũng bảo nhìn con giống Bố, giống hệt chị Bảo Châu hồi nhỏ.Mẹ hơi chạnh lòng vì chẳng có nét nào của mẹ trên cả chị BC lẫn con.

    Nhưng mà không sao, giống mẹ làm gì cho nó xấu. Cứ đẹp trai, trắng trẻo như bố con là được rồi.Mẹ tự nhận là đen nhất nhà. Mẹ tình nguyện làm nền cho 3 bố con đấy nhé. Yêu 3 bố con nhất trên đời, những tình yêu của tôi ạ!


    Đôi lời chia sẻ về hạnh phúc giản đơn...

    Các mẹ đọc những dòng tâm sự của em, xin hãy nhấn nút Thank bên dưới với ạ! Em cảm ơn nhiều!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Pillo
    Đang tải...


  2. belieu

    belieu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/3/2012
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tuần 2- Tản mạn về gia đình thân yêu!

    Chị thật hạnh phúc nhỉ. Chúc gia đình chị mãi mãi hạnh phúc nhé.
     
    Pillo thích bài này.
  3. Me ku Bim

    Me ku Bim Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/8/2012
    Bài viết:
    1,236
    Đã được thích:
    534
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Tuần 2- Tản mạn về gia đình thân yêu!

    Gia đình mẹ nó là gia đình điểm 10 rồi.
    Chồng mẹ nó tâm lý và đảm đang thật đó. Lại yêu thương vợ con hết mực nữa chứ!
    Chúc mẹ hạnh phúc nhé!
     
    Pillo thích bài này.
  4. Pillo

    Pillo Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/12/2011
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    139
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Tuần 2- Tản mạn về gia đình thân yêu!

    Cảm ơn mẹ nó. Đúng là cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng nghĩ đến gia đình nhỏ bé của mình, mình nghĩ mình đã là người hạnh phúc.
    Mong tất cả các mẹ cũng có được cuộc sống yên bình, hạnh phúc trong năm mới.
     
  5. BEPANDA

    BEPANDA

    Tham gia:
    22/4/2010
    Bài viết:
    32,002
    Đã được thích:
    12,710
    Điểm thành tích:
    5,813
    Ðề: Tuần 2- Tản mạn về gia đình thân yêu!

    Gia đình bạn thật hạnh phúc , chúc mừng bạn nhé .Gia đình mình cũng rất hạnh phúc, nhưng bố chồng mình đang bệnh nặng .Bố mẹ chồng rất yêu thương mình, mình mong là có một phép nhiệm màu nào giúp bố qua khỏi cơn nguy biến, lại trở về mạnh khỏe với gia đình .
     
    Pillo thích bài này.
  6. Pillo

    Pillo Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/12/2011
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    139
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Tuần 2- Tản mạn về gia đình thân yêu!

    Nghe bạn nói về bố mẹ chồng như vậy chứng tỏ bạn có 1 gia đình tuyệt với, bạn cũng là một người con tốt. Chúc bác mau khỏi bệnh để vui vầy bên con cháu
     
  7. trunghieu55

    trunghieu55 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tuần 2- Tản mạn về gia đình thân yêu!

    gia đình hạnh phúc quá. Đọc mà thèm :D. Mãi giữ lửa nhé bạn :)
     
    Pillo thích bài này.
  8. linhlimo

    linhlimo Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/6/2012
    Bài viết:
    4,970
    Đã được thích:
    1,823
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tuần 2- Tản mạn về gia đình thân yêu!

    Tình hình này sang năm nhà Pillo cứ thêm em bé nữa cho thêm đông vui. Gia đình hạnh phúc quá.
     
  9. ngockhiet

    ngockhiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/11/2012
    Bài viết:
    3,653
    Đã được thích:
    1,197
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tuần 2- Tản mạn về gia đình thân yêu!

    Gia đinh chủ top hạnh phúc quá. Chúc chị mãi mãi được như thế nha
     
    Pillo thích bài này.
  10. trinhkhoi1

    trinhkhoi1 Banned

    Tham gia:
    3/1/2013
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tuần 2- Tản mạn về gia đình thân yêu!

    Chúc mừng chủ top nhé. Năm sau có em bé nữa thì vui quá xá luôn.hehe
     
    Pillo thích bài này.
  11. mebeminhthuhm

    mebeminhthuhm Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/11/2008
    Bài viết:
    3,668
    Đã được thích:
    980
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tuần 2- Tản mạn về gia đình thân yêu!

    Nghe về gia đình của bạn mà phát ghen :">, bạn đang có 1 gia đình rất hạnh phúc, hãy luôn vun đắp cho mái ấm để ngày càng thêm tươi tốt nha bạn :)
     
    Pillo thích bài này.
  12. Pillo

    Pillo Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/12/2011
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    139
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Tuần 2- Tản mạn về gia đình thân yêu!

    Ôi, 2 nhóc đã là quá đủ rồi ạ! Híc híc
    Bố cháu chưa gì đã gạ gẫm thêm đứa nữa, nhưng mà thôi ạ! :)
     
  13. Pillo

    Pillo Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/12/2011
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    139
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Tuần 2- Tản mạn về gia đình thân yêu!

    Mẹ nào cũng khuyên mình có thêm bé nữa là thế nào? Híc híc, tập 2 mới được hơn 3 tháng thôi ạ!
     
  14. Me_KuTit

    Me_KuTit

    Tham gia:
    11/10/2010
    Bài viết:
    13,476
    Đã được thích:
    6,170
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Tuần 2- Tản mạn về gia đình thân yêu!

    Mẹ nó sao không cho ít hình ảnh về gia đình hạnh phúc của Mẹ nó nhỉ?
     
    Pillo thích bài này.
  15. Pillo

    Pillo Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/12/2011
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    139
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Tuần 2- Tản mạn về gia đình thân yêu!

    Cảm ơn ý tưởng của mẹ Kutit ạ!
    Em sẽ up lên sớm thôi!
     
  16. lienlephuong

    lienlephuong Ti hí mắt 1 mí ^^

    Tham gia:
    11/9/2012
    Bài viết:
    5,095
    Đã được thích:
    826
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tuần 2- Tản mạn về gia đình thân yêu!

    Nhà mẹ Pillo có ox đảm đang thương vợ con quá! hì hì! thế này thì có mà đẻ thêm vài đứa nữa cũng chẳng sao! :)
     
    Pillo thích bài này.
  17. gmt210

    gmt210 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/6/2012
    Bài viết:
    7,930
    Đã được thích:
    1,053
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tuần 2- Tản mạn về gia đình thân yêu!

    Em ấn thank rồi. Bài chị viết rất tình cảm, nhưng hình như hơi phạm quy ạ. Ban tổ chức chỉ cho viết từ 200 đến 350 chữ thôi ạ, hihi.
     
    Pillo thích bài này.
  18. Pillo

    Pillo Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/12/2011
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    139
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Tuần 2- Tản mạn về gia đình thân yêu!

    Ôi ôi, em sợ lắm rồi ạ! 2 nhóc đã quay như chong chóng, thêm đứa nữa thì chắc em thành mẹ sề mất thôi
     
  19. hangloi

    hangloi AN CƯ LẠC NGHIỆP

    Tham gia:
    24/4/2012
    Bài viết:
    9,043
    Đã được thích:
    1,164
    Điểm thành tích:
    873
    Ðề: Tuần 2- Tản mạn về gia đình thân yêu!

    hạnh phúc wa cơ, chuk mừng em nhá,,,,,,,,,,,,,,,,,
     
  20. Pillo

    Pillo Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/12/2011
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    139
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Tuần 2- Tản mạn về gia đình thân yêu!

    Em cảm ơn chị! hi hi
    Với em hiện tại như vậy là hạnh phúc rùi, chẳng mong gì hơn nữa ạ!
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này